• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đi Du Lịch Một Mình

    2015-08-17 16:00:26     CRIonline

    Chương trình "Văn nghệ cuối tuần" xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hạ Vi.

    Các bạn vừa nghe ca khúc "Ốc sên" do ca sĩ Trung Quốc Chu Kiệt Luân thể hiện. Lúc còn nhỏ, ước mơ của Hạ Vi là du lịch thế giới, vì vậy, có một quãng thời gian tôi rất hâm mộ ốc sên , cái vỏ là tất cả những gì nó có trên người, vác lên nó là có thể dễ dàng đi đến bất cứ nơi đâu. Thế nhưng, Hạ Vi lại có khá nhiều thứ để mang theo, những bộ quần áo đẹp, những cuốn sách để giết thời gian, những ca khúc hay, ngoài ra, còn có những thứ như thuốc, túi ni lông, mỹ phẩm dưỡng da, ô v.v... Mỗi lần ra khỏi nhà, đều phải mang một cái ba-lô to đùng, mang theo rất nhiều đồ đạc cho dù biết là dư thừa nhưng lại buộc phải mang theo. Bởi vì, chỉ có mang đầy đủ những thứ đó, trong lòng mới cảm thấy an toàn.

    Còn bạn thì sao? Bạn có bao giờ đi du lịch một mình không? Nếu có, bạn đã đi đâu? Đây là chủ đề hôm nay, "du lịch một mình". Sau đây, mời các bạn cùng bắt đầu chuyến du lịch trong bài hát "Travelling light" nhé.

    Du lịch một mình, hành lý một mình, không khí một mình, trong chuyến hành trình đơn giản này, để lại hình bóng của mình, khắc sâu trong quãng thời gian dịu dàng đó. Sau đó, tận hưởng tự do mà mình mong đợi, đối thoại với tâm linh.

    Khi đi du lịch mình, có lẽ bạn sẽ cảm thấy cô đơn, nhưng cũng có lẽ, sau khi tìm hiểu sự cô đơn trong lòng, chúng ta mới có thể biết yêu. Du lịch một mình, là chủ đề của chương trình hôm nay. Chúng ta sẽ cùng mong ước có một kỳ nghỉ trong mùa hè nóng nực này để bắt đầu chuyến du lịch một mình, thưởng thức thế giới đẹp đẽ này.

    Trong mùa hè nóng nực này, nhiều bạn của Hạ Vi đều đi du lich phương xa. Họ đều là cô gái, nhưng lại đều thích du lịch một mình. Có người đi du lịch các nước Đông Nam Á để cảm nhận phong tục độc đáo của nước ngoài; có người đã đặt vé máy bay đi Hồng Công, đi dạo phố bậc thang, nơi nhiều bộ phim Hồng Công từng quay; cũng có bạn đi Vân Nam, gửi bưu thiếp in cảnh đẹp Shangri La cho Hạ Vi.

    Thực ra, nếu không có nhiều tiền, bạn cũng không cần đi quá xa, mà chỉ đến ngoại thành để ngắm thế giới bên ngoài, cảm nhận cuộc sống đơn giản.

    Các bạn vừa nghe bài "Thế giới bên ngoài" do ca sĩ Mạc Văn Uý thể hiện. Đi du lịch một mình, đến một nơi xa lạ, nhìn thấy người dân và đường phố nơi đó, cảm nhận cuộc sống khác hẳn, để tránh khỏi cái gì đó, hoặc tìm kiếm cái gì đó. Đôi khi, thậm chí không vì lý do nào cả, mà chỉ muốn tìm một nơi bình yên để cho tấm lòng được yên tĩnh.

      ca sĩ Mạc Văn Uý

    Khi còn trẻ, chúng ta đều mong ước sống một mình. Có lẽ, giả vờ đội lốt một ca sĩ bên lề đường, mặc bộ quần áo bò cũ rách, ôm chiếc ghi-ta, đến cầu vượt hát một mình, để cái hộp giấy ở bên chân, trong đó để mấy đồng xu.

    Nhiều người khi còn non trẻ đều thích đi du lịch một mình vào những đợt nghỉ hè hoặc nghỉ tết. Lúc đó, chúng ta không sợ hãi gì vì không biết gì về thế giới này. Tuy nhiên, khi trưởng thành, chúng ta lại không dám làm như vậy, khó tin tưởng và thể hiện hết ý mình trước mặt người lạ để bảo vệ bản thân mình. Cũng chính bởi thế, khi trưởng thành, chúng ta rất khó có được mấy người bạn thân, cũng rất hiếm có dũng khí và tâm trạng đi du lịch một mình.

    Các bạn vừa nghe ca khúc "Hành lý một mình" qua giọng hát của ca sĩ Đới Bội Ni. Cuộc sống vốn là một cốc nước lọc, có người thích cho mấy miếng chanh, có người thì thích cho chút trà, cũng có người lại muốn đổi một cốc cafe... Mỗi người đều có một cách sống khác nhau, vì vậy thế giới mới phong phú đa dạng. Vì vậy, nếu bạn không thích du lịch một mình, cũng không sao cả. Không phải ai cũng thích hợp đi du lịch một mình. Đi du lịch một mình, phải có đủ dũng khí, thế giới nội tâm phải rất phong phú. Chỉ có như vậy, mới có thể giải quyết những vấn đề thách thức, cảm nhận những điều thú vị độc đáo trong chuyến du lịch một mình.

    Trong cuốn sách, tác giả đưa "du lịch một mình" vào một trong 80 việc phải làm trong cuộc đời cùa người phụ nữ. Còn trong cuốn sách "Tại sao đi du lịch" thì viết: "Khi bạn du lịch một mình, người ta sẻ càng thích bắt chuyện với bạn, bạn cũng càng có tính độc lập. Người dân địa phương sẽ càng thích mời bạn đến nhà ăn cơm hoặc ở luôn tại nhà. Nhưng khi bạn du lịch cùng bạn khác, bất kể các bạn là người yêu hay quan hệ khác, rất nhiều người sẽ giữ khoảng cách với các bạn". Đây cũng có thể là nguyên nhân dễ tìm được tình nhân hoặc người khác đến bắt chuyện khi bạn du lịch một mình.

    Cựu Tổng thống Mỹ Thomas Jefferson từng nói : "Du lịch một mình càng có ích hơn, bởi nhiều người sẽ suy nghĩ nhiều hơn khi đi du lịch". Một người suy nghĩ, rẽ trái hay rẽ phải, đều do mình quyết định. Bạn không cần để ý tâm trạng của người khác, cũng không cần nghĩ đến tâm tư cõi lòng của người khác có giống bạn hay không. Không cần phải tranh cãi với người khác, không cần phải suy đoán tâm tư người khác, cũng không cần phải luôn nhường nhịn người khác. Không cân thương lượng, không cần thỏa hiệp, khi đi sai đường, có thể quay trở lại, cũng có thể cứ đi tiếp, những nơi tình cờ đi đến, đều sẽ trở thành cảnh đẹp trong ký ức.

    Các bạn vừa nghe bài "Ký sự du lịch một mình" qua giọng hát của ca sĩ Đào Tinh Oanh. Nếu chương trình hôm nay khiến bạn có chút hứng thú với việc đi du lịch một mình, bạn có thể tìm một nơi để bắt đầu hành trình một mình. Bài hát cuối cùng là bài "Khởi hành" qua giọng hát của ca sĩ Phạm Vĩ Kỳ, mời các bạn cùng nghe. Chương trình hôm nay xin kết thúc tại đây, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

    ca sĩ Đào Tinh Oanh

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>