• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhiếp ảnh gia bảo vệ môi trường La Hồng

    2010-03-02 17:34:50     CRIonline

    Trong nhiều năm có mặt tại châu Phi, La Hồng đã cảm nhận sâu sắc cái đẹp của thiên nhiên, bên cạnh đó cũng dần dần biết được rằng: môi trường thiên nhiên tươi đẹp này đang bị phá hoại. Ông nói:

    "Năm 2003 - 2004, tôi đến Kê-ni-a khá nhiều. Đến năm 2005, tôi phát hiện hồ Nakulu bị ô nhiễm rất nghiêm trọng. Trước kia tôi trông thấy hàng mấy trăm nghìn con chim hồng hạc, nhưng năm 2005 - 2006 đến đấy, tôi phát hiện trong hồ đã không còn chim nữa. Nhìn thấy môi trường bị xấu đi, trong lòng cảm thấy rất đau buồn."

    Trong bến tàu điện ngầm của Bắc Kinh, mọi người còn thường nhìn thấy một tác phẩm nhiếp ảnh của La Hồng mang tên "Vượt sông Mara", thể hiện quang cảnh hoành tráng của đàn ngựa sừng và ngựa vằn di chuyển sang thảo nguyên Masai Mala. Nhưng năm 2008 La Hồng một lần nữa đến châu Phi đã không còn cơ hội thưởng thức cảnh quan này. Môi trường bị phá hoại khiến ông cực kỳ đau lòng.

    Sự yêu mến đối với thiên nhiên và lục địa châu Phi đã khiến La Hồng tích cực, kiên quyết dấn thân vào sự nghiệp bảo vệ môi trường. Ông mong muốn thông qua ống kính khiến càng nhiều người Trung Quốc hiểu biết châu Phi, khơi dậy ý thức yêu mến động vật, bảo vệ môi trường của mọi người. Năm 2006, Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc mời La Hồng tổ chức triển lãm ảnh cá nhân với chủ đề "Trái đất, quê nhà của chúng ta". Sau khi kết thúc triển lãm, La Hồng đã quyên góp toàn bộ số tiền bán đấu giá các tác phẩm của mình cho dự án bảo vệ môi trường của Liên Hợp Quốc.

    1 2 3
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>