• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Lưu bút của Nhà giáo tặng các bạn trẻ vừa tốt nghiệp

    2015-07-27 14:57:23     CRIonline

    Ngọc Ánh: Lại đang một mùa tốt nghiệp phải chia tay mái trường, lại một đợt học sinh tiểu học từ biệt các thầy cô và bạn bè bước lên trường mái trường Sơ trung mà Việt Nam gọi là trường phổ thông Cơ sở, rồi đợt học sinh cấp hai sau kỳ nghỉ hè này lại bước chân vào trường THPT. Đúng là hết đợt này đến đợt khác, chia tay rồi sẽ lại làm quen và bắt tay với trường lớp mới thầy cô mới và bạn bè mới.

    Thành Trung : Còn nữa chị ạ, đó là các sĩ tử vừa trải qua mùa thi tuyển sinh đại học toàn quốc cam go, đang nóng lòng chờ thành tích, chờ giấy báo lên đại học.

    Ngọc Ánh: Tại các tỉnh thành Trung Quốc, thông thường trung tuần tháng 7 hằng năm là giai đoạn các trường đại học gửi giấy báo trúng tuyển đợt một cho các sĩ tử, trung tuần tháng bảy và thượng tuần tháng tám là giai đoạn gửi gấy báo trúng tuyển đợt hai và đợt ba, tiếp theo là đợt trúng tuyển cao đẳng hướng nghiệp. Có thể nói, trước mắt là giai đoạn mà 9 triệu 420 nghìn thí sinh Trung Quốc và các phụ huynh của họ nóng lòng nhất, thấp thỏm nhất, khi biết kết quả cuối cùng sẽ có người vui mừng hớn hở nhận được giấy trúng tuyển đại học, cũng có người thất vọng buồn rầu vì thi trượt.

    Thành Trung : Hiện thực nhiều khi rất phũ phàng, trong khi đông đảo thí sinh nóng lòng chờ giấy báo trúng tuyển đại học, thì cũng có số đông các sinh viên sau 4 năm đại học chính quy, hoặc sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ sắp rời khỏi các trường đại học thì lại có những mối lo khác. Được biết, năm 2015, khắp cả nước Trung Quốc có 7 triệu 500 nghìn các tân cử nhân, tân thạc sĩ, tân tiến sĩ tốt nghiệp, tình hình tìm kiếm công ăn việc làm rất gay cấn, nhiều sinh viên tốt nghiệp vẫn chưa tìm được công việc.

    Ngọc Ánh: Thôi thì, bất kể vui hay buồn, cũng không nên quá để tâm đến thành công hay thất bại trước mắt. Bởi vì như trước đây Ngọc Ánh từng giới thiệu bài tản văn "Thành công không phải ngẫu nhiên, thất bại không phải số phận" của nhà văn La Lan. Dù thế nào đi nữa, cuộc sống vẫn tiếp tục, chúng ta ai nấy đều nên có thái độ lạc quan phóng tầm mắt hướng ra phía trước cũng như tiến chân lên phía trước.

    Thành Trung :Tốt nghiệp, đây là một danh từ dễ gây cho mọi người lâng lâng thương cảm, bởi vì tốt nghiệp có nghĩa là sắp phải chia tay với những người đã trở nên thân quen, để dấn thân lên con đường đời mới lạ; Tốt nghiệp, cũng là một danh từ tràn đầy hy vọng, có nghĩa là chia tay với quá khứ, để bắt đầu một cuộc hành trình mới mẻ...

    Ngọc Ánh: Tình bạn chân thành chính là của cải quý quá nhất của đời học sinh, một khi chia tay từ biệt rồi thường khiến chúng ta nhớ nhau da diết, đó là thứ tình bạn như đóa hoa nhỏ toả hương dưới thung lũng vực sâu.

    Thành Trung :Hỡi bạn, xin chúc bạn mọi điều tốt đẹp, trong cuộc sống khó tránh khỏi xum họp rồi phải chia tay, nhưng bạn luôn ở trong ký ức của tôi, tôi sẽ luôn chân trọng và không bao giờ lãng quên bạn.

    Ngọc Ánh:Trong dòng thời gian trưởng thành của mình, có những người bạn ở bên mình vào những lúc lúc buồn, đó là người bạn suốt đời không bao giờ quên, mong sao đều cùng chân trọng cất giữ mối tình bạn đáng quý này, mãi mãi làm bạn bè chân thành của nhau.

    Thành Trung :Chị Ngọc Ánh ơi, TT nhớ là cứ đến mỗi mùa tốt nghiệp chia tay là rất nhiều bạn lại đi mua cuốn sổ tay đẹp mắt, rồi ai nấy đều lưu bút và tặng quà kỷ niệm cho nhau. Ngoài các bạn cùng trường cùng lớp lưu bút cho nhau ra, các thầy giáo cô giáo cũng vậy, bởi họ có rất nhiều điều muốn gửi gắm các học sinh đã tốt nghiệp của mình. Phải chăng bạn cũng đã nhận được lưu bút của thầy cô? Lời của thầy cô gồm những nội dung như thế nào nhỉ? Sau đây chúng tôi xin chia sẻ với các bạn nhất là những bạn trong đợt tốt nghiệp năm nay những lời lưu bút của các thầy giáo cô giáo Trung Quốc tặng các học sinh của mình.

    Ngọc Ánh: Mong sao những câu lưu bút sau đây có tác dụng gợi ý cho các cử nhân mới, thạc sĩ mới, tiến sĩ mới vừa chuyển mình rời mái trường đại học và đang đứng trước ngưỡng cửa xã hội.

    1- Các bạn nam nên mặc bộ com lê, ngắm trong gương xem mình có chỗ khác nào so với hình ảnh mặc com lê khi vừa bước chân vào trường đại học.

    2- Hãy ghi lại nội dung thông tin liên lạc của những người bạn mà bạn cảm thấy đáng tin cậy, rồi đừng quên để lại số điện thoại của mình cho họ.

    3- Khi thu dọn đồ đạc của mình, ngoài mang theo những sách và những thứ cần dùng ra, nên để lại chiếc áo thể thao hoặc tặng chiếc đĩa nhạc CD cho đàn em khóa sau để làm kỷ niệm.

    4- Bảo vệ luận văn nghiệp, rất có thể đây chính là bài tập cuối cùng của đời học sinh, nên viết nắn nót chân phương cho từng chữ một.

    5- Nên cố gắng đi ra ga hoặc ra sân bay tiễn từng bạn nhà ở ngoài tỉnh hoặc thành phố vùng miền xa trường, họ là những người bạn cùng đại học với bạn mấy năm, trong số họ rất có thể sau này sẽ rất ít thậm chí không có dịp gặp lại nhau nữa.

    6-Sau lễ tốt nghiệp, trước khi xa mái trường đại học nên tranh thủ dành chút thời gian dạo quanh khuôn viên nhà trường, đặc biệt là nên đi thư viện nhà trường đọc sách lần cuối.

    7- Chụp ảnh lưu niệm với các bạn cùng lớp là một khâu không thể thiếu được trước khi xa rời mái trường, rất có thể lúc đó cảm thấy rất bình thường, nhưng theo dòng thời gian trôi đi, thì đây là hình ảnh quý giá nhất, là ký ức mãi mãi của đời sinh viên.

    8-Trước khi rời khỏi trường đại học nhớ trả lại những chứng từ cho nhà trường, ví dụ như thẻ sinh viên, thẻ thư viện, chìa khóa ký túc xá vv... đức tính thành tín thường thể hiện trong những cử chỉ hành động chi tiết nhỏ bé như vậy.

    9- Càng đến mùa tốt nghiệp, áp lực tìm kiếm công việc làm càng lớn, nhưng cho dù bạn phiền muội thế nào đi nữa thì trái đất vẫn quay tròn, ngày nào mặt trời vẫn cứ nhô lên từ chân trời phía đông, đây là quy luật mà không một ai có thể làm thay đổi được.

    10- Hãy để tâm chú ý vào việc nâng cao khả năng của chính mình, như vậy bạn sẽ dần dần cảm thấy mình đang thưởng thức niềm vui do những cố gắng của mình mang lại.

    11-Trước khi xa rời trường thân yêu, bạn nên thổ lộ với người mà mình từng yêu hoặc thầm yêu biết rằng: Anh từng yêu em, hoặc em từng yêu anh.

    12-Trước khi xa rời mái trường, nên đến thăm nhà giáo mà bạn kính trọng, nên ghi nhớ những lời dặn dò và nhắc nhở của họ đã từng dạy bảo bạn.

    13- Nên tích cực tham gia vào hoạt động tập thể những lần cuối, bởi vì sau khi bước chân vào xã hội, những hoạt động tập thể với các bạn cùng lớp như vậy sẽ không nhiều nữa.

    Sau đây là những lời khuyên của nhà giáo dành cho các sinh viên đã tốt nghiệp về vấn đều công tác.

    1- Nên hiểu rằng, những tiêu chuẩn ở bên ngoài xã hội sẽ khác hẳn so với khi còn ở nhà trường, bạn nên điều chỉnh lại tâm trạng nhận thức của mình.

    2- Trong khi tìm kiếm công việc, tốt nhất nên chia sẻ thông tin cho các bạn học và các bạn khác ngoài đời, như vậy cơ hội sẽ nhiều hơn, mà cũng là hình thức để giải toả áp lực.

    3- Hãy đặt ra cho mình mục tiêu tương lai rộng lớn. Hãy thường xuyên ngẩng đầu lên bầu trời bao la, mà khi ngẩng đầu cũng đừng quên đôi chân mình đang đạp trên mặt đất trắc nịch.

    4- Sau khi tốt nghiệp, bạn nên nhớ rằng, từ nay mình đã không còn là học sinh nhà trường nữa, bất kể gặp phải chuyện gì, cũng nên phải tự mình ứng đối, không nên trốn tránh và cũng không nên phàn nàn, đừng nên vẫn với tâm lý của người sinh viên lấy cớ mình vừa tốt nghiệp để tự an ủi mình.

    5- Rất có thể gia đình bạn thuộc loại khá giả, nhưng bạn đã trưởng thành, từ nay đừng nên xin tiền của cha mẹ nữa, mà nên tự lập, dù vất vả khó nhọc thế nào đi chăng nữa cũng không nên dễ gì báo cho cha mẹ biết, bởi vì bạn là con người đã trưởng thành đã dấn thân vào xã hội.

    6-Bất cứ việc gì cũng nên mạnh dạn bắt tay vào làm, đừng nên sợ làm sai, không gì là to tát cả. Bởi vì rất có thể, rất nhiều người mong bạn phạm sai lầm rồi tự mình đánh gục mình.

    7-Sau khi đã tốt nghiệp ra trường cũng có nghĩa là từ nay mình bắt đầu cuộc sống tự lập, cho nên phải đặt ra cho mình quy hoạch nghề nghiệp rõ ràng, đừng nên hấp tấp đâm đầu vào những đơn vị tuyển dụng lao động chưa chắc phù hợp với khả năng hoặc sở trường của mình, tuy rằng kinh nghiệm thực tiễn cũng rất quan trọng, nhưng nghề nghiệp đầu tiên còn quan trọng hơn bởi vì rất có thể đây là con đường sự nghiệp mà bạn phải đi suốt đời.

    8-Bạn nên biết đề xuất tự giới thiệu mình, sẽ rất có lợi cho sự phát triển của bản thân. Như vậy để người khác biết đến sự tồn tại của bạn, biết khả năng hoặc tài năng của bạn.

    9- Bất kể việc phiền muội gì cũng nên có lòng kiên nhẫn, trên đời này không việc gì là không phiền muội cả.

    10-Nên tôn trọng những người có hoàn cảnh khó khăn hơn bạn, bởi vì như vậy mới là tôn trọng chính bản thân mình.

    11-Nếu buồn tủi thì cứ việc khóc cho đã. Khóc đã rồi thì nên đi rửa mặt, mỉm cười với mình trong gương lã đỡ buồn tủi, Và rồi đón chào một ngày mới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>