• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bài thơ:Xin đừng phương hại đến người mà bạn để tâm

    2015-07-02 18:09:06     CRIonline

    Ngọc Ánh:Trong chương trình Văn nghệ cuối tuần vừa qua, sau khi lần lượt giới thiệu hai bài tản văn: "Chịu nổi nỗi oan ức nào, quyết định bạn thuộc loại người ấy", và "Tôi sống không phải để mua vui cho bạn", chúng tôi đã nhận được lưu ký của một số bạn.

    Bạn An Hoa viết: Tôi rất thích bài văn này, nó thật có ý ngĩa với tôi.

    Thành Trung: Bạn phaopham viết,quá hay và sâu sắc quá, có thể coi như một triết lý trong cuộc sống. Tôi sẽ chia sẻ với nhiều người, chúng ta cần nghiền ngẫm và suy nghĩ nhiều hơn.

    Ngọc Ánh: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài "Xin đừng phương hại đến người mà bạn để tâm", đây là bài viết có tiêu đề giống như hai bài viết trên đây, nhưng góc độ và văn phong có phần khác.

    Hoàng Phẩm Nguyên

     

    Thành Trung: Trước khi nghe bài viết này, mời các bạn thưởng thức bài hát "Sao em nỡ làm anh đau lòng" từng rất hot trong cuối những năm 80 thế kỷ trước do nghệ sĩ nổi tiếng Hoàng Phẩm Nguyên trình bày, năm 2001, nhà đạo diễn nổi tiếng Hồng Công Quan Cẩm Bằng chọn đưa vào làm ca khúc chủ đề của bộ phim "Lam Vũ" của ông.

    Đại ý lời ca:

    Người yêu em nhất là anh

    Cớ sao em để anh đau buồn

    Trong thời điểm anh cần em nhất

    Em không một tiếng rồi đi ngay

    Người yêu em nhất là anh

    Cớ sao em để anh đau buồn

    Anh đóng góp cho em nhiều như vậy

    Mà em chưa hề từng cảm động

    Thành Trung: Mời các bạn theo dõi tiếp chương trình Văn nghệ cuối tuần của CRI. Tiếp theo mời các bạn thưởng bài thơ có nhan đề:

      Xin đừng  phương hại người mà bạn để tâm

    Tha thứ cho một người rất dễ

    Nhưng tin tưởng một lần nữa, sẽ rất khó khăn

    Làm ấm một trái tim cần bao nhiêu năm

    Làm nguội một trái tim chỉ cần trong chốc lát

    Đã sống, cần phải đối xử với mình cho thật tốt

    Đừng mở khúc nhạc dạo vào dòng đời người khác

    Bất kể đó là tình bạn hay là tình yêu

    Bạn đến, tôi vồn vã ôm bạn

    Bạn đi, tôi buông tay thản nhiên

    Những gì không thuộc về của tôi,

    Tôi không đoái hoài đến

    Thời gian thay đổi, con người đổi thay

    Có những việc, cho dù chúng ta cố gắng đến mấy,

    Cũng không thể trở về với trước nữa

    Nhiều khi, thà bị hiểu lầm, cũng không muốn giải thích

    Tin hay không, cũng chỉ trong suy nghĩ của bạn

    Người hiểu lòng bạn, cần chi phải giải thích

    Tôi hướng về cõi lòng không nhớ những gì được hay mất

    Đôi khi, thế giới này rất to lớn

    Đến nỗi chúng ta suốt đời cũng không bao giờ gặp nhau

    Đôi khi, thế giới này rất nhỏ

    Nhỏ đến nỗi vừa ngẩng đầu đã thấy nụ cười của bạn

    Cho nên hễ gặp nhau, nhất định cần cảm kích

    Khi đã có nhau, xin bạn nên quý trọng

    Khi vừa quay mình, xin bạn nên trang nhã

    Khi vẫy tay tạm biệt, nhất định nên mỉm cười

    Bởi vì hễ quay mình, rất có thể suốt đời sẽ không bao giờ gặp lại nhau.

    Thành Trung:Bài thơ trên đây giàu triết lý. Mà cũng lạ, vì sao mọi người thường hay dễ phương hại đến người thân nhất của mình nhỉ?

    Ngọc Ánh: Ngọc Ánh nghĩ có lẽ do ba nguyên nhân sau đây: Đôi khi, chúng ta thường không ý thức được mình có kỳ vọng quá lớn đối với người thân.

    Thành Trung: Chị nói đúng, bởi vì thông thường chúng ta có lòng nhẫn nại đối với "người ngoài" hơn là người thân, và không dễ mà nổi cáu đối với người ngoài. Thế nhưng, trước người thân, sự nhẫn nại của chúng ta có hạn, bởi vì chúng ta thường cho rằng, người nhà chính là những người thông hiểu và ủng hộ ta nhất. Thế nhưng một khi cảm thấy người nhà không thể hiểu biết và cảm thông cho ta, thì ta liền mỗi lúc một bực mình. Đó chính là vì ta không ý thức được rằng, trong thâm tâm mình có kỳ vọng và mong muốn quá cao đối với người thân trong gia đình.

    Ngọc Ánh: Thành Trung phân tích rất có lý. Nguyên nhân thứ hai khiến ta dễ phương hại đến người thân đó là, trước yêu cầu và kỳ vọng của người thân, ta cảm thấy quá áp lực.

    Thành Trung: Đó chính là vì trong lòng càng để tâm người thân thì lại càng không muốn người thân của mình không vui.

    Ngọc Ánh: Đúng rồi. Nguyên nhân thứ ba là: Trước mặt người thân, chúng ta thường quá tự nhiên thoải mái. Bởi vì trong gia đình, đặc biệt là tình cảm ruột thịt gắn bó giữa mọi người trong gia đình, thì đây chính là môi trường tương đối an toàn và bao dung. Có những lúc, chúng ta chịu nỗi oan ức và phải chịu áp lực ở ngoài xã, nhưng không cách nào giải tỏa, chỉ có thể mang về trút nỗi bực dọc cho gia đình. Cuối cùng tuy áp lực trong lòng mình đã được trút bỏ được giải tỏa, thế nhưng đã phương hại đến người thân trong gia đình.

    Thành Trung: Cho nên, trong quá trình trao đổi chuyện trò với người thân trong gia đình, ta nên chú ý tránh thiếu phần cởi mở cảm thông với nhau, nếu gặp phải những chuyện buồn phiền gì, thì nên bộc bạch hết nguyên do kết quả sự việc một cách hoàn chỉnh, cho dù người thân của mình không có cách giúp giải quyết, thế nhưng xét từ lâu dài thì đã tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau mọi người trong gia đình, và rồi tâm trạng buồn bực oan ức trong lòng mình sẽ được dịu lại phần nào.

    Ngọc Ánh: Bởi vậy, chúng ta nên nắm được một số biện pháp khéo léo để làm nguôi cơn bực dọc, điều này hết sức quan trọng đối với mỗi con người, đặc biệt là đối với các bạn trẻ. Những biện pháp này bao gồm:

    1. Bình tâm tĩnh khí. Khi nói năng nên hạ giọng, chậm rãi ôn tồn.

    Thành Trung: 2. Khi người thân lên cơn giận, ta nên lặng yên lắng nghe. Đặc điểm khi nổi giận thường chỉ trong chốc lát, sau khi "nổi cáu", mâu thuẫn trong lòng họ được giải quyết tương đối dễ dàng.

    Ngọc Ánh: 3. Đánh trống lảng sự chú ý. Phải đánh trống lảng phân tán sự tập trung, để tránh phải nghe lời ăn tiếng nói đang bực bội gay gắt của đối phương, nên chủ động làm dịu căng thẳng, tránh khiến cho xung đột trở nên xấu đi.

    Thành Trung: 4. Thay đổi góc độ, suy nghĩ nguyên nhân lý do gây nên bực dọc của đối phương.

    Ngọc Ánh: 5. Nên bắt đầu từ nay, hãy cư xử hòa nhã hơn với người thân trong gia đình, không nên xuất hiện những tình trạng như thái độ bực bội, chỉ trích quá không khách sáo, càu nhàu nỗi oan ức ... với người thân trong nhà.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>