• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bà Trần Hương Mai-"Đại sứ dân gian" giao lưu hữu nghị Trung-Mỹ

    2009-12-30 16:36:02     CRIonline

    Bà Trần Hương Mai sinh năm 1925 trong một gia đình dòng dõi tại Bắc Kinh, bố bà lưu học tại Anh và Mỹ, từng làm giáo sư, quan chức ngoại giao.v.v... Thời thanh thiếu niên của bà Mai vừa đúng lúc Nhật xâm lược Trung Quốc, bà theo người nhà chạy quanh co lánh nạn ở Hồng Công và Đại lục Trung Quốc, cuộc sống rất gian khổ. Lúc này, bố bà làm việc tại Hoa kỳ xa xôi gọi sáu chị em bà đi Hoa Kỳ học tập, chỉ có bà Trần Hương Mai khước từ ở lại Trung Quốc. Bà Mai nhớ lại nói :

    Lúc ấy tôi rất trẻ, nhiệt huyết bừng bừng, cảm thấy mọi người đều yêu nước, thời kỳ kháng chiến gian khổ nên cùng chung hoạn nạn với đất nước. Cuộc sống rất gian khổ, nhưng mọi người đều như vậy, cho nên cũng không cảm thấy vất vả. Tôi cảm thấy những năm tháng đó là một thử thách rất lớn đối với mình, khiến tôi càng vững vàng, cho nên sự từng trải đó hết sức có ý nghĩa đối với tôi.

    Năm 1944, bà Trần Hương Mai mới 19 tuổi đã trở thành nữ phóng viên đầu tiên của Thông tấn xã Trung Ương và được cử đi phỏng vấn tướng Chennault, "Đội Phi Hổ" Tình nguyện của Không quân Hoa Kỳ chi viện Không quân Trung Quốc lúc bấy giờ. Bà Trần Hương Mai nhớ lại lần đầu gặp Tướng quân Chennault :

    Lúc ấy là năm cuối cùng Trung Quốc kháng chiến chống Nhật, tôi mới làm Phóng viên thời sự, 19 tuổi, ông ấy là tướng quân của đội Phi Hổ từ xa xôi đến giúp Trung Quốc kháng chiến chống Nhật, mọi người đều rất kính trọng vị tướng này, tôi cũng hết lòng ngưỡng mộ ông.

    Sau khi kết thúc chiến tranh chống Nhật, bà Trần Hương Mai và Tướng Chennault lại gặp nhau tại thành phố Thượng Hải, quen biết tìm hiểu và thành vợ thành chồng. Lúc ấy bà Trần Hương Mai 23 tuổi, tướng quân Chennault 54 tuổi. Tuy tuổi tác, văn hóa.v.v... có khoảng cách, nhưng bà Mai nói "Chỉ cần hai người yêu nhau thì mọi việc đều có thể giải quyết." Cuộc hôn nhân mỹ mãn Trung Quốc-Hoa Kỳ đã trở thành một giai thoại lịch sử.

    Năm 1949, bà Trần Hương Mai theo chồng tới Đài Loan, chuyên viết văn và đã xuất bản nhiều tác phẩm nổi tiếng. Bà Trần Hương Mai là một phụ nữ ngoan cường và tự lập, sau hai năm chồng qua đời, năm 1960, bà dắt hai đứa con nhỏ tới Oa-sinh-tơn Hoa Kỳ định cư. Tác phẩm nổi tiếng "Một nghìn mùa xuân" bản tiếng Anh của bà Trần Hương Mai sau khi xuất bản tại Niu-ooc đã bán rất chạy, xuất bản 20 lần trong một năm. Bà đi diễn thuyết khắp Hoa Kỳ, nói về tình hình Trung Quốc, phân tích quan hệ Trung-Mỹ, cũng giới thiệu về nền Văn hóa Trung Quốc, đã được hoan nghênh rộng khắp. Bà Trần Hương Mai với dũng khí và nghị lực phi thường đã tiến quân vào giới chính trị và giới thương mại, nhưng là phụ nữ gốc Hoa, nhưng lại đứng trước chướng ngại to lớn tại tổ quốc của chồng bà. Bà Trần Hương Mai nói :

    Chướng ngại lớn nhất là tại xã hội Hoa Kỳ này, bạn là người gốc châu Á, cảm thấy hình như tại sao bạn phải giành lấy nhiều danh vọng như vậy ? Đây là khó khăn lớn nhất."

    Bà Trần Hương Mai cảm thấy sự từng trải phấn đấu tại Hoa Kỳ càng gian khó hơn so với những gian truân trong thời kỳ trẻ tuổi loạn lạc. Bà Trần Hương Mai nói :

    Đến Hoa Kỳ, thử thách đó càng gian nan. Khó tới mức không thể nói ra được, bản thân làm mỗi một việc đều phải vững vàng gắng sức làm, giả sử không có ý chí kiên cường thì không thể nào có biện pháp. Khi cười thì mọi người cùng cười, khi khóc thì một mình rơi nước mắt.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>