• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Du lịch vòng quanh thế giới của những Couchsurfing - du lịch ở nhờ nhà dân

    2010-03-16 20:30:53     CRIonline

    Nghe Online

    Trong dịp Tết vừa qua, nhiều người Trung Quốc đã nhân dịp nghỉ một tuần này để thư giãn, cùng với người nhà và bạn bè dị du lịch nước ngoài.

    Thông thường nếu đi du lịch các nước Đông - Nan Á hoặc Nhật Bản và Hàn Quốc, chi phí cho một người vào khoảng 1 nghìn đô-la Mỹ. Nếu không đi theo tua, du lịch Ba-lô cũng phải mất một khoản tiền đáng kể.

    Có thể nói, nhiều người đều có ước mơ du lịch vòng quanh thế giới, chỉ vì túi tiền hạn hẹp, nên khó có thể thực hiện ước mơ.

    Nhưng những năm gần đây, xuất hiện một hình thức du lịch gọi là: "ở nhờ nhà dân xuyên quốc gia", vừa tiết kiệm tiền lại thú vị đang rất được yêu chuộng trên thế giới. Du lịch ở nhờ nhà dân, tức là khi đi du lịch ở nhờ trong nhà người dân địa phương, và do họ làm hướng dẫn viên; khi bạn bè nước ngoài đến nước bạn du lịch, bạn sẽ cho họ ngủ nhờ trên sa-lông phòng khách ...

    Hình thức du lịch này, nó ngày càng được các bạn trẻ yêu thích. Hai bên không những tiết kiệm được chi phí ăn ở, mà còn hội nhập với gia đình nơi đất khách quê người một cách dễ dàng.

    Hôm nay sẽ kể với các bạn câu chuyện của một cô gái Bắc Kinh, tên là Trần Tiệp. Tiệp đã đi du lịch hơn 20 nước với số tiền ít ỏi, hơn thế nữa còn thu hoạch rất lớn, nào là kinh ngạc, vui mừng, cảm động, tình hữu nghị và cả tình yêu nữa ...

    Đất nước mà Tiệp trước tiên muốn đến là Việt Nam.

    Tiệp cực kỳ yêu thích du lịch, ước mơ của Tiệp là muốn đăt chân đến tất cả cácnước trên thế giới. Năm 2006, Tiệp đã đi du lịch "ba lô" I-ta-li-a mà mình hằng ao ước lâu nay, chuyến du lịch này đã ngốn mất số tiền tiết kiệm hơn nửa năm của Tiệp, hơn nữa vì trình độ tiếng Anh "còn yếu", cộng thêm lịch trình sắp xếp không hợp lý, Tiệp cảm thấy chuyến du lịch này chưa thật sự vui thú.

    Sau khi về nước, một người bạn nói với Tiệp, mới đây bạn ấy đã tham gia câu lạc bộ " du lịch ở nhờ nhà dân" do mấy nhà lữ hành Mỹ thành lập, và đã được thể nghiệm một chuyến du lịch nước ngoài rất tuyệt vời. Câu lạc bộ này có 620 nghìn thành viên, đến từ 36 nghìn thành phố trên thế giới, trang web của câu lạc bộ phải tiến hành đánh giá sự tín nhiệm của mỗi thành viên nhằm bảo đảm an toàn cho các thành viên.

    Sau khi nghe bạn giới thiệu, Tiệp lập tức đăng ký trên trang web này. Tiệp đã giới thiệu mình là một cô gái 25 tuổi yêu thích âm nhạc và đi du lịch nơi xa, tính tình cởi mở, thẳng thắn, nơi mà hiện nay muốn đến nhất là Việt Nam, mong được các bạn trong nhóm "ở nhờ nhà dân" của Việt Nam tiếp đón.

    Điều khiến Tiệp vui mừng là, chưa đầy một tháng, Tiệp đã nhận được lời mời của 5 bạn Việt Nam. Trong đó thư điện tử của một cô gái thành phố Hồ Chí Minh tên là Nguyễn Lệ Khanh đã làm Tiệp rung động, bức thư viết: "Tôi và bạn có độ tuổi và sở thích giống nhau, hơn nữa tôi đã đi du lịch Trung Quốc, rất yêu thích mọi thứ ở Trung Quốc. Tôi là nhà thiết kế tủ kính trưng bày, hiện nay đang nghỉ ở nhà, thờ gian và nhà ở đều rất thoáng, bạn hãy đến đây!" Hai người sau khi chát có hình vài lần, Tiệp đã trao cửa hàng của mình cho cô em họ quản lý, và bay sang thành phố Hồ Chí Minh.

    Nguyễn Lệ Khanh ra sân bay đón Tiệp về nhà mình, một ngôi nhà hai tầng xinh xắn ở ngoại ô phía nam thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có một căn phòng đã được chủ nhà bố trí gọn gàng ngăn nắp, sau khi được biết căn phòng này là chuẩn bị cho mình, Tiệp vừa kinh ngạc lại vui mừng khôn xiết, vui mừng vì lần đều tiên thể nghiệm du lịch "ở nhờ nhà dân" lại được ở trong căn phòng đẹp đẽ này, điều càng làm cho Tiệp cảm động là, tối hôm đó chủ nhà còn đích thân vào bếp, nấu các món ăn ngon miệng như phở bò, nem, bánh tôm, cá mực nướng, v.v để chiêu đãi Tiệp.

    Sau khi từ Việt Nam về nước, việc làm đầu tiên của Tiệp là vào trang web "ơ nhờ nhà dân" viết những lời đánh giá tốt cho Nguyễn Lệ Khanh, để Khanh được tăng thêm một ngôi sao về cấp độ tín nhiệm. Từ đó hai người đã trở thành bạn thân, thường xuyên trao đổi tâm đắc trong du lịch.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>