• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tình cản đặc biệt của tôi với Việt Nam

    2010-02-02 21:04:48     cri

    Nghe Online

    Giáo viên Vương Gia Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh

    Thưa các bạn, Cô Vương Gia là giáo viên chuyên ngành tiếng Việt Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, cô từng nhiều lần sang Việt Nam học tập và làm việc, nhiều lần cùng đoàn thanh niên Trung Quốc sang Việt Nam tham gia hoạt động giao lưu thanh niên Trung Quốc--Việt Nam. Cô Gia là người Bắc Kinh, vậy vì sao cô lại chọn học chuyên ngành tiếng Việt, và sau khi tốt nghiệp đại học cô lại được chọn làm giáo viên ở Trường? Trong tiết mục hôm nay, La Thành xin mời các bạn theo dõi nội dung cuộc phỏng vấn cô Vương Gia.

    La Thành: Xin chào cô Vương Gia, rất cảm ơn cô đã dành thời gian cho chương trình. Trước hết xin mời cô giới thiệu vài nét về chuyên ngành tiếng Việt Nam, Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh.

    Vương Gia: Chuyên ngành tiếng Việt Nam thuộc Học viện Á-Phi, trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh. Chuyên ngành của chúng tôi được thành lập năm 1965, hiện nay trong trường có 2 giáo viên Trung Quốc, 1 giáo viên Việt Nam và 18 sinh viên. Chuyên ngành tiếng Việt Nam 4 năm tuyển 1 khóa, tức là hiện nay trong trường chỉ có 1 khóa sinh viên. Trong 4 năm học tập, các em sẽ được học rất nhiều môn chuyên ngành, ví dụ như môn ngữ pháp, nghe, đọc, hiểu, ngoại giao, dịch nói, dịch viết và môn viết, v.v...Ngoài học tiếng Việt ra, các sinh viên còn phải học tiếng Anh, và các môn như thương mại, kinh tế hay là các môn ngoại giao. Chương trình đào tạo của trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh yêu cầu sau khi ra trường, sinh viên nhất định phải nắm được hai ngoại ngữ, vì thế đối với sinh viên học tiếng Việt Nam, không chỉ giỏi tiếng Việt Nam, còn thành thạo cả tiếng Anh. Có thể nói đây là một ưu thế của trường chúng tôi.

    La Thành: Sau khi tốt nghiệp đại học, các bạn thường hay lựa chọn ngành nghề gì? Theo cô, trong khi tìm việc làm, các bạn có khó khăn gì không?

    Vương Gia: Sinh viên sau khi ra trường đều rất hi vọng làm những công việc liên quan tới chuyên ngành của mình, tức là có liên quan với Việt Nam. Bởi vì sau 4 năm học, các bạn sinh viên đã rất yêu thích Việt Nam và có tình cảm sâu sắc với đất nước, con người Việt Nam. Vì vậy, các bạn rất hi vọng làm trong những cơ quan, hay công ty có liên quan tới Việt Nam. Một số bạn sẽ đi tới các cơ quan Bộ ngành Nhà nước như Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại. Một số bạn sẽ chọn các công ty kinh doanh với Việt Nam.

    La Thành: Ngoài ra, các bạn học chuyên ngành tiếng Việt có dịp sang Việt Nam lưu học hoặc có hoạt động giao lưu với các Trường Đại học ở Việt Nam không?

    Vương Gia: Bây giờ hai nước đã tạo rất nhiều điều kiện tốt cho sinh viên học chuyên ngành hai nước đi học tập, giao lưu lẫn nhau. Vì thế, mỗi khóa của chúng tôi đều sẽ cử một số sinh viên sang Việt Nam du học theo diện công phí, và cũng có một số bạn thích sang Việt Nam du học nên đã tự túc tất cả. Do còn nhiều môn học ở trường nên các bạn thường tranh thủ dịp nghỉ hè, nghỉ đông, tự bỏ tiền sang Việt Nam học mấy tháng, thậm chí mấy tuần. Chẳng hạn, trong kỳ nghỉ đông này, chúng tôi có 4 sinh viên tự bỏ tiền sang Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu với các bạn Việt Nam. Như các bạn đã biết, hiện nay, tại Bắc Kinh đã có Hội lưu học sinh Việt Nam, nên chúng tôi thường xuyên tổ chức hoạt động cùng với họ. Ví như, chúng tôi nhiều lần tổ chức Salon tiếng Việt, mời các bạn Việt Nam trong trường chúng tôi đến giao lưu, biểu diễn văn nghệ, giới thiệu vài nét về văn hóa Việt Nam, được các bạn sinh viên Trung Quốc cũng như Việt Nam yêu thích. Ngoài ra, Học viện Á-Phi chúng tôi cách 2 năm sẽ tỗ chức 1 lần Liên hoan Á-Phi. Hoạt động thường kỳ này cũng được các bạn sinh viên Trung Quốc và sinh viên nước ngoài đón nhận nhiệt tình. Mỗi lần chúng tôi đều dàn dựng một chương trình mới, chẳng hạn năm ngoái chúng tôi đã dàn dựng một tiết mục kịch có liên quan tới Việt Nam, trong đó có múa, có hát, có biểu diễn, có kịch nói. Lúc đó chúng tôi chỉ có 14 sinh viên trong nước, nên đã mời thêm 4 sinh viên Việt Nam tham gia hoạt động này. Có thể nói, qua những hoạt động sôi nổi như thế này, sinh viên Trung Quốc học tiếng Việt thêm hiểu, thêm yêu đất nước Việt Nam nói chung, sinh viên Việt Nam nói riêng. Và cũng thông qua các hoạt động này, các bạn cũng hứng thú hơn với chuyên ngành của mình, để sau này học tiếng Việt hiệu quả hơn, tình cảm với văn hoá Việt Nam cũng trở nên sâu đậm hơn.

    La Thành: Được biết cô vừa tham gia Cuộc gặp gỡ sinh viên Trung-Việt lần thứ 10, mời cô giới thiệu vài nét về hoạt động giao lưu này?

    Vương Gia: Tôi mới tham dự Cuộc gặp hữu nghị sinh viên Trung-Việt lần thứ 10. Hoạt động này bắt đầu tổ chức từ năm 1999, do lãnh đạo hai nước cùng xác định. Trong chuyến thăm lần này, Đoàn chúng tôi có hơn 100 thành viên, trong đó có các cán bộ Đoàn cơ sở, sinh viên, giáo viên Đại học và một số doanh nhân trẻ xuất sắc của Trung Quốc. Chúng tôi đã đi thăm 4 tỉnh thành ở Việt Nam, gồm Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Nói chung, chuyến thăm diễn ra rất vui vẻ, chúng tôi được giao lưu nhiều với các bạn thanh niên Việt Nam. Chúng tôi đã đi thăm các trường Đại học, các doanh nghiệp và những danh lam thắng cảnh của Việt Nam. Có thể nói, sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu sắc cho các bạn Trung Quốc. Một số bạn Trung Quốc còn nói, rất bất ngờ trước sự phát triển của Việt Nam.

    La Thành: Cô Gia có thể cho biết lý do chọn chuyên ngành tiếng Việt Nam cũng như lựa chọn làm nghề giáo viên không?

    Vương Gia: Tôi cũng vô cùng bất ngờ được vào chuyên ngành tiếng Việt của trường Đại học. Có lẽ đây là một mối duyên đã định trước. Đến nay, sau mười mấy năm học và dạy tiếng Việt, tôi cảm thấy mình rất có duyên với Việt Nam và cũng rất có tình cảm với Việt Nam. Từ năm 2003 đến năm 2005, tôi được lưu học thạc sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Tôi cũng không thể nhớ mình đã sang Việt Nam bao nhiêu lần, nhưng cho đến nay, mỗi lần đặt chân đến Việt Nam, nhất là khi đến thành phố Hồ Chí Minh, tôi vẫn cảm thấy rất xúc động. Và sau mỗi chuyến đi trở về nước, tôi rất nhớ Việt Nam, nhớ các món ăn Việt Nam. Sau khi ra trường, tôi chọn nghề giáo, trở thành 1 giáo viên dạy tiếng Việt. Đây hoàn toàn do sở thích của cá nhân tôi. Tôi thấy được tiềm năng của mình trong đó, và tôi cũng thấy đây là một ngành rất hợp với tôi. Thông qua công việc này, tôi rất hi vọng có thể truyền bá văn hoá Việt Nam tới Trung Quốc, cũng như truyền bá văn hoá Trung Quốc vào Việt Nam. Có thể nói đây là một trong những lý tưởng của tôi.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>