• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tình hữu nghị trên 60 năm của cụ bà Dương Lạc Vân và Nhà Hán học Tiệp Khắc Văna Hrdlickova

    2009-10-14 18:18:02     cri

    Nghe Online

    Ttháng 9 năm 2009, trước ngày Trung Quốc và Tiệp Khắc thiết lập quan hệ ngoại giao tròn 60 năm, Bộ ngoại giao Tiệp Khắc đã tặng thưởng Huân chương mang tên Nhà ngoại giao nổi tiếng Tiệp Khắc Jan Masaryk cho cụ bà Dương Lạc Vân, năm nay 91 tuổi, Nhà phiên dịch văn học Tiệp Khắc nổi tiếng của Trung Quốc, để biểu dương những cống hiến nổi bật của cụ cho sự giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc và Tiệp Khắc. Tình cảm giữa cụ bà Dương Lạc Vân với Nhà Hán học Tiệp Khắc Vena Hrdlickova thật thắm thiết như hai chị em, trong 60 năm qua, họ đã cùng góp phần cống hiến xuất sắc cho sự giao lưu văn hóa Trung Quốc-Tiệp Khắc.

    Cụ bà Vena Hrdlickova, năm nay tám mươi sáu tuổi tại Pra-ha xa xôi sau khi biết tin cụ bà Dương Lạc Vân được tặng thưởng huân chương đã hết sức vui mừng về người bạn thân của mình.

    Chúng tôi đều vẫn làm việc. Mong rằng chúng tôi cuối đời sẽ làm một số việc cho sự giao lưu hữu nghị giữa Tiệp Khắc và Trung Quốc. Mong những nỗ lực của chúng tôi sẽ được mọi người, nhất là được lớp trẻ tích cực hưởng ứng.

    Nhắc đến hai người bạn thân hai nước thì phải lần ngược lại lịch sử của sáu mươi năm trước. Ngày sáu tháng mười năm một chín bốn chín, Tiệp Khắc lúc bấy giờ mới thiết lập quan hệ ngoại giao với Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ngài Hrdlicka, Tham tán văn hóa Đại sứ quán Tiệp Khắc tại Trung Quốc cùng phu nhân, Nhà Hán học trẻ Vena tới Trung Quốc. Cụ bà Dương Lạc Vân quen biết vợ chồng cụ Vena vào lúc đó, cụ được nhận vào làm việc tại Phòng Văn hóa Đại sứ quán Tiệp Khắc tại Trung Quốc, cùng làm việc với vợ chồng cụ Vena. Lúc bấy giờ, vợ chồng cụ Vena phát hiện cụ Vân rất có hứng thú đối với tiếng Tiệp Khắc, nên quyết định Sứ quán bỏ tiền mời một giáo viên dạy tiếng Tiệp Khắc riêng cho cụ Dương Lạc Vân.

    Vợ chồng cụ Vena phát huy vai trò có tính chất quyết định trong việc tôi học tiếng Tiệp Khắc. Họ đã dẫn dắt tôi đi lên con đường văn học. Tôi ngày càng có hứng thú đối với sự nghiệp này.

    Cụ Vena nhớ lại cho biết, quan hệ giữa cụ với cụ Vân lúc ấy rất chan hòa.

    Quan hệ giữa chúng tôi với cụ Vân không những là đồng nghiệp, mà còn là bạn thân. Cụ Vân giới thiệu cho chúng tôi về văn học Trung Quốc, giúp đỡ chúng tôi nâng cao trình độ Trung văn, quan tâm chúng tôi rất chu đáo. Đương nhiên, chúng tôi cũng thường giới thiệu với cụ Vân về văn hóa Tiệp Khắc. Bắt từ đó, tình cảm hữu nghị đã cùng chúng tôi đi tới trọn đời.

    Cụ Vena cho chúng tôi biết, cụ tâm sự mọi chuyện với cụ Vân. Năm 1952, cụ Vena sinh người con trai đầu lòng Hua-sheng tại Trung Quốc. Cụ Dương Lạc Vân chung vui lần đầu làm mẹ của bạn thân của mình, hết sức yêu mến người con đầu lòng của cụ Vena. Cho tới nay, khi nhắc tới những chuyện thú vị của con trai đầu lòng cụ Vena, cụ Dương Lạc Vân vẫn cảm thấy hết sức say sưa, cụ nói :

    Con trai Hua-sheng của cụ Vena ra đời tại Bắc Kinh. Tôi còn nhớ lúc ấy chúng tôi thường dắt cháu dạo đường Trường An. Cháu nhìn thấy trẻ con người Trung Quốc liền nói "Trẻ con nước ngoài". Về sau tôi nghĩ cháu nói cũng đúng, mọi người thường chỉ cháu nói "Đứa trẻ người nước ngoài", người Trung Quốc trong con mắt cháu tất nhiên là trẻ con nước ngoài. Thật là thú vị.

    Vợ chồng cụ Vena đã sinh sống bốn năm suốt đời khó quên của họ tại Bắc Kinh. Tên Trung Quốc của hai vợ chồng đều do Nhà Văn học nổi tiếng Quách Mạc Nhược đặt cho. Khi cụ Vena sinh đứa con trai đầu lòng là do bác sĩ khoa sản nổi tiếng Trung Quốc Lâm Hủ Trĩ đích thân đỡ đẻ và chăm sóc chu đáo. Nhà họa sĩ Quốc họa bậc thầy Tề Bạch Thạch từng tặng cho họ nhiều tranh, đồng thời sáng tác bức tranh "Chuột ăn vụng mỡ" đầy hóm hỉnh mừng con trai đầu lòng của họ lọt lòng.

    Sau khi hai vợ chồng cụ Vena về nước, họ giữ mối liên hệ chặt chẽ với cụ Dương Lạc Vân. Công tác nghiên cứu Hán học của họ cũng được các bạn Trung Quốc ủng hộ mạnh mẽ.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>