• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đợt nữ phi công đầu tiên của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

    2009-12-15 18:14:12     cri

    Nghe Online

    Thưa quý vị và các bạn, chị Vũ Tú Mai nói: "Ngày 8 tháng 3 năm 1952 là một ngày mà tôi suốt đời không thể nào quên được." Ngày này đối với các nữ phi công đợt đầu tiên của Trung Quốc mà nói là một ngày đã khắc sâu trong ký ức của chị em. Trong ngày tết của chị em phụ nữ trên toàn thế giới, đã có một tin chấn động cả nước Trung Quốc cũng như toàn thế giới đó là, 6 chiếc máy bay vận tải số Li-2 do các nữ phi công của Trung Quốc lái đã từ từ cất cánh bay trên bầu trời quảng trường Thiên An Môn.

    Các bạn thân mến, đợt nữ phi công đầu tiên của Trung Quốc ra đời, là do đề nghị của bà Đặng Dĩnh Siêu Bà nói: "Chị em phụ nữ của Trung Quốc đã lái được xe công nông, xe ô tô và tàu hỏa, còn cần phải đào tạo nữ phi công." Bà Đặng Dĩnh Siêu luôn luôn hết lòng cho các công việc để kêu gọi giải phóng phụ nữ, bà đến tìm đồng chí Lưu Á Lâu Tư lệnh Không quân để thương lượng về việc đào tạo nữ phi công.

      Đồng chí Lưu Á lâu trả lời: "Được thôi".

    Thế là Thủ tướng Chu Ân Lai viết báo cáo đề nghị Chủ tịch Mao Trạch Đông. Chủ tịch Mao Trạch Đông rất tán thành việc này và phê duyệt ngay.

    Đầu năm 1951, có 55 nữ học viên xuất sắc vừa ở chiến trường trở về, tháng 3 và tháng tư lần lượt được cử đến học tập tại trường Hàng không số 7 của Không quân ở Mẫu Đơn Giang.

    Trong số 55 nữ học viên, chỉ có 14 người học lái máy bay.

    Các cô gái hiểu rõ được rằng, mình là đại diện cho chị em phụ nữ Trung Quốc, nhất định phải mang lại vinh quang cho chị em phụ nữ Trung Quốc đã vùng dậy.

    Một tháng sau, các cô gái bước vào quá trình luyện tập bay. Lần đầu tiên bay lên bầu trời xanh, tuy tinh thần rất căng thẳng, nhưng các cô gái rất phấn chấn.

    Chị em phải thốt lên: "Chao ơi, trời rộng bao la, đất rộng mênh mông, áng mây tuyệt đẹp, núi non nguy nga." Dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên, chị Chu Ương Chi thao tác thử một lần các cách bay khác nhau. Trời đất cảnh đẹp tuyệt vời, tập luyện rất vất vả, có nhiều chị em bị nôn do không thích ứng được, nhưng không có ai ảnh hưởng đến việc tập luyện.

    Tháng 11, năm 1951, các nữ phi công đợt đầu đến Thành Đô, chính thức lái loại máy bay Li -2. Sau 4 tháng tập luyện căng thẳng, chị Chi là người đầu tiên có thể lái được một mình, ngay sau đó các chị em đều có thể lái được một mình, bình quân mỗi người lái 77 tiếng 44 phút.

    Cùng tốt nghiệp còn có 41 chị em học về hoa tiêu, thông tin và máy móc, các chị em đều được điều đến công tác ở đơn vị bộ đội Vận chuyển Hàng không của Không quân, trở thành đợt nữ phi công đầu tiên của nước Trung Hoa mới.

    Ngày 8 tháng 3 năm 1952, là ngày ánh nắng chan hòa, bầu trời xanh biếc.

    Hôm đó, các chị em trong đợt nữ phi công đầu tiên tổ chức lễ cất cánh "Mồng 8 tháng 3" ở sân bay ngoại ô phía tây Bắc Kinh.

    Từ sáng sớm hơn 7000 đại diện của phụ nữ các giới Thủ đô và khách nước ngoài đã tập trung ở sân bay. 10 giờ 20 phút, lễ kiểm duyệt bắt đầu, dưới sự tháp tùng của Tư lệnh Không quân Lưu Á Lâu, các nhà lãnh đạo như: Tổng Tư lệnh Chu Đức, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Trung Quốc Đặng Dĩnh Siêu v.v, đã kiểm duyệt và tiếp các nữ phi công.

    13 giờ 10 phút, các cô gái lái 6 chiếc máy bay vận tải cất cánh, sau khi bay biểu diễn trên bầu trời sân bay, từ Lư Câu Kiều bay qua Phong Đài, huyện Tam Hà, huyện Thông, rồi bay thẳng vào thành phố, bay qua quảng trường Thiên An Môn.

    Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, mọi người chạy ùa đến tặng hoa cho các chị em, ai cũng mong được nhìn thấy dáng bộ oai nghiêm của các nữ phi công.

    Khi tiếp các nữ phi công, Tổng Tư lệnh Chu Đức tuyên dương các nữ phi công là niềm kiêu hãnh và là tấm gương để các chị em phụ nữ của nước Trung Hoa mới noi theo. Bà Đặng Dĩnh Siêu vỗ vai chị Chi nói: "Những việc mà đấng mày râu có thể làm được, thì các chị em phụ nữ chúng ta cũng có thể hoàn thành."

    Chiều ngày 24 tháng 3, các nhà lãnh đạo Trung Quốc: Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai v.v đã tiếp các nữ phi công đợt đầu ở Di Niêm Đường, Trung Nam Hải. Trong khi tiếp, Chủ tịch Mao Trạch Đông thân mật hỏi đồng chí Lưu Á Lâu: "Các nữ phi công đều có thể một mình lái được máy bay chứ ?" đồng chí Lưu Á Lâu nói: "Đều có thể tự lập hoàn thành nhiệm vụ." Chủ tịch Mao Trạch Đông vui mừng nói: "Các cô gái đều rất giỏi, bay lên rất cao."

    Trước đó, khi còn ở trường đào tạo, chị Hoàng Bích Vân luôn lo lắng một mình không thao tác nổi, sau đã có thể lái chuyên cơ cho lãnh đạo.

    Mùa thu năm 1958, chị cùng phi hành đoàn đón ba Nguyên Soái: Hạ Long, La Vinh Hằng, Nhiếp Vinh Chăn từ Trương Gia Khẩu về Bắc Kinh.

    Thấy máy bay bay rất êm, Nguyên soái Hạ Long hỏi người lái máy bay là ai ? Phi hành đoàn cho đồng chí biết đó là chị Hoàng Bích Vân.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>