• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tình cảm của "Nông dân ngoại" với ruộng lúa Trung Quốc

    2009-10-14 18:18:02     cri

    Nghe Online

    Đầu năm nay, tại thành phố Tín Dương tỉnh Hà Nam miền trung Trung Quốc xảy ra một chuyện mới lạ, một người Nhật Bản đã đến nông thôn địa phương này nhận khoán đất canh tác để trồng lúa, trở thành "Nông dân ngoại" chính cống.

    Tại thôn Du Vi Tử xã Hử Loan huyện Tân cách thành phố Tín Dương 150 km có một cánh đồng tên là "Nông uyển xanh", một người nam giới mảnh khảnh, nước da bánh mật đang lái máy kéo san bằng ruộng đất. Ông đội chiếc mũ lưỡi trai, mặc bộ bảo hộ áo liền quần, đi đôi ủng cao su, cả người lấm bùn. Ông tên là Ta-tê-ma-chi Cô-nhi-si-cô, là "Nông dân ngoại" từ Nhật Bản đến Trung Quốc trồng lúa.

    Ông Ta-tê-ma-chi Cô-nhi-si-cô năm nay 53 tuổi, là chủ một trang trại ở Nhật Bản. Ông đến huyện Tân tỉnh Hà Nam nhận khoán làm ruộng vào cuối năm 2008. Ông nói, Chính sách nâng đỡ nông nghiệp hiện nay của Trung Quốc đã thu hút ông đến Trung Quốc làm ruộng.

    Nhật Bản đến Trung Quốc đầu tư đều là công nghiệp như sản xuất đồ điện.v.v..., chưa có đầu tư về nông nghiệp. Tôi thấy hiện nay Trung Quốc rất coi trọng nông nghiệp, mà chính sách ruộng đất hiện nay cũng rất tốt, nếu ruộng đất được giữ lại về sau, sẽ có nhiều doanh nghiệp tới đầu tư về nông nghiệp.

    Chị Ngu Xuân Hà, nông dân huyện Tân là người giới thiệu ông đến Trung Quốc. Năm 2005, chị Ngu Xuân Hà thông qua Cục dịch vụ lao động huyện Tân giới thiệu đến Nhật Bản làm việc, làm 3 năm "Chuyên tu" tại nông trường của ông Ta-tê-ma-chi Cô-nhi-si-cô. Sự cần cù chất phác của chị Hà làm cho cả nhà ông có nhận thức mới về Trung Quốc. Trong thời gian 3 năm này, chị Hà thường kể cho ông nghe về sự phát triển nông thôn và vấn đề nông dân của Trung Quốc, cũng nói tới Chính sách đất đai mới nhất của Trung Quốc và Cơ chế nhận khoán sản xuất liên gia đình, đã làm cho ông có hứng thú. Cuối năm ngoái, chị Hà đến hạn chuẩn bị về nước, ông Ta-tê-ma-chi Cô-nhi-si-cô quyết định cùng chị Hà đến Trung Quốc nhận khoán ruộng đất trồng trọt.

    Tôi nói chúng tôi bên này đều là nhân công thao tác, không có cơ giới, ở Nhật Bản đều là cơ giới hóa. Nghe xong ông ấy nói sẽ đến chỗ chúng tôi đầu tư.Sau đó ông ấy đã cùng chúng tôi về huyện Tân tỉnh Hà Nam.

    Tháng 10 năm 2008, Chính phủ Trung Quốc sửa đổi chính sách hữu quan, cho phép nông dân chuyển thuê khoán đất đai nhà nước phân phối bằng nhiều hình thức. Mà huyện Tân thì đã sớm phổ biến chuyển khoán đất đai. Thôn Du Vi Tử mà ông Ta-tê-ma-chi Cô-nhi-si-cô tới có hơn 40 héc-ta đất trồng trọt, những năm gần đây, có khoảng một nửa diện tích chuyển khoán đất đai mở Trại nuôi lợn hoặc trồng nấm hương. Nhưng chuyển khoán đất đai cho người Nhật Bản trồng lúa thì thành phố Tín Dương, thậm chí tỉnh Hà Nam đây là lần đầu tiên, ở Trung Quốc cũng hiếm thấy. Ông Du Hoa Kim, Chủ nhiệm Ủy ban thôn Du Vi Tử cho biết sự lo lắng của ông lúc đó.  

    Lúc đó có đôi chút suy nghĩ, nhất là bà con trong thôn sợ họ bỏ đi thì đến Nhật biết tìm đâu ra người.

    Sau đó, trước sự điều hòa của chính quyền xã và cán bộ thôn, bà con trong thôn hết lo ngại, ông Ta-tê-ma-chi Cô-nhi-si-cô thuê được gần 20 héc-ta đất trồng của hơn 140 gia đình nông dân, giá thuê mỗi năm là 3750 kg thóc/một héc-ta hoặc với giá tiền tương đương, nộp trước tiền thuê một năm, thuê với thời hạn là 10 năm.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>