![]() |
|
![]() |
![]() |
|
Năm 1992, chị Lý Truyền Mai và anh Hướng Gia Bồi ở thôn bên cạnh xây dựng tổ ấm gia đình. Gia đình anh Bồi là một gia đình nghèo khó có tiếng trong thị trấn, mẹ anh bị câm điếc, bán thân bất toại và lòa cả hai mắt, bố anh sức khỏe không được tốt, không thể lao động được, lại còn phải phụng dưỡng bà nội đã 80 tuổi. Chị Mai cùng chồng gánh vác gánh nặng cuộc sống của gia đình.
Sau khi về nhà chồng, hàng ngày trời vừa tảng sáng chị đã dậy lên núi kiếm rau lợn, đốn củi. Đến khi bà nội và bố mẹ chồng thức dậy, chị lại phải chạy vội về giúp bà và bố mẹ đáng răng rửa mặt, ăn sáng xong lại cho lợn cho gà ăn, rồi đi giúp chồng làm công việc đồng áng. Bà nội và bố chồng còn có thể tự lo liệu được, còn mẹ chồng thì vừa câm điếc, mắt lòa lại bán thân bất toại, nên mọi việc chị đều phải lo liệu, cụ còn thường xuyên nóng nẩy cáu gắt. Tuy vậy, nhưng chị Mai không bao giờ oán trách mẹ chồng.
Năm thứ hai chị Mai có thai, cả gia đình rất đỗi vui mừng, nhưng nỗi bất hạnh lại ập đến với gia đình chị: Bố chồng luôn thường xuyên ốm đau, nay lại mắc bệnh ung thư thực quản
Để chạy chữa cho ông cụ, trong lúc mang thai chị Mai vẫn đi khắp mọi nơi tìm bà con, họ hàng vay tiền tìm thầy tìm thuốc. Thế nhưng sau nửa năm, cho đến con chị ra đời, mà bệnh tình của cụ vẫn không thuyên giảm , về sau cụ không ăn được. Sau khi ở cữ mới được 5 ngày, chị đã vào bếp nấu cơm canh, rồi lau mình, xoa bóp cho cụ, còn phải nghĩ đủ cách để an ủi mẹ chồng và bà nội. Nhưng lòng hiếu thảo của chị vẫn không cứu vãn được tính mệnh của cụ ông. Sau khi chị sinh nở được 25 ngày thì cụ mất.
Sau đó, được sự chăm sóc tận tình của chị Mai, bà nội của anh Bồi thọ đến 84 tuổi mới mất. Trước lúc lâm chung cụ cứ nắm chặt tay chị không muốn rời.
Sau khi đưa bà nội và bố chồng về nơi yên nghỉ cuối cùng, chị càng tận tâm chăm sóc mẹ chồng. Chị nói: "Nếu như mình thực lòng thương yêu chồng, thì phải hết lòng thương yêu mọi người trong gia đình nhà chồng, bất kể là nhà chồng nghèo khó, hay có khuyết tật, cũng phải có trước có sau."
Sau tết năm 2004, chị Mai chuẩn bị đi Thâm Quyến tìm việc làm. Nhưng một tuần trước khi đi chị vẫn đắn đo việc để con gái mới có 10 tuổi ở quê cho người nhà trông nom chị đã không yên tâm, nhưng bà cụ mẹ chồng lại càng không thể thiếu bàn tay chăm sóc của chị. Sau khi đấu tranh tư tưởng, chị quyết định để con ở lại quê, rồi cõng mẹ chồng đi Thâm Quyến tìm việc làm.
Đến Thâm Quyến, chị thuê một căn nhà nhỏ ở thôn Tuyết Tượng với giá 250 đồng, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho bà cụ, chị ra chợ tuyết Tượng tìm việc làm. Thế nhưng mấy ngày rồi mà vẫn chưa tìm được việc làm, chị đến cửa hàng bán buôn thực phẩm Tuấn Thành, vừa vào cửa chị nói với vợ chồng người chủ: Chỉ cần giải quyết việc ăn uống, còn lương bao nhiêu thì tùy ý, chị chỉ có một yêu cầu là thời gian làm việc tự do một chút, để chị có thời gian chăm sóc người thân.
Hai vợ chồng người chủ thấy chị mảnh khảnh, bé nhỏ, không tin chị có thể làm được những công việc vất vả, nên nói: "Mỗi tháng chỉ trả 300 đồng tiền lương, mà còn phải đến làm thử xem sao." Ai ngờ chị Mai đồng ý ngay, và ngày hôm sau chính thức đến làm.
Sau khi đến làm, chị làm việc chăm chỉ, không bao lâu đã trở thành cánh tay đắc lực của chủ. Khi hai vợ chồng người chủ cửa hàng được biết chị Mai phải chăm sóc người nhà là bà cụ mẹ chồng khuyết tật lại càng mến phục chị, hai vợ chồng tăng lương cho chị và cho phép chị hàng ngày khi công việc không bận có thể về nhà chăm sóc cụ.
Chị Mai dồn hết tâm sức chăm sóc mẹ chồng, để cụ có được cuộc sống ấm cúng lúc tuổi già, cũng khiến cho gia đình có được một cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc.
Trong một dịp tình cờ, ông Trương Nghệ hiệu trưởng trường Thí điểm Triển Hoa Thâm Quyến biết việc chị Mai cõng mẹ chồng đến Thâm Quyến làm việc, ông cảm động nói: "Chúng ta phải giúp đỡ người con dâu hiếu thảo này, để chị cảm nhận được lòng tôn kính và sự khẳng định của xã hội, để cho người tốt sẽ được báo đáp." Ông quyết định sắp xếp cho chị vào làm ở khuôn viên nhà trường, đồng thời cho hai mẹ con chị đến ở trong một căn hộ ở ký túc xá của giáo viên.
Sau đó ông Trương Nghệ lại biếu hai mẹ con chị Mai 2000 đồng Nhân dân tệ. Ngày thứ hai sau khi dọn đến trường ở, ông Trương Nghệ lại đến thăm, và từ đó, cứ cách mấy ngày ông lại đến thăm bà cụ, mang đến thức ăn và quần áo cho cụ. Cảm động trước việc làm của ông, các em học sinh cũng thường xuyên tới thăm cụ.
Lòng hiếu thảo của chị Mai khiến người dân Thâm Quyến phải cảm động, chuyên gia của bệnh viện Mắt Thâm Quyến đến hội chẩn cho cụ. Lãnh đạo của Phòng giáo dục Quận Bảo An quyết định giải quyết vấn đề đưa con gái của chị Mai đến Thâm Quyến học. Trường Thí điểm Triển Hoa cũng mời anh Bồi chồng chị đến trường làm công tác hậu cần, để cho cả gia đình được đoàn tụ. Nhưng chị nói: "Được mọi người quan tâm giúp đỡ, thì chúng tôi càng phải tự lập tự cường."
Khi lĩnh được tháng lương đầu tiên ở trường Triển Hoa, chi Mai lấy 500 đồng giúp đỡ một em học sinh hoàn cảnh gia đình khó khăn của trường. Chị nói, lúc đó, chị cảm thấy rất phấn khởi.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |