• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Âm nhạc giải nhiệt - mùa hè mát mẻ

    2015-08-03 16:34:35     CRIonline

    Những ngày gần đây, tiết trời Bắc Kinh nhiệt độ lên cao, oi nhiệt khó chịu, mọi người ai nấy đều cảm thấy như kiến bò trong lòng chảo nóng vậy, nền trời nhiều mây, chỉ mong sao có trận mưa thật to, và rồi đêm thứ sáu vừa qua đã có trận mưa lớn, thứ bảy trời trở nên mát nhiều.

    Mùa hè oi nhiệt cũng là mùa khiến nhiều người cảm thấy bức rứt khó chịu, mùa hè cũng là mùa rau xanh trái cây đầy chợ. Vậy ta nên chú ý làm những món ăn thanh đạm, ăn vào là mát lòng mát dạ. Ngọc Ánh phát hiện trên các mạng Trung Quốc có giới thiệu nhiều món ăn giải nhiệt trong mùa hè. Lại còn có cách nói thế này nữa:

    Sáng ăn chè đậu xanh, buổi trưa ăn mướp đắng. Đi làm uống trà xanh, về nhà ăn dưa hấu. Ngày nào cũng ăn vậy, vừa mát mẻ lại dễ chịu.

    Trung Quốc có câu "Tĩnh tâm khắc mát mẻ", Ngọc Ánh nghĩ, biện pháp giải nhiệt điều quan trọng nhất là nên để cõi lòng thanh tịnh tỉnh táo, lạc quan vui vẻ, không nên lo lắng căng thẳng, đừng nên hấp tấp dễ kích động, cố gắng làm sao giữ thần kinh trong trạng thái tĩnh lặng. Cho nên Ngọc Ánh cảm thấy biện pháp để giải nhiệt tốt nhất là nên thưởng thức những bài ca và bản nhạc trữ tình du dương. Vậy trong chương trình Văn nghệ cuối tuần hôm nay, xin mời quý vị và các bạn thưởng thức một số giai điệu mát lòng mát dạ trong mùa hè nóng nực.

    Các bạn đang nghe bản nhạc "Dòng suối trong xanh" thể hiện bằng đàn cổ và tiêu. Đàn cổ và tiêu đều là nhạc cụ truyền thống của dân tộc Hán Trung Quốc, đã có lịch sử hơn 3000 năm, âm vực của đàn cổ rộng thoáng, âm sắc sâu lắng, còn tiếng tiêu nhẹ nhàng nhuần nhuyễn, êm ả thanh nhã. Trong thời buổi sống gấp như ngày nay, đặc biệt vào những ngày nóng nực khó chịu ai nấy cũng dễ nôn nóng, do vậy mà cùng lắng nghe bản nhạc "Dòng suối trong xanh" du dương êm dịu, trong lòng phải chăng sẽ cảm thấy trở nên phẳng lặng như mặt nước, cảm thấy bốn bề trở nên mát rượi, tựa như đang ẩn mình giữa đất trời yên tĩnh.

    Năm 2004, ông Lý Chính Phàn, nhạc sĩ nổi tiếng Đài Loan Trung Quốc đã đi thăm trường Trung học Hoàng Dân ở Tây Hải Cố khu tự trị Ninh Hạ miền Tây Bắc Trung Quốc, trên cao nguyên đất vàng chỉ có ba thứ màu rất rõ nét đó là màu xanh lam của bầu trời, màu xanh lục của cây cối và màu vàng óng của đất. Các em học sinh ở đó chưa hề xem qua phin hoạt hình Snoopy, không biết Cocacola là loại nước uống gì, đức tính trong trắng chất phác của các em đã làm ông Lý Chính Phàn phải cảm động, thế là chỉ trong ba ngày, ông đã sáng tác bài hát thiếu nhi "Ninh Hạ".

    Ca từ bài "Ninh Hạ" có đoạn:

    Đêm hè tĩnh lặng, các vòm sao lấp lánh

    Cõi lòng nhớ nhung, nhớ mãi khuôn mặt thầy

    Đó là khuôn mặt ấm áp của thầy

    Mùa hè yên tĩnh năm đó

    Đó là ngày thầy đến Ninh Hạ

    Ve sầu đã ngủ ngon, yên lặng ngủ ngon

    Trong lòng chúng em, đó là mùa hè yên tĩnh.

    Lương Tĩnh Như

    Cũng vào tháng 9 năm 2004, giọng ca nổi tiếng Malaysia gốc Hoa Lương Tĩnh Như đã trình bày hài hát "Ninh Hạ", ca từ đơn giản, lại cộng thêm chất giọng trong và trữ tình của Lương Tĩnh Như, như người đang thủ thỉ kể câu chuyện đồng thoại, mô tả quang cảnh mùa hè, do vậy mà "Ninh Hạ" trở thành bài hát tiêu biểu của Lương Tĩnh Như.

    Mùa đông năm ngoái, ca sĩ nổi tiếng Đài Loan Trung Quốc Chu Kiệt Luân đã phát hành album mang tên "Ai yo, không tồi", trong album này có ca khúc "Tôi muốn mùa hè", đây là ca khúc mang đề tài mùa hè. Để quảng bá cho ca khúc này, Chu Kiệt Luân đã quay clip MV. Khi quay clip tại Khẩn Đinh, huyện Bình Đông, Đài Loan, anh mặc chiếc áo trắng đeo kính râm, phóng xe máy lao ra ngoài biển trông rất oách, thế nhưng trông hình ảnh như rất nhẹ nhõm, nhưng khi quay những thước phim này lại rất nguy hiểm, bởi vì máy quay phim trên không may rơi xuống biển, những mảnh vụn xuýt nữa đâm vào đầu anh, lúc đó mọi người trong ê-kíp làm phim cũng phải sợ hết vía.

    May sao, Chu Kiệt Luân đã vượt qua thần chết, anh nói: "Khi quay đoạn xe máy lướt trên mặt nước, tôi bỗng nghe thấy tiếng nổ rất lớn ở phía, gần với sau gáy tôi, khoảng trong không phẩy mấy giây đồng hồ thôi, tôi liền cúi ngay đầu xuống, mảnh vỡ của máy quay trên không suýt nữa sạt mất đầu tôi. Ôi cha, không bao lâu máy quay phim rơi ngay xuống biển, nhờ rất nhiều thợ lặn tìm hộ, thật như đáy biển mò kim mà vẫn không tìm thấy, họ rất vất vả, tôi cảm thấy quay clip MV này rất đáng."

    Sau đây, mời các bạn thưởng thức bài hát "Tôi muốn mùa hè" do Chu Kiệt Luân trình bày.

    Đom đóm là loại côn trùng rất đẹp trong đêm hè, một số nơi mọi người thấy hàng đám đom đóm bay chập chờn trên không trung trong màn đêm, soi sáng cả góc trời. Trên thế giới có hơn hai ngàn loại đom đóm, chúng thường bay xung quanh bờ hồ ven sông hay bay trên các thửa ruộng. Đom đóm chỉ sống được trong khoảng 5 ngày đến hai tuần, trong thời gian này chúng chủ yếu giao phối sinh đẻ các lứa sau.

    Dòng đời của đom đóm ngắn ngủi, nhưng đã để lại muôn vàn ánh sáng lấp lánh đẹp mắt. Sau đây, mời các bạn thưởng thức ca khúc "Đom đóm bay", đây là bài hát trong bộ phim Hồng Kông "Gió bão hùng bá thiên hạ":

    Đây là bài hát thiếu nhi mang phong cách lãng mạn, rất được công chúng đặc biệt là các cháu thiếu nhi yêu thích.

    Đại ý lời ca:

    Màn đêm đang trũng xuống

    Ánh sao sáng lấp lánh

    Đom đóm bay, đom đóm bay

    Đom đóm đang nhớ ai?

    Đom đóm bay, đom đóm bay

    Từng đôi đừng đôi bay mới đẹp

    Không sợ bóng đêm

    Chỉ lo lòng tan nát...

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>