• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Câu chuyện chị Tiểu Lợi, Người tình nguyện phòng chống Ma-túy

    2009-10-14 18:18:02     cri

    Nghe Online

    Chúng ta luôn cho rằng việc nghiện Ma-túy là một hành vi, chỉ cần dựa vào nghị lực thì giải quyết được vấn đề này, nhưng kinh nghiệm của tôi sau 6 năm cai nghiện và không ngừng thất bại nói cho tôi biết, dựa vào nghị lực để giải quyết việc cai nghiện Ma-túy là không thể được.

    Chị Tiểu Lợi đã thành công cai nghiện được 6 năm và được cấp chứng chỉ về tư vấn tâm lý, hiện nay hàng ngày chị bận rộn công việc tại Cơ sở giáo dục phòng chống Ma-túy Bắc Kinh và Trung tâm phục vụ công tác phòng chống Ma-túy của mình. Trung tâm phục vụ công tác phòng chống Ma-túy là Trung tâm phục vụ người bị nghiện Ma-túy dân gian do chị Tiểu Lợi và một số người cai nghiện thành công cùng thành lập, đặt tên là "Sao Mai". Thành viên của tập thể này chủ yếu là những người đang nghiện, người muốn cai nghiện và người đã cai nghiện thành công cùng nhau giúp đỡ.

    Hiện nay, "Sao Mai" phổ biến phục vụ mang tên "Giáo dục đồng đẳng", đó là một người cai nghiện thành công giúp đỡ một người đang nghiện, hiệu quả tốt hơn nhiều so với người khác giúp đỡ. Chị Tiểu Lợi cho rằng, bản thân cai nghiện sáu năm thành công có thể kéo gần khoảng cách với đối tượng phục vụ, giành được sự tín nhiệm của họ.

    Chị Tiểu Lợi cho rằng nghiện Ma-túy là một căn bệnh. Chị Tiểu Lợi đã từng nghiện hút 7 năm, từng hút qua Hê-rô-in, thuốc phiện, bột K, uống thuốc lắc. Vì thế, chị có thể nghiệm sâu sắc nhất đối với Ma-túy.

    Điều đáng sợ của Ma-túy ở chỗ nào ? Điều đáng sợ của nó mà tôi cảm thấy rất giống hiệu ứng con ếch. Có một nồi nước sôi và một con ếch, bạn vứt tõm nó vào, ếch cảm thấy nóng quá không chịu nổi chắc chắn sẽ nhảy vọt ra ngoài. Nhưng nếu bạn thả ếch vào một nồi nước nguội, từ từ đun nóng lên, con ếch có thể cảm thấy rất khoan khoái, sau đó nhiệt độ lên cao chút nữa, nó sẽ cảm thấy ấm áp, nhiệt độ nóng lên chút nữa, nó sẽ thấy không chịu nổi muốn nhảy ra khỏi nồi nước nóng, nhưng lúc ấy đã muộn rồi. Tôi cảm thấy đây mới là điều đáng sợ nhất của Ma-túy.

    Hết lần này đến lần khác nếm thử Ma-túy khiến chị Tiểu Lợi ngày càng lún sâu vào vũng lầy cho đến khi không thể nào khống chế nổi bản thân nữa. Điều may mắn là năm 2003, chị Tiểu Lợi bị đưa đến Trại cai nghiện cưỡng bức bảy ngày thì được chuyển đến "Chung cư điều trị Hoa Hướng Dương" mới mở vận hành thử một tháng. Chung cư nhấn mạnh người cai nghiện tự quản lý bản thân, đề xướng tự giúp đỡ và giúp đỡ lẫn nhau, chị dần dần mến thích nơi này. Chung cư Hoa Hướng Dương đã du nhập mô hình đồng bộ hồi phục sức khỏe của nước ngoài, đã tổng hợp các kiến thức của bệnh lý học Tinh thần, Khoa học hành vi, Xã hội học và Tâm lý học, để người mắc nghiện biết mình biết ta, tìm ra biện pháp cai nghiện thích hợp với mình nhất.

    Chị Tiểu Lợi tìm hiểu rất nhiều kiến thức hút Ma-túy hữu quan, biết nghiện ngập là một căn bệnh, nhất định phải tìm một biện pháp khoa học thích hợp với bản thân thì mới thực sự giải quyết được vấn đề. Chị Tiểu Lợi nói :

    Tôi cảm thấy hút Ma-túy rất giống như bị cảm cúm, không thể nói là tôi hôm nay không hút nữa, tôi thề, tôi khóc lóc, tôi hạ quyết tâm thì tôi sẽ không bị cảm cúm nữa, nên dựa vào dự phòng, ví dụ như nâng cao sức đề kháng của thân thể mình. Đối với việc hút ma-túy này, muốn cai nghiện hẳn và hồi phục sức khỏe thì chỉ có cách là điều trị.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>