• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Điền kinh Trung Quốc gặt hái niềm tin và hy vọng tại Giải vô địch điền kinh thế giới năm 2009

    2009-10-14 18:37:26     cri

    Ngày 23 tháng 8, giờ địa phương, tại lễ trao thưởng tổ chức tại sân vận động Ô-lim-pích Béc-lin đã lần đầu tiên nổi lên Quốc thiều Trung Quốc. Trong thi đấu ngày cuối cùng của Giải vô địch điền kinh tế thế giới năm 2009, vận động viên trẻ Trung Quốc Bạch Tuyết, 21 tuổi đã giành tấm huy chương vàng cho đội Trung Quốc trong môn chạy Ma-ra-tông nữ.

    Không những vậy, vận động viên Trung Quốc Chu Xuân Tú và Chu Hiểu Lâm lần lướt về thứ tư và thứ năm, đội Trung Quốc cũng vì vậy đoạt chức vô địch đồng đội cúp thế giới môn chạy Ma-ra-tông nữ, thực hiện nguyện vọng ấp ủ từ nhiều năm nay. Với thành tích 1 vàng, 1 bạc và 3 đồng và nhờ sự biểu hiện xuất sắc của các vận động viên trẻ, đội điền kinh Trung Quốc đã gặt hái được niềm tin và hy vọng tại Giải vô địch thế giới lần này.

    Là một trong những môn gian khổ nhất trong thi đấu điền kinh, môn chạy Ma-ra-tông với chặng đường dài 42,195 km yêu cầu vận động viên phải chạy liên tục trong hơn hai tiếng đồng hồ, đây là sự thử thách to lớn đối với thể lực và tinh thần của mỗi vận động viên. Trong môn chạy Ma-ra-tông nữ ở Giải vô địch điền kinh thế giới năm 2009 diễn ra tại Béc-lin, vận động viên Trung Quốc Bạch Tuyết lần đầu tiên tham gia thi đấu luôn chạy trong tốp đầu tiên, trong giai đoạn chạy nước rút đã về đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 25 phút 15 giây, đoạt tấm huy chương vàng duy nhất tại Giải vô địch thế giới lần này cho đội điền kinh Trung Quốc.

    Mặc dù nhiều vận động viên trình độ cao chưa tham gia cuộc thi lần này, nhưng tấm huy chương vàng vẫn khiến Bạch Tuyết tràn đầy niềm tin đối với tương lai, Tuyết nói: "Em cảm thấy rất vui, lúc gần về đích chỉ còn có hai người, do đó mục tiêu đã rõ hơn một chút, nghĩ bụng thế nào cũng phải đoạt tấm huy chương vàng này. Em không có sức ép, chủ yếu là buông lỏng tâm trạng, phải có tự tin để đoạt tấm huy chương vàng này. Em nghĩ mình còn có tiềm năng rất lớn, mục tiêu tới đương nhiên là huy chương vàng Thế vận hội lần tới."

    Tại Thế vận hội Bắc Kinh năm ngoái, Bạch Tuyết tham gia môn chạy 10 nghìn mét nữ, chỉ về thứ 21—đó là hình ảnh thu nhỏ của đội điền kinh Trung Quốc. Tuy có nhân tố bất ngờ vận động viên chạy vượt rào nam nổi tiếng Lưu Tường rút khỏi thi đấu vì chấn thương, nhưng thành tích chỉ đoạt hai tấm huy chương đồng khiến đội điền kinh Trung Quốc tỏ ra có vẻ nhợt nhạt so với đội thể thao Trung Quốc đoạt thành tích xuất sắc. Huấn luyện viên trưởng đội điền kinh Trung Quốc Phùng Thụ Dũng thừa nhận, điền kinh Trung Quốc ở vào đáy vực chưa từng có tại Thế vận hội Bắc Kinh, nhưng bất kể ở vào tình cảnh khó khăn đến đâu, họ cũng không bao giờ để mất niềm tin, và luôn không buông lỏng nhịp bước rượt đuổi.

    Ông nói: "Bởi vì Thế vận hội năm ngoái chúng tôi ở vào tình trạng rất kém, trong tình hình rơi đến đáy, chúng tôi trước hết không để mất niềm tin, tôi thấy điểm này rất quan trọng. Tôi theo đuổi điền kinh cả đời người, từng gặp rất nhiều tình hình khó khăn, chúng tôi luôn cố gắng. Tôi nghĩ, nếu công tác của chúng tôi có thể làm tốt hơn kỹ hơn, chúng tôi có thể có sự khởi sắc tại một số môn. Nếu có thể tìm đúng điểm đột phá và vấn đề, tìm đúng biện pháp giải quyết vấn đề, tiếp tục kiên trì, chúng tôi sẽ đua tranh với vận động viên nước ngoài trong một số môn."

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>