• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cất cao tiếng ca mừng Bát Nhất

    2018-07-31 17:33:58     cri

    Mồng 1 tháng 8 năm nay là kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, trong Chương trình văn nghệ cuối tuần đêm nay, chúng tôi xin mời các bạn thưởng thức một số bài hát mang đề tài quân đội mà người Trung Quốc quen gọi là "quân ca", đồng thời ôn lại bối cảnh lịch sử của ngày khai sinh Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, đây là những bài hát mà có lẽ nhiều thính giả đứng tuổi Việt Nam cũng quen thuộc và yêu thích:

    Các bạn đang nghe bài hát "Tập bắn trở về" do đoàn hợp xướng Quảng Châu trình bày, đây là bài hát rất đỗi quen thuộc thường xuyên vang lên trong các doanh trại quân đội Trung Quốc, đông đảo công chúng Trung Quốc cũng rất quen thuộc ca khúc này. Bài hát này do nhạc sĩ nổi tiếng Trung Quốc Vương Vĩnh Tuyền sáng tác vào năm 1960, 58 năm đã trôi qua, bài hát "Tập bắn trở về" vẫn được mọi người yêu thích.

    Tập bắn trở về

    Mặt trời hoàng hôn lặn về Tây

    Mây màu bay đón các chiến sĩ

    Tập bắn cùng trở về doanh trại

    Ngực đeo hoa hồng sánh màu mây

    Vui cất tiếng ca vang khắp trời

    Lịch sử ghi lại rằng, Ngày 12 tháng 4 và ngày 15 tháng 7 năm 1927, sau khi Tưởng Giới Thạch và Uông Tinh Vệ phát động cuộc "thanh trừng" Đảng cộng sản Trung Quốc ,Trung ương Đảng quyết định sử dụng Quân Cách Mạng Quốc dân Đảng đã nắm trong tay và dưới sự ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc khởi nghĩa Nam Xương. Hai giờ rạng sáng ngày 1 tháng 8 các đồng chí Chu Ân Lai, Chu Đức, Diệp Đĩnh, Lưu Bá Thừa v v ... mỗi người chỉ huy các quân khởi nghĩa mở cuộc tấn công Quốc Dân Đảng đang cầm cự tại Nam Kinh, sau hơn bốn tiếng đồng hồ chiến đấu quyết liệt, đã tiêu diệt hơn ba nghìn quân Quốc dân Đảng, và chiếm lĩnh thành Nam Xương. Sáng ngày 1 tháng 8, đã thành lập Uỷ ban Cách Mạng Đảng Cộng sản Trung Quốc gồm 25 người là Tống Khánh Linh, Chu Ân Lai, Hạ Long, Diệp Đĩnh, Chu Đức vv.. đã thông qua văn bản "Tuyên Bố khởi nghĩa Nam Xương", nêu ra các khẩu hiệu và cương lĩnh "Đả đảo Đế Quốc", "Đả đảo quân phiệt mới và cũ", "thực hiện nông dân có đất canh tác"vv... Đồng thời tiến hành chỉnh biên quân khởi nghĩa. Cuộc khởi nghĩa Nam Xương bắt đầu từ cuộc cách mạng ruộng đất chống Đế quốc, là nơi bắt nguồn của Hồng quân Công nông anh dũng.

    Sau đây, mời các bạn thưởng thức bài hát "Sao đỏ lấp lánh", bài hát chủ đề trong bộ phim "Sao đỏ chiếu sáng tôi đi chiến đấu", bài hát này đã áp dụng giai điệu của dân ca Giang Tây.

    Sao đỏ chiếu sáng tôi đi chiến đấu

    Chiếc bè nứa bồng bềnh trên sông

    Sông chảy cuồn cuộn về biển đông

    Sao đỏ lấp lánh chiếu sáng tôi đi chiến đấu

    Đập tan thế giới đầy tội ác

    Dòng sông vạn dặm tựa gấp vóc

    Ngày 11 tháng 7 năm 1933, Chính quyền Trung ương lâm thời nước cộng hòa Xô viết Trung Hoa căn cứ theo đề nghị ngày 30 tháng 6 của Uỷ ban Quân sự Cách Mạng Trung ương, quyết định lấy ngày 1 tháng 8 làm ngày kỷ niệm Thành lập Hồng quân Công nông. Ngày 15 tháng 6 năm 1949, Uỷ ban Quân Cách mạng nhân dân ban bố mệnh lệnh, lấy hai chữ "Bát nhất" làm tiêu chí chủ yếu quân kỳ và quân huy của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc. Sau ngày thành lập Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, lấy ngày kỷ niệm này đổi thành Ngày thành lập Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.

    Các bạn đang nghe quân ca Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, do Công Mộc viết lời, Trịnh Luật Thành sáng tác nhạc, bài hát này sáng tác vào năm 1939, vốn có tên là "Hành khúc Quân Bát nhất". Trong thời kỳ chiến tranh giải phóng của Trung Quốc, bài hát này đổi tên thành "Hành khúc Quân giải phóng nhân dân", năm 1965, lại đổi tên thành "Hành khúc Quân Giải phóng nhân Trung Quốc", ngày 25 tháng 7 năm1988 Uỷ ban Quân sự Trung Quốc quyết định lấy bài hát này làm Quân ca của Quân Giải phóng nhân dân Trung quốc.

    Hành khúc Quân Giải phóng nhân Trung Quốc

    Tiến lên tiến lên tiến lên

    Đội ngũ chúng ta hướng mặt trời

    Dậm chân lên mảnh đất tổ quốc

    Gánh vác hy vọng của dân tộc

    Chúng ta là lực lượng tất thắng

     

    Sau năm 1949, Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Trung Quốc trở thành lực lượng gang thép bảo vệ đất nước xã hội chủ nghĩa, là lực lượng quan trọng xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc và giữ gìn hòa bình thế giới. Tại nơi biên cương, trên các trạm gác, tại nơi then chốt thảm họa cứu nguy, đều có bóng dáng của các quân nhân Trung Quốc.

    Tiếp theo mời các bạn thưởng thức bài hát "Cưỡi tuấn mã bảo vệ biên cương" do anh Tưởng Đại Vi giọng ca nam nổi tiếng Trung Quốc trình bày.

    Cưỡi tuấn mã bảo vệ biên cương

    Tuấn mã phi trên đồng cỏ bao la

    Nắm chắc tay súng tay đao lấp lánh

    Non nước tổ quốc gắn liền tim ta

    Quyết không để bọn sói lang xâm phạm

    Cuối cùng mời các bạn thưởng thức bài hát "Quân cảng đêm nay" do giọng ca nổi tiếng Trung Quốc Tô Tiểu Minh trình bày. Bài hát này được sáng tác vào năm 1980, đây là thời kỳ đầu Trung Quốc cải cách mở cửa. Bài hát mang đề tài quân ca trữ tình này vừa ra mắt trên sân khấu liền được đông đảo khán giả yêu thích.

     Quân cảng đêm nay

    Quân cảng đêm nay yên tĩnh biết bao

    Sóng biển vỗ nhẹ vào mạn chiếm hạm

    Anh thuỷ thủ trẻ gối lên sóng nước

    Mỉm cười ngọt ngào trong giấc mộng

    Gió biển thổi nhẹ, sóng nước đung đưa

    Người thủy thủ trẻ tuổi bao vất vả

    Trở về vòng tay mẹ hiền tổ quốc

    Để anh thủy thủ ngon giấc mộng đẹp.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>