• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Mạc Hà mới trưởng thành trong khói lửa

    2009-10-28 16:12:26     cri

    Nghe Online

    Bảo vệ tài nguyên sinh thái là vấn đề nóng hổi của thế giới hiện nay, nhất là sự gợi ý trong bài học từ các nước. Vấn đề này tại huyện Mạc Hà biên giới cực bắc Trung Quốc giáp với Liên bang Nga có liên quan tới trận cháy rừng lớn hiếm thấy cách đây 22 năm. Nạn cháy rừng năm ấy đã hoành hành cánh rừng nguyên thủy Đại Hưng An lĩnh rộng lớn nhất Trung Quốc, thiêu hủy toàn bộ huyện lỵ mạc Hà. Rút kinh nghiệm xương máu, huyện Mạc Hà tích cực triển khai biện pháp phòng cháy, bảo vệ tài nguyên rừng, điều chỉnh hướng phát triển. Nay tỉ lệ che phủ rừng đã đạt hơn 90% diện tích toàn huyện.

    Bước vào Nhà kỷ niệm nạn cháy rừng lớn Đại Hưng An Lĩnh huyện Mạc Hà, mọi người có thể cảm nhận được cảnh cháy rừng thảm khốc năm xưa. Ngày 6 tháng 5 năm 1987, rừng Đại Hưng An Lĩnh xảy ra nạn cháy lớn, trải qua 28 ngày mới dập tắt, ngọn lửa đã thiêu trụi 1 triệu 10 nghìn héc ta rừng, 211 người thiệt mạng, huyện lỵ Mạc Hà và một số thị trấn khác đã bị thiệt hại nghiêm trọng, tổn thất kinh tế trực tiếp hơn 500 triệu đồng Nhân dân tệ. Công tác khôi phục và tái thiết đã triển khai nhanh chóng, nhưng đồng thời mọi người cũng ý thức được, môi trường sinh thái của họ thật là mỏng manh, cần bảo vệ chu đáo, mà nạn cháy rừng lớn này lúc đầu là do hành vi sản xuất không thích hợp gây nên, càng làm cho nhân dân địa phương ý thức được sự cấp bách của việc bảo vệ môi trường sinh thái, ý thức được xây dựng kinh tế và lao động sản xuất dứt khoát phải lấy bảo vệ sinh thái làm tiền đề.

    Để kỷ niệm nạn cháy rừng này, , tháng 10 năm 1988, Nhà kỷ niệm nạn cháy rừng lớn Đại Hưng An Lĩnh đã khánh thành và mở cửa đón khách tham quan. Bà Mã Nguyên Xuân, giám đốc Nhà kỷ niệm cho biết, mục đích xây dựng Nhà kỷ niệm là để nhắc nhở thế hệ sau.

    Ý nghĩa nhắc nhở giáo dục này là chủ đề chính nhất khi xây dựng Nhà kỷ niệm. Hiện nay, Nhà kỷ niệm này đã trở thành "Tài liệu giáo trình sống" nhắc nhở và giáo dục ý thức phòng cháy rừng của khu vực Đại Hưng An Lĩnh.

    Vào ngày 6 tháng 5 hàng năm, các trường tiểu học và trung học địa phương đều tổ chức học sinh đến đây tham quan, để cho các em biết được ý nghĩa bảo vệ môi trường sinh thái. 22 năm đã trôi qua, người Mạc Hà không lãng quên bài học năm xưa.

    Cách Nhà kỷ niệm không xa là Khu chung cư lớn Dương Quang. Trong Khu chung cư có hơn 3500 căn hộ, tổng cộng hơn 10 nghìn cư dân. Bà Phương Huy, Chủ nhiệm Khu chung cư cho biết, cứ đến mùa Xuân và mùa Thu hàng năm, Chung cư đều lấy việc phòng cháy an toàn làm trọng điểm công tác.

    Mùa Xuân hàng năm chúng tôi đều triển khai công tác tuyên truyền phòng cháy rộng rãi tới từng nhà, tiến hành kiểm tra phòng cháy đến từ gia đình, để cho cư dân nâng cao ý thức phòng cháy.

    Huyện Mạc Hà đưa ra chính sách như dự báo thời tiết, thời kỳ đặc biệt nghiêm cấm đốt lửa.v.v... Trong Nhà kỷ niệm còn treo qui định "Năm điều nhất luật" của địa phương, trong đó bao gồm nội dung xảy ra cháy rừng do người gây nên sẽ nhất luật truy cứu trách nhiệm từng cấp lãnh đạo, nghiêm khắc trừng phạt theo pháp luật nhân viên vào rừng núi làm việc vi phạm điều lệ.v.v... Nhân dân cũng rất tích cực hưởng ứng.

    Sau khi xảy ra nạn cháy rừng lớn, ý thức phòng cháy của cư dân rất cao. Vào mùa Xuân nếu có gió cấp 5 thì không có nhà nào nhóm lửa nấu cơm. Chúng tôi có còi báo động. Ví dụ một khi có gió cấp 5 thì đội cứu hỏa sẽ kéo còi báo động, cả huyện lỵ đều nghe thấy, mọi người biết không được nổi lửa nấu nướng. Nếu trong phạm vi cấm lửa thì không được hút thuốc ở ngoài trời. Trong tình hình không có gió to hay không cảnh báo cũng không được phép hút thuốc ở ngoài trời.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>