• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Anh em sinh đôi Bra-xin thi đấu tại Giải Ngoại hạng Trung Quốc

    2009-10-14 18:37:26     cri

    Trung Quốc có câu tục ngữ, "đả hổ thân huynh đệ, thượng trận phụ tử binh", nghĩa là hai anh em cùng đánh hổ, hai bố con cùng ra trận, đủ để thấy vai trò to lớn của quan hệ máu mủ đối với việc nâng cao tinh thần binh lính trên chiến trường. Trên sân bóng đá, cũng có nhiều trường hợp anh em ruột cùng thi đấu thu được thành công. Ví dụ như anh em Laudrup trong đội tuyển Đan Mạch, anh em de Boer trong đội tuyển Hà Lan và anh em Inzaghi trong đội tuyển I-ta-li-a, đều là những cặp anh em nổi tiếng làng bóng đá thế giới. Tại Giải Ngoại hạng bóng đá Trung Quốc mùa giải năm nay, có một cặp anh em sinh đôi đến từ "Vương quốc bóng đá" Bra-xin rất được mọi người chú ý, đó là hai anh em sinh đôi Đi-ê-gô Đơ Li-ma Ba-xê-lốt và Đi-ô-gô Đơ Li-ma Ba-xê-lốt trong đội Y dược Quảng Châu.

    "Tôi là Đi-ê-gô, tôi đá ở vị trí tiền vệ tấn công, thuận chân phải. Đây là năm thứ hai tôi ở Quảng Châu, Trung Quốc. Tôi rất vui mừng được cùng đá bóng với em tôi ở đây."

    "Tôi là Đi-ô-gô. Tôi là cầu thủ tiền vệ tấn công, thuận chân trái. Đây là năm đầu tiên tôi đến Quảng Châu. Tôi cảm thấy rất vui mừng được đá trong cùng một đội bóng với anh tôi, bởi vì chúng tôi lại có thể kề vai chiến đấu với nhau. Tôi rất vui mừng."

    Mùa giải trước, để tăng cường thực lực, đội Y dược Quảng Châu mới lên Giải Ngoại hạng đã ký hợp đồng mua cầu thủ Đi-ê-gô Ba-xê-lốt của đội Quốc tế Bra-xin với giá 580 nghìn USD. Đi-ê-gô được bồi dưỡng coi là ngôi sao có hy vọng của đội Quốc tế, đã lập tức sắm vai chính, trở thành người tổ chức tấn công của đội Y dược Quảng Châu. Sự phát huy xuất sắc của anh đã giúp đội bóng trụ hạng thành công. Song, đôi lúc Đi-ê-gô cũng có chút không vui: Đây là lần đầu anh rời tổ quốc, tại nước xa lạ anh cảm thấy nỗi cô đơn chưa từng có—anh cần làm quen với ngôn ngữ, thức ăn, thời tiết Trung Quốc.

    Mùa giải năm nay, đội Quảng Châu đã trụ vững trong Giải Ngoại hạng đã nêu ra mục tiêu cố gắng giữ ngôi thứ 8, phấn đấu giành ngôi thứ 6, điều này cần du nhập thêm ngoại binh trình độ cao. Đội bóng đã lựa chọn Đi-ô-gô Ba-xê-lốt, người em sinh đôi của Đi-ê-gô, cũng đến từ đội Quốc tế Bra-xin. Điều này chắc chắn khiến hai anh em đều rất vui mừng, Đi-ê-gô không còn cô đơn, Đi-ô-gô cũng có thể hội nhập nhanh hơn với đội bóng dưới sự giúp đỡ của anh mình. Hiện nay, hai anh em đã trở thành mũi nhọn không thể thiếu trên hàng công của đội Y dược Quảng Châu. Đội Quảng Châu cũng luôn xếp hàng đầu trong bảng xếp hạng Giải Ngoại hạng.

     

    Mặc dù biểu hiện của đội bóng và mình đều rất khá, nhưng hai anh em rất khiêm tốn nói, so với bóng đá Bra-xin, bóng đá Trung Quốc đá với nhịp độ nhanh hơn, yêu cầu cầu thủ phải chạy nhiều hơn. Tuy Đi-ê-gô và Đi-ô-gô đều là cầu thủ tấn công, nhưng họ cũng được giao nhiệm vụ tham gia phòng thủ của đội bóng. Yêu cầu này không phổ biến lắm trong Giải bóng đá Bra-xin phân công rõ ràng và thiên về tấn công. Nhưng họ không phàn nàn, mà nghiêm chỉnh nâng cao năng lực phòng thủ của mình, để mong đóng góp nhiều hơn cho đội bóng. Đi-ê-gô nói, số điểm của đội bóng đã được tích luỹ bởi thắng lợi của mỗi trận thi đấu, bởi vậy mỗi phút có mặt trên sân, anh và Đi-ô-gô đều dốc hết sức mình.

    "Chúng tôi mong thi đấu từng trận một, từng bước tích luỹ số điểm. Chúng tôi thường tiến theo mục tiêu giành trọn 3 điểm. Chúng tôi coi mỗi trận đấu đều là trận đấu mang tính quyết định, mỗi người đều mong có biểu hiện tốt nhất để giành được kết quả tốt nhất. Chúng tôi hiện nay đang tiến theo hướng đúng đắn. Mọi người đều cố gắng giành được ngôi thứ tốt."

    Sự phát huy xuất sắc khiến tiếng tăm của anh em Ba-xê-lốt nổi tiếng tại Quảng Châu, cũng đã dẫn dắt tỉ lệ đến xem trên sân nhà của đội Quảng Châu. Trận thi đấu có họ ra sân, trên khán đài sân vận động Việt Tú Sơn Quảng Châu thường chật ních người. Khi họ có biểu hiện xuất sắc, hoặc đội Quảng Châu giành được thắng lợi, khán giả đều hô vang tên của họ. Sự nhiệt tình này đã vượt quá sức tưởng tượng của anh em Ba-xê-lốt, khiến họ cảm thấy mình như đã về đến sân nhà đội Quốc tế Bra-xin. Cảm nhận sâu sắc của Đi-ô-gô là, người Trung Quốc rất thích bóng đá, sự yêu thích này sẽ có lợi cho trình độ bóng đá Trung Quốc không ngừng nâng cao.

    "Tôi cho rằng người Trung Quốc rất thích bóng đá, nhất là bóng đá châu Âu, họ thường xem Giải bóng đá hạng A Tây Ban Nha và Giải Ngoại hạng Anh. Tôi nghĩ trình độ bóng đá ở đây nhất định sẽ nâng cao rất nhanh, đầu tư vào bóng đá cũng sẽ ngày càng nhiều lên. Rất nhanh, trình độ bóng đá của Trung Quốc có thể vượt Nhật. Tôi thấy, bóng đá Trung Quốc đang tiến theo hướng đúng đắn."

    Hai anh em hiện nay là người hùng thành phố trong lòng người hâm mộ bóng đá Quảng Châu, thế nhưng, nếu không xem số áo, người hâm mộ rất khó phân biệt họ. Đi-ê-gô nói với phóng viên, mặt anh tròn hơn người em một chút, hơn nữa anh thuận chân phải, người em thì thuận chân trái. Đương nhiên, quả thực không phân biệt được thì gọi tên, nhưng phát âm "Đi-ê-gô" và "Đi-ô-gô" lại rất giống nhau. Xem ra, vấn đề này quả là rất nan giải.

    Hiện nay, hai anh em đã rất hài lòng về cuộc sống tại Trung Quốc. Trên sân bóng, sự phối hợp giữa họ với đồng đội ngày càng ăn ý. Ngoài sân bóng, họ đã làm quen với nhiều bạn Bra-xin đang làm ăn tại Trung Quốc. Lúc không có thi đấu, họ dẫn vợ con đi nhà hàng Bra-xin ở Quảng Châu ăn cơm, nghe âm nhạc Sam-ba chân chính và đi vườn Bách thú. Đương nhiên, cũng như nhiều lớp trẻ khác, cặp anh em sinh đôi 24 tuổi này cũng nằm ở nhà để chơi trò chơi điện tử trên mạng. Do mẹ mất từ hồi còn nhỏ, hai anh em có cảm tình rất sâu sắc với bố. Họ thường xuyên gọi điện thoại đường trường, hoặc thông qua In-tơ-nét hỏi thăm bố và người thân của mình tại Bra-xin.

    Tuy rất nhớ nhà, nhưng anh em Ba-xê-lốt đã yêu thành phố Quảng Châu, yêu Trung Quốc cổ điển nhưng ngày càng đổi mới. Khi được hỏi có muốn tiếp tục ở lại Trung Quốc hay không, anh em Ba-xê-lốt đều đưa ra đáp án khẳng định. Ý nguyện của Đi-ê-gô càng mãnh liệt hơn.

    "Nhất định. Nếu Câu lạc bộ tiếp tục dành cơ hội như vậy, cộng thêm thích ứng với nơi đây, không có lý do để chúng tôi rời khỏi đây. Tôi đã làm quen với thành phố này, Câu lạc bộ cũng rất tốt. Bởi vậy, nếu dành cơ hội cho chúng tôi, tôi sẽ tiếp tục đá tại đây. Một thành phố tươi đẹp, một đất nước tươi đẹp. Chúng tôi ở đây đã không có khó khăn gì. Tôi cũng không muốn rời khỏi Trung Quốc sớm như vậy. Tôi dự định đá thêm ba, bốn năm nữa, thời gian càng dài càng tốt."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>