• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ngôi nhà tình thương của người khuyết tật quận Tây Thành thành phố Bắc Kinh

    2009-11-04 18:25:11     cri

    Nghe Online

    Theo đà Trung Quốc phát triển nhanh chóng, cuộc sống của người khuyết tật Trung Quốc cũng có sự cải thiện rất lớn. Nhưng làm thế nào để tìm vị trí thích hợp trong xã hội, khắc phục trở ngại trao đổi với người khác vẫn làm cho nhiều người khuyết tật lúng túng. Gần tới ngày quốc khánh Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 60 năm, chúng tôi đã tới Trung tâm phục vụ Người khuyết tật quận Tây Thành thành phố Bắc Kinh, đích thân cảm nhận sự nỗ lực của người khuyết tật nhằm hòa mình vào xã hội hơn nữa và sự giúp đỡ của Nhân viên Trung tâm Phục vụ dành cho người khuyết tật.

    Vào một buổi chiều bình thường, trong Trạm hồi phục sức khỏe Tay nắm tay của Trung tâm phục vụ người khuyết tật quận Tây Thành thành phố Bắc Kinh, anh Trương Lập Quần và các bạn của mình đang bận rộn như mọi ngày. Khi thấy phóng viên Trung Quốc và nước ngoài đến thăm, họ đồng thanh hát tốp ca bài hát "Tấm lòng biết ơn".

    Anh Trương Lập Quần năm nay 22 tuổi là Người khuyết tật kém trí khôn, anh đã làm việc hơn hai năm ở Trung tâm phục vụ này. Công việc hàng ngày của anh là đóng gói bát đũa đã khử trùng vào túi ni lông. Có công việc này, anh Trương Lập Quần không những có thu nhập cố định hàng tháng và rèn luyện năng lực tự lo cho bản thân, mà còn xóa bỏ những trở ngại trong trao đổi với mọi người ở mức độ lớn.

    Anh Trương Lập Quần nói, anh yêu thích cuộc sống tại Trung tâm Phục vụ. Trong ký ức của anh, việc khó quên nhất là quang cảnh anh trò chuyện với Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và cùng gói bánh chẻo trong lúc tổ chức Đại hội thể thao Ôlimpic Bắc Kinh năm 2008..

    Ngày 20 tháng 8 năm 2008, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đến thăm, chúng tôi rất phấn khởi. Chủ tịch còn cùng chúng tôi gói bánh chẻo.

    Tại Trung tâm Phục vụ người khuyết tật quận Tây Thành Bắc Kinh, ngoài việc tạo cơ hội việc làm cho người khuyết tật trong quận Tây Thành ra, giáo viên phụ đạo còn dạy một số kỹ năng sinh hoạt cơ bản cho những người kém trí khôn này, để giúp đỡ họ có thể hòa nhập xã hội. Trong lớp học bố trí như nhà bếp trên tầng hai Trung tâm phục vụ, cô giáo Ngô Mỹ Quyên đang hướng dẫn ba bé gái gói bánh chẻo.

    Trong 2 – 3 năm tại Trung tâm, các em học biết làm bánh Pi-sa, gói Sủi cảo, nhặt rau, sào rau, chế biến món thức ăn nguội. Các em còn học tập cách sử dụng các loại đồ điện gia đình, đều biết sử dụng các dụng cụ thường dùng trong đời sống, năng lực tự lo liệu cho bản thân cũng được tăng cường.

    Cô giáo Quyên trước khi đến Trung tâm phục vụ là công nhân may mặc. Chị thẳng thắn cho biết trước khi làm giáo viên phụ đạo chị không hiểu biết về Sự nghiệp người khuyết tật, nhưng sau khi đến đây, chị đã yêu mến những em học sinh đặc biệt này và dần dần mò mẫm phương pháp thích hợp với những học sinh này trong giảng dạy hàng ngày.

    Có những em không thể học biết ngay, phải từ từ, không thể dạy một lần là biết mà phải dạy nhiều lần. Chúng tôi chủ yếu là giúp đỡ các em. Như các em đều tự biết cán mỏng vỏ bột mì và gói bánh chẻo. Nhưng khi mới bắt đầu chúng tôi họa hoằn để các em cầm dao, bởi vì tính phối hợp của các em còn kém.

    Thông qua hơn hai năm nỗ lực, cô giáo Quyên phấn khởi phát hiện các em học sinh của mình đã xuất hiện sự thay đổi tích cực, tâm hồn các em đã dần dần mở rộng, yêu thích sinh hoạt tại Trung tâm phục vụ, đồng thời mong muốn chủ động giao lưu với các bạn của mình.

    Các em khi mới tới nhút nhát, không hòa mình với mọi người, không thích nói chuyện. Trải qua 2 – 3 năm rèn luyện, hiện nay các em rất tự nhiên, quan hệ với mọi người rất tốt. Các em rất muốn đến Trung tâm phục vụ, ngày nào không đến là cảm thấy buồn.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>