• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Những ca khúc hay do những nhạc sĩ độc lập thể hiện

    2015-10-26 15:50:16     CRIonline

    Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình "Văn nghệ cuối tuần"của CRI phát vào tối chủ nhật hàng tuần. Hạ Vi sẽ cùng quý vị và các bạn chia sẻ những ca khúc hay trong chương trình. Mở đầu chương trình hôm nay là một ca khúc ấm áp.

     Ca sĩ A Ngưu

    Các bạn vừa nghe ca khúc "Anh hát một bài cho em" qua giọng hát của ca sĩ A Ngưu, như lời bài hát viết, "Anh muốn hát một bài cho em, trong bài hát có một nơi chốn cho em để giải tỏa sự cô đơn của em", câu hát đã viết lên toàn bộ ý nghĩa của chương trình "Văn nghệ cuối tuần".

    Có lẽ, sở dĩ những ca sĩ hát ca khúc ấm áp lựa chọn đứng trên sân khấu và cứ đi mãi trên con đường âm nhạc, là vì, họ muốn dùng tiếng hát để giải tỏa nỗi buồn và cô đơn. Họ sáng tác những ca khúc độc đáo và đặc biệt theo ý mình.

     Ca sĩ Trần Khởi Trinh

    Trong chương trình "Văn nghệ cuối tuần" hôm nay, chúng ta sẽ cùng chia sẻ những ca khúc hay do những nhạc sĩ độc lập thể hiện.

    Âm nhạc độc lập thực ra là một thái độ của nhạc sĩ đối với việc sáng tác âm nhạc. Những nhạc sĩ sáng tác âm nhạc độc lập thông thường đều rất cá tính và đặc biệt. Chúng ta bắt đầu tìm hiểu âm nhạc độc lập qua bài hát sau đây nhé.

    Các bạn vừa nghe ca khúc " Để em suy nghĩ một lúc" qua giọng hát của ca sĩ Trần Khởi Trinh. Cô là ca sĩ được ví như Vương Phi trong làng âm nhạc độc lập. Cô là cô giáo các fan hâm mộ, là ca sĩ đã phát hành 4 đĩa nhạc có lượng tiêu thụ khổng lồ, là nữ hoàng độc nhất vô nhị trong lòng các fan.

     Ca sĩ Trần Khởi Trinh

    Có thể nói, Trần Khởi Trinh là một ca sĩ khiến nhiều người phải kinh ngạc và cho rằng sẽ không có ca sĩ nào so sánh nổi. Tuy nhiên, đến năm 2005, lại có một nữ ca sĩ cầm chiếc ghi-ta, phát hành album đầu tiên "Maybe I don't care". Cô có ba ước mơ: trở thành một nghệ sĩ ghi-ta tự nhiên, viết cuốn sách mình thích và luôn hát, cuối cùng lấy chồng. Sau đây, chúng ta cùng lắng nghe một ca khúc của cô, sau đó, Hạ Vi sẽ bật mí cho các bạn gia đình giàu sang của cô.

     Ca sĩ Trương Huyền

    Các bạn vừa nghe ca khúc "Bảo bối" của ca sĩ Trương Huyền. Là nữ ca sĩ nhạc Pop độc lập nổi tiếng nhất Đài Loan năm 2006, ca sĩ Trương Huyền nhận được sự yêu thích rộng rãi của làng nhạc Hồng Công, Đài Loan, Trung Quốc cũng như Trung Quốc Đại lúc từ khi mới bắt đầu bước vào làng nhạc. Tại Trung Quốc, hầu như ai cũng biết bài hát "Bảo bối" của cô.

     Ca sĩ Trương Huyền

    Năm 16 tuổi, ca sĩ Trương Huyền bắt đầu sáng tác âm nhạc, năm 19 tuổi ký hợp đồng với hãng sản xuất âm nhạc, năm 25 tuổi phát hành album, là con gái của Phố Tổng thư ký Quỹ Giao lưu hai bờ eo biển Trung Quốc Tiêu Nhân Hòa, tuy xuất thân trong gia đình giàu sang, nhưng cô vẫn kiên định đi theo con đường mình yêu thích.

    Cô gái Đài Loan này có khí chất độc đáo, khiến nhiều người cảm động. Dù sinh ra trong gia đình quyền quý, nhưng cũng không khiến cô có tính ỷ lại, ngược lại, càng làm cho cô càng trở nên độc lập. Bài hát sau đây, là bài hát Trương Huyền tự cho là tri kỷ của cô hát tặng cô.

    Nhóm nhạc độc lập Đài Loan Soda Green

    Các bạn vừa nghe ca khúc "Sự tốt đẹp không sánh nổi" do nhóm nhạc độc lập Đài Loan Soda Green thể hiện. Lời ca viết về câu truyện giữa Trương Huyền và Ngô Thanh Phong, thành viên hát chính trong nhóm nhạc Soda Green, trích dẫn nhiều nội dung trong tin nhắn của họ.

    Ngô Thanh Phong cho biết, "khi sáng tác bài hát này, tôi nghĩ đến mùa hè năm đó tôi và Trương Huyền thiết lập tình cảm sâu sắc". Một hôm trong năm đó, Ngô Thanh Phong uống  rượu say và lang thang trên đường Tín Nghĩa, khi Trương Huyền biết tin, liền chạy từ đường Sĩ Lâm đến tìm anh, nằm xuống trên đường khóc cùng anh. Sau đó, tại buổi Liên hoan âm nhạc Hải Dương, trước khi Nhóm nhạc Soda Green lên sâu khấu biểu diễn, Trương Huyền cổ vũ Ngô Thanh Phong rằng: "Mình đã trải qua một mùa hè khá buồn, mong cậu có mùa hè tuyệt vời". Vì vậy, về sau mới có bài hát "Sự tốt đẹp không sánh nổi" chúng ta vừa nghe.

    Ca sĩ Lâm Nhất Phong

    Âm nhạc độc lập Đài Loan phần lớn đều có đặc điểm trẻ trung, nhẹ nhõm, nhưng âm nhạc độc lập Hồng Công thì có màu sắc đậm đà hơn. Bạn có biết ca sĩ độc lập Hồng Công nào không? Bạn có biết ca sĩ Lâm Nhất Phong không?

    Các bạn vừa nghe ca khúc "By my side" qua giọng hát của ca sĩ Lâm Nhất Phong. Anh tự đánh giá rằng, "Tôi là ca sĩ chủ lưu nhất trong âm nhạc độc lập, độc lập nhất trong âm nhạc chủ lưu". Trong đa số những ca sĩ hoặc nhóm nhạc độc lập Hồng Công, chỉ có Lâm Nhất Phong có thể lọt vào tầm mắt của người nghe bởi sự thân thiện bẩm sinh của anh. Các tác phẩm của anh luôn là những ca khúc folk mang sắc màu ấm áp, càng thích hợp với khẩu vị của người nghe Đài Loan, Trung Quốc và Trung Quốc Đại Lục.

    Ca sĩ Lâm Nhất Phong

    Nếu bạn giống như Hạ Vi, công việc hàng ngày là nghe rất nhiều ca khúc, chọn những ca khúc mình thích trong vô số những đĩa nhạc trên bàn, bạn sẽ phát hiện, trên thế giới này, người hát hay khá nhiều. Thế nhưng, rất ít người có thể hát như rót vào lòng bạn.

    Vì vậy, nếu có thể tìm được một tiếng hát đặc biệt trong những tác phẩm giống nhau, chúng ta sẽ rất phấn khởi, cảm ơn những ca sĩ tài năng đứng lên thay mới thính giác ngày càng đờ đẫn của chúng ta, để những buồn phiền trong đáy lòng cùng  hòa tan theo tiếng ca. Âm nhạc độc lập sẽ càng dễ dàng thực hiện được điều này.

    Ca sĩ Hứa Triết Bội

    Do quá cá tính, nên âm nhạc độc lập thường được cho là đi ngược với dòng nhạc pop. Những ca sĩ tự sáng tác nhạc và lời, gửi và chia sẻ trên mạng, hoặc là phát hành album nhỏ chỉ cho một số ít người nghe đặt mua; họ thỉnh thoảng biểu diễn tại các nơi, hoặc có mặt tại những live house sôi nổi; phần lớn họ đều không ký hợp đồng với những công ty phát hành album chủ lưu, không có tính thương mại hóa. Vì vậy, những nhạc sĩ độc lập, vốn là một lực lượng cô đơn, họ không mưu sinh nhờ âm nhạc, cho dù lấy âm nhạc độc lập làm nghề nghiệp, họ cũng ít khi theo đuổi danh lợi, mà chỉ sáng tác với thái độ "hứng thú và niềm vui là trên hết". Sau đây là bài hát cuối cùng trong chương trình hôm nay, bài "Khí cầu" qua giọng hát của ca sĩ Hứa Triết Bội.

    Thưa quý vị, lại đến giờ phải chia tay các bạn rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Những điều thú vị đang chờ đón các bạn trong tuần tới đấy, còn bây giờ, thì thân ái chào tạm biệt.

    Ca sĩ Hứa Triết Bội

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>