• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ca sĩ Lý Kiện: Để dành lại thời gian đẹp nhất

    2018-07-24 17:19:13     cri

    Trong ấn tượng của đông đảo khán giả truyền hình Trung Quốc hầu như đều không quên hình ảnh ca sĩ nổi tiếng Trung Quốc Vương Phi với mớ tóc cắt ngắn, trên mình vận bộ váy như những dải lụa mỏng kẻ sọc mờ mờ ảo ảo, đứng trên sân khấu Truyền hình Trung ương Trung Quốc trình bày bài hát "Truyền Kỳ"trong đêm gala Giao thừa chào xuân 2010, rất nhiều khán giả đã phải xúc động khi nghe bài hát này qua giọng ca Vương Phi. Sau đó mọi người tìm kiếm gốc của bài hát "Truyền kỳ" qua các phương tiện truyền thông, mới biết thì ra tác giả bài hát "Truyền Kỳ" rung động lòng người này là ca sĩ Lý Kiệt, rồi lại phát hiện thì ra Lý Kiệt chính là một trong những thành viên sáng lập ban nhạc Thủy Mộc Niên Hoa nổi tiếng, tốt nghiệp trường đại học Thanh Hoa nổi tiếng, tất thảy những thông tin trên đây của Lý Kiện trở thành những nhân tố thu hút mọi người càng muốn hiểu biết hơn nữa về anh. Trong chương trình Văn nghệ cuối tuần đêm nay, Ngọc Ánh xin giới thiệu với các bạn nghệ sĩ Lý Kiện, ca sĩ, nhạc sĩ chỉ âm thầm để tâm vào việc làm âm nhạc. Thời gian thấm thoắt trôi qua, trôi đi rất nhiều thứ trên đời này, nhưng đã để lại những thứ tốt nhất trong ký ức và ấn tượng của mọi người.

    Chỉ vì dừng mắt trên mình em trong đám đông

    Không thể quên được khuôn mặt em

    Mơ tưởng rồi có ngày chúng ta sẽ gặp lại

    Từ đó anh bắt đầu nhớ em trong cô đơn

    Khi nhớ em, thì em đang ở chân trời

    Khi nhớ em, thì em đang đứng trước mặt

    Thà chờ em sẽ phát hiện bằng cả cuộc đời

    Anh luôn ở bên em, chưa bao giờ rời xa

    Ca sĩ Lý Kiện sinh năm 1974 tại thành phố Cáp Nhĩ Tân tỉnh lỵ tỉnh Hắc Long Giang, cha anh là diễn viên Kinh Kịch chuyên đóng các vai võ sinh. Năm 1988, tình cờ xem bộ phim điện ảnh Mỹ "Đội gutar ven đường", vai nam chính trong bộ phim này là một tài xế sành chơi đàm gutar, khiến anh mê mẩn, sau khi xem xong bộ phim này, anh liền ao ước có được một cây đàn gutar.

    Nhà Lý Kiện có ba anh em, điều kiện kinh tế gia đình tương đối khó khăn, lúc bấy giờ một cây đàn gutaer giá khoảng 200 Nhân dân tệ, nhưng vẫn mẹ anh dành dụm bỏ ra hai tháng tiền lương để mua cho anh cây đàn gutar màu mận chín. Thế là Lý Kiện liền khoác cây đàn gutar lên vai, đi tìm kiếm lớp dạy gảy đàn với học phí 4 nhân dân tệ, giá rẻ nhất lúc bấy giờ.

    Năm 1993, Lý Kiện 19 tuổi, học lớp 12 trung học phổ thông. Trường đại học Thanh Hoa tổ chức cắm trại đông liên hoan những người đam mê văn nghệ, Lý Kiện liền khoác cây gutar đáp tàu hỏa đi ngay Bắc Kinh. Anh đã vừa hát vừa gảy gutar và đoạt giải nhất tại buổi liên hoan này, lại cộng thêm thành tích học tập xuất sắc, thế là anh liền được Đại học Thanh Hoa tiếp nhận.

    Lý Kiện theo học chuyên ngành Công trình điện tử Đại học Thanh Hoa. Trong thời gian đại học, anh không hề bỏ giờ học, niềm đam mê âm nhạc đàn hát của anh cũng chỉ thể hiện vào lúc ngoài giờ học.

    Các bạn đang nghe bài hát "Anh đến là vì em" do Lý Kiện trình bày.

    Anh đến là vì em

    Cho dù phải vượt núi băng ngàn

    Thứ yêu nhất mà em tặng anh

    Nở rộ mãi không bao giờ tàn

    Là thứ tuyệt vời trong đời anh

    Anh luôn không ngừng xua đuổi

    Thứ cô đơn qua lại bất thường

     

    Lý Kiện tốt nghiệp đại học năm 1998, được tuyển vào làm công trình sư tại Tổng cục Truyền thanh truyền hình Trung Quốc, anh sáng đi chiều về làm việc đều đặn. Hai năm sau, có một bận người bạn cùng trường tên là Lư Canh Mậu đến gặp anh rồi hỏi: "Lý Kiện, cậu còn muốn ca hát không:" Lý Kiện liền nhận lời ngay: "Tất nhiên là thích rồi." thế là cuối năm 2000, Lý Kiện liền bỏ việc, một công việc mà rất nhiều bạn trẻ hướng vọng.

    Năm 2001, Lý Kiện và Lư Canh Mậu thành lập ban nhạc "Thủy Mộc Niên Hoa", cũng từ đó Lý Kiện chính thức dấn thân lên con đường ca nhạc. Tháng 9 năm 2001, Ban nhạc Thủy Mộc Niên Hoa chính thức cho ra mắt tập am bum đầu tiên mang tên "Có em trọn đời" , liền được công chúng yêu nhạc hoan nghênh chưa từng có, năm 2002, bài hát "Có em trọn đời" đã giành được bài hát vàng Trung Quốc lần thứ 9, riêng Ban nhạc Thủy Mộc Niên Hoa giành giải thưởng ca sĩ mới.

    Mời các bạn nghe bài hát "Có em trọn đời" do Ban nhạc Thủy Mộc Niên Hoa trình bày.

    Vì nằm mơ thấy em bỏ đi

    Anh bật tiếng khóc liền tỉnh dậy

    Làn gió đêm thổi qua cửa sổ

    Có biết bao người đó từng ngưỡng mộ

    Nhan sắc trẻ đẹp của em

    Nhưng mấy ai chịu được thời gian đổi thay

    Có mấy ai từng đến rồi lại đi trong cuộc đời em

    Em có biết chăng anh luôn ở bên em trọn đời

    Rất dễ liên tưởng rằng, nếu cứ hát tiếp như vậy, thì ban nhạc Thủy Mộc Liên Hoa sẽ trở thành Ban nhạc kiếm được nhiều tiền nhất so với các ban nhạc khác của Trung Quốc lúc bấy giờ, đối với Lý Kiện mà nói, chỉ cần anh xuất đầu lộ diện trên sân khấu thôi là sẽ có thể kiếm được vô số tiền của đông đảo đam mê âm nhạc.

    Thế nhưng Lý Kiện lại không nghĩ như vậy, sau một buổi ca nhạc mang tính thương mại, Lý Kiện liền nói với Lư Canh Mậu rằng: "Cứ hát tiếp như thế này, tớ cảm thấy sắp mất đi chính mình. Cứ hát tiếp như vậy, tớ biết thể nào cũng tiền của đầy túi, nhưng trái tim rồi sẽ bị mất đi, trái tim mất đi rồi thì sẽ bị các fan hâm mộ bỏ đi mà thôi. " Nghe vậy Lư Canh Mậu rất cảm thông và ủng hộ quyết định của Lý Kiện.

    Năm 2013, Lý Kiện cho xuất bản tập am bum mang tên "Năm tháng trôi như nước" nhưng không gây tiếng vang cho lắm trong làng ca nhạc. Sau khi rời khỏi Ban nhạc "Thủy Mộc Niên Hoa" , Lý Kiện như miếng sắt nung đỏ bỗng chốc rơi xuống lớp tuyết dày, từ đó đông đảo công chúng gần như đã lãng quên anh. Trong thời gian sau đó, anh sống tại Bắc Kinh, thuê căn nhà tứ hợp viện cũ ở khu phố cổ, mùa đông trong nhà không có hệ thống sưởi ấm chỉ có thể tự đốt lò than mà sưởi, đường ống nước máy thường bị lạnh đóng băng rồi rạn nứt, thế là anh đành phải tự lắp vòi bơm nước. Bạn bè đều khuyên anh, nên sáng tác âm nhạc lưu hành đi, như vậy dễ nổi tiếng, nhưng Lý Kiện lại không tiếp thu lời khuyên của họ, anh vẫn luôn sáng tác, nhưng không phải nhạc lưu hành mà là những bài hát mang phong cách của riêng anh.

    Đáng thương nhất là, năm 2005, bố của Lý Kiện bị mắc bệnh ung thư. Lý Kiện và chị gái đi xoay sở mãi mới có được khoảng vài chục nghìn Nhân dân tệ để trả viện phí cho bố. Hôm đó đi bệnh viện thăm bố, anh quay người tránh không cho ai trông thấy anh lau nước mắt giàn rụa. Mùa hè năm 2005, bố anh đã ra đi mãi mãi.

    Anh đã trải qua suốt 7 năm những tháng ngày như vậy. Trong thời gian này, anh cũng cho xuất bản mấy tập am bum, cũng từng mấy lần đoạt các giải thưởng về âm nhạc, ví dụ như năm 2006, tập am bum "Anh đến vì em" đã đoạt giải giọng ca sáng tác xuất sắc trong liên hoan âm nhạc "Top nhạc trong Top nhạc Hoa ngữ toàn cầu lần thứ 12", thế nhưng anh vẫn quá khép kín bản thân, không thích khoe khoang, cuối cùng các bạn trong nghề âm nhạc đã cùng phán quyết tử hình cho âm nhạc của Lý Kiện rằng: "Phong cách âm nhạc như vậy, quá tiểu chúng, sẽ không bao giờ nổi lên được. " Nhưng Lý Kiện lại cho rằng: Tất cả trước mắt đều là sự sắp xếp tốt nhất, con người không nên sống trong mục đích, mà nên sống trong quá trình.

    Năm 2010, sau khi ca sĩ nổi tiếng Vương Phi trình bày bài hát "Truyền Kỳ" do Lý Kiện sáng tác vào năm 2003, chỉ trong một đêm tiếng tăm của Lý Kiện liền nổi lên như sóng cồn lan tỏa ra khắp cả nước, những năm sau đó, anh từng nhiều lần đoạt các giải thưởng âm nhạc ca sĩ nam xuất sắc và ca sĩ sáng tác xuất sắc.

    Tiếp theo mời các bạn thưởng thức bài hát "Gió thổi sóng lúa mạch" do Lý Kiện sáng tác và trình bày, đây là bài hát trong phần cuối của bộ phim truyền hình "Chiến tranh của phụ nữ", nhờ bài hát này mà Lý Kiện đã giành giải thưởng Sáng tác ca từ xuất sắc liên hoan âm nhạc lưu hành Bắc Kinh năm 2007, năm 2013, Lý Kiện từng cùng nữ diễn viên nổi tiếng Trung Quốc Tôn Lợi song ca bài hát hát này trong đêm gala mừng xuân của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc.

    Dưới bầu trời xanh phía xa xa

    Sóng lúa mạch vàng óng rập rờn

    Đó là nơi anh và em từng yêu

    Khi làn gió mang theo hương thơm được mùa

    Thổi lên khuôn mặt anh

    Nhớ giọng nói dịu dàng của em

    Từng làm anh rơm rớm nước mắt.

    Ngày nay, tiếng tăm của Lý Kiện đã bay cao bay xa. Trong thế giới giang hồ sa hoa hưởng lạc ngày nay, mỗi chúng ta đều có lúc bị mất đi phương hướng trên đường đời ở mức độ khác nhau. Thế nhưng Lý Kiện vẫn là Lý Kiện như trước đây, cõi lòng anh luôn luôn trong sạch, nét mặt và nụ cười của anh vẫn như xưa, anh vẫn hay vén tay áo sơ mi lên, trong tư thế cầm micro như xưa, khiến mọi người cảm thấy bên cạnh anh vẫn là cô bé 10 tuổi mà anh đã gặp.

    Chúng ta cần cảm ơn những người sống một cách mộc mạc, đạm bạc. Bởi vì họ là những người có thể chịu đựng được nỗi cô đơn, rồi mới có được tự do thật sự. Bởi vì họ là những người đối mặt với thời gian, sau đó thời gian để lại cho họ những thứ tốt đẹp nhất.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>