Nhân dân hai nước Trung Quốc-Việt Nam chúng ta vừa đón tết Canh Dần vui tươi, náo nhiệt, và đậm đà truyền thống dân tộc. Theo truyền thống cha ông ta, năm cũ qua đi, năm mới đến, chúng ta thường cùng nhau nhìn lại những gì đã qua trong 1 năm, gửi gắm hy vọng năm mới tốt lành hơn, may mắn hơn, hạnh phúc hơn. Trong năm 2009 vừa qua, Tiết mục "Câu lạc bộ tuổi trẻ" luôn cố gắng hết mình phục vụ bạn nghe đài tốt hơn, mong được trở thành người bạn gần gũi, thân thiết, và là cầu nối hữu nghị của thanh niên hai nước Trung-Việt. Bích Ngọc biết, chương trình vẫn cần cải tiến hay hơn nữa để ngày càng thu hút nhiều bạn nghe đài. Và Bích Ngọc cũng hy vọng, các bạn sẽ viết thật nhiều thư đóng góp ý kiến, cùng xây dựng chương trình chúng ta thêm hấp dẫn.
Riêng với Bích Ngọc, năm 2009 là năm may mắn, hạnh phúc, đặc biệt Ngọc được vào công tác tại Ban Tiếng Việt Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc và được gặp các bạn trong chương trình "Câu lạc bộ tuổi trẻ" thứ 3 hàng tuần. Và Ngọc cũng vừa đón tết lần thứ 3 trên đất Bắc Kinh, vẫn những thói quen ấy, hoạt động đón tết ấy, nhưng tết này cho Ngọc một cảm nhận rất riêng. Không chỉ riêng Bích Ngọc, các bạn lưu học sinh ở lại đón tết cũng ấp ủ vô vàn tâm sự muốn chia sẻ cùng bạn nghe đài. Trong chương trình "Câu lạc bộ tuổi trẻ" hôm nay, Bích Ngọc xin mời các bạn theo dõi buổi nói chuyện giữa Ngọc với các bạn lưu học sinh đó.
Bích Ngọc: Năm 2009 đã qua với nhiều sự kiện nổi bật trên trường quốc tế cũng như đối với hai nước Trung Quốc, Việt Nam. Tuy không ảnh hưởng nhiều tới giới học sinh, sinh viên, nhưng với tư cách là học sinh, sinh viên Việt Nam đang du học tại nước ngoài, cụ thể là Trung Quốc, bạn cảm thấy năm qua là một năm như thế nào?
Trần Tâm: Chào các bạn, mình là Tâm, đang học tại trường Ngoại thương Bắc Kinh. Trong năm 2009 vừa rồi, có hai điều mình cảm thấy rất vui. Về thành quả học tập thì năm vừa rồi, sau nhiều nỗ lực của bản thân, mình đã đạt được kết quả khá cao như đạt được học bổng của Trường. Ngoài ra mình còn đi thăm được hai nơi của Trung Quốc, đó là Quý Châu và Tây An. Mình có cảm nhận là Quý Châu là nơi rất đẹp, là một thành phố được xây dựng trên núi nhưng rất phát triển, còn Tây An là một cố đô của Trung Quốc, có lịch sử rất lâu đời. Nếu có cơ hội, các bạn hãy thử tới Trung Quốc, tới Quý Châu, Tây An, Thượng Hải, Bắc Kinh để thăm quan, các bạn cũng sẽ có cảm giác như tôi.
Hà Trang: Xin chào các bạn, tôi là Hà Trang đến từ Đại học Bắc Kinh. Năm 2009 là năm trâu vàng đối với riêng tôi, có thể nói đó là một năm của niềm vui và những chuyến đi. Ngoài những thuận lợi trong học tập, đã làm quen và bắt nhịp được với cuộc sống học tập cùng tất cả các bạn học sinh Trung Quốc, hiểu được việc học tại một nước tuy là láng giềng của Việt Nam nhưng có rất nhiều mới lạ. Đồng thời, thêm vào đó là một năm tôi được đi rất nhiều nơi, như Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu, Vô Tích, Châu Trang, và hè vừa rồi có được đi Hồng Kông.
Bạn Hải: Xin chào các bạn, tôi tên là Hải, đang học tiếng tại Trường Kinh tế Thủ đô. Năm 2009 vừa rồi là một năm rất ý nghĩa với tôi, vì đây là lần đầu tiên tôi đến Bắc Kinh. Tôi thấy Bắc Kinh là một thành phố rất to đẹp và phát triển. Ở đây, tôi học được rất nhiều điều mới lạ, quen biết thêm nhiều bạn mới và giành được nhiều thành quả cao trong học tập. Ngoài ra tôi còn đi thăm rất nhiều nơi ở Bắc Kinh, như Di Hòa Viên, tôi thấy nơi đó rất đẹp.
Bạn Tài: Tôi là Tài, ở lớp học tiếng Trường PTTH số 55 Bắc Kinh. Tôi mới đến Bắc Kinh năm vừa rồi nhưng mà tôi đã dần hòa nhịp với cuộc sống tại Bắc Kinh và có thêm rất nhiều bạn mới. Mặc dù lần đầu tiên đến đây, tôi không biết tí gì về tiếng Trung, tôi rất tự ti, như-ng dần dần tôi đã biết đường cố gắng và đạt nhiều thành quả tốt trong học tập. Bắc Kinh có rất nhiều địa điểm đẹp và nổi tiếng, như Vương Phủ Tỉnh, Di Hòa Viên, Vạn Lý Trường Thành. Tôi hi vọng năm tới tôi sẽ được đi thêm nhiều nơi đẹp hơn nữa.
Hiền Vương: Chào các bạn, tôi tên là Vương, học sinh lớp 12 trường PTTH số 55 Bắc Kinh. Tôi đã qua đây hơn 1 năm nhưng vẫn chưa hoàn toàn bắt nhịp được với cuộc sống bên đây. Tôi còn gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống và trong học tập. Nhưng tôi vẫn hi vọng đạt được HSK cấp độ cao và chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi vào Đại học.
Bích Ngọc: Là con em cán bộ, công nhân viên của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, được đón tết cùng gia đình tại Trung Quốc, các bạn có cảm nhận gì đặc biệt hơn so với đón tết tại quê nhà không?
Hà Trang: Bởi vì đây là năm thứ 3 đón tết tại Bắc Kinh nên tôi không còn quá hồi hộp. Song có điều là tôi cảm thấy mình may mắn hơn các bạn lưu học sinh khác, tuy đón tết tại nơi xa xôi nhưng vẫn có không khí của gia đình. Tết Việt Nam và tết Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng, song bên cạnh những điểm tương đồng đó, thì vẫn có điểm khác biệt mà trong 3 năm qua tôi cảm nhận được rõ ràng là: Thứ nhất, Việt Nam với ý nghĩa ngày tết là đoàn viên, và Trung Quốc cũng với ý nghĩa đó nhưng cách thể hiện có phần khác nhau. Với người dân Việt Nam, đoàn viên không chỉ là đoàn viên gia đình nhỏ của mình, mà còn có nghĩa là sự giao lưu, sự quan tâm trong những ngày tết ngắn ngủi bằng cách đi thăm nhau trong những ngày tết. Nhưng đối với người dân Trung Quốc, đã là ngày tết thì họ thường ở nhà, bởi vì hiếm khi có dịp bố mẹ và con cái được quây quần bên nhau. Thứ hai, tết Việt Nam có bánh chưng của miền bắc, có bánh tét của miền nam thì Trung Quốc với bánh chẻo, được tự tay họ làm, cả gia đình con cái cùng quây quần để gói bánh chẻo đón ngày tết là một nét đặc trưng trong ngày tết của Trung Quốc.
Hiền Vương: Tôi cùng bạn bè đi chơi rất nhiều nơi, vì Bắc Kinh là một thành phố mở rộng, có nhiều khu vui chơi giải trí nên chúng tôi thường hay đến đó chơi vào mỗi dịp tết.
Bạn Hải: Đây là lần đầu tiên tôi được đón tết tại Bắc Kinh, tôi thấy rất hồi hộp. Tôi vô cùng háo hức, và hi vọng trong dịp nghỉ tết này sẽ được đến những nơi vui chơi giải trí để biết được không khí đón tết của người dân Bắc Kinh.
Bạn Tài: Đây là lần đầu tiên tôi được đón tết tại Bắc Kinh, điều khác biệt lớn nhất là được cảm nhận không khí ngày tết có tiếng pháo. Nghe nói, Bắc Kinh cũng tổ chức nhiều hoạt động dân gian, tôi cũng muốn cùng bạn mình đi đến đấy xem, cảm nhận xem có sự khác biệt nào khác với Việt Nam.
Trần Tâm: Mọi người ở đây rất coi trọng dịp tết này, đường phố được trang hoàng lộng lẫy, các trung tâm mua bán đông vui tấp nập, mọi người ở ngoài phố rất nô nức, vui vẻ, đặc biệt tôi rất thích một truyền thống ở đây, đó là đốt pháo trong ngày tết. Tiếng pháo trong ngày tết rất vui, có thể nói là chỉ cần nghe thấy tiếng pháo, tôi đã cảm nhận được không khí tết ấm nồng. Năm nay tôi muốn đi du lịch, mục đích du lịch ngày tết là tôi muốn biết thêm về phong tục tập quán ở nhiều nơi khác của Trung Quốc, xem họ đón tết như thế nào, vui tết như thế nào, và ngày tết đối với họ thì có ý nghĩa gì. Ngoài ra, ở đây còn có một hoạt động mà tôi rất muốn tham gia là đi trượt tuyết trong tết này.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |