• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cảm nhận ấm áp thân tình trong mùa tuyết rơi

    2010-01-12 17:57:28     cri

    Ngọc Ánh: Tuy bên ngoài rất giá lạnh, nhưng nhiệt độ trong ký túc thì sao?

    Tiến Dũng: Nhiệt độ trong nhà vẫn đảm bảo, chúng em vẫn sống, học tập trong nhà được bình thường.

    Ngọc Ánh: Thế các thầy cô giáo ở trường có dặn dò Dũng cũng như các bạn những điều chú ý gì trong mùa đông không?

    Tiến Dũng: Dạ có ạ. Đầu tiên, khi bắt đầu vào mùa đông, các thầy cô cũng nói, cần chú ý mặc ấm, uống nhiều nước. Khi trời có tuyết, các thầy cô cũng có nhắc khi đi lại phải cẩn thận, bởi vì khi tất cả đóng băng, đi lại sẽ rất trơn. Từ những việc rất nhỏ như vậy, nhưng thầy cô đều nhớ tới và rất quan tâm.

    Ngọc Ánh: Dũng là một lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Trung Quốc, chắc cũng rất quan tâm tới quan hệ cũng như tình hữu nghị giữa hai nước Trung-Việt. Thế Tiến Dũng có biết rằng ngày 18 tháng 1 sắp tới là ngày quan hệ hai nước Trung-Việt chúng ta thành lập tròn 60 năm? Và năm 2010 này cũng là năm hữu nghị Trung-Việt? Là một lưu học sinh Việt Nam đang học tiếng Trung tại một trường rất nổi tiếng tại Bắc Kinh thì tin rằng trước thềm kỷ niệm hữu nghị hai nước Trung-Việt chúng ta thành lập tròn 60 năm, Dũng có cảm nhận như thế nào?

    Tiến Dũng: Vâng, thưa chị và thưa các bạn, em biết ngày 18 tháng 1 sắp tới là ngày kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ Việt- Trung, và năm nay cũng được chọn là năm hữu nghị giữa hai nước Việt- Trung. Em rất hi vọng rằng trong năm nay tình hữu nghị, tình cảm vốn có giữa hai nước từ bao năm nay sẽ tiến cao thêm một bước nữa; tình cảm giữa hai nước và mối quan hệ hợp tác phát triển giữa hai nước trên tất cả các mặt như kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội sẽ được thúc đẩy thêm một bước nữa; sẽ có nhiều sự giao lưu hơn và sẽ hiểu nhau hơn.

    Ngọc Ánh: Sau này tốt nghiệp về nước, nguyện vọng của Tiến Dũng như thế nào, có thể chia sẻ cùng các bạn trẻ được không?

    Tiến Dũng: Em sang đây từ nguồn học bổng của Chính phủ Trung Quốc, sang đây em học 4 năm, 2 năm học tiếng Trung, 2 năm học chuyên ngành, học thạc sỹ, chuyên ngành quản lý Nhà nước. Hiện nay em đang học tiếng Trung và cảm thấy giờ học tiếng Trung của mình hết sức thú vị. Em được biết thêm một ngoại ngữ mới, và em rất muốn sau này về Việt Nam, trong công việc của em, còn được tiếp tục sử dụng tiếng Trung, thậm chí sử dụng rất nhiều, được phát triển và nâng cao tiếng Trung hơn nữa. Em cũng rất hi vọng rằng, mình sẽ là một cây nối rất nhỏ, có thể giữa hai nước Việt Nam Trung Quốc, có thể giữa nhân dân hai nước, những người dân rất bình thường, rất phổ thông, để giúp cho họ hiểu nhau, và tình hữu nghị cũng được tăng thêm.

    Ngọc Ánh: Chị Ngọc Ánh cũng rất mong sau này Dũng có thể thực hiện được nguyện vọng của mình.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>