• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tết Đoan Ngọ an khang

    2015-06-28 17:29:51     CRIonline
    Ngọc Ánh:
    Hai ngày thứ bảy và chủ nhật vừa qua rất có ý nghĩa, thứ bảy 20 tháng 6 trùng với Tết Đoan Ngọ truyền thống Trung Quốc mồng 5 tháng 5 âm lịch, mà chủ nhật lần thứ ba trong tháng 6, là Ngày của Cha theo lịch phương Tây, do vậy có thể nói hai ngày cuối tuần vừa qua là song hỷ lâm môn.

    Tết Đoan Ngọ truyền thống Trung Quốc

    Hải Vân: Nhân dịp này, xin chúc tất cả người cha trong Ngày của Cha hôm nay vui vẻ, nhân dân Trung Quốc hôm qua vừa ăn Tết Đoan ngọ truyền thống cũng rất vui vẻ.

    Ngọc Ánh: Hải Vân ơi, câu đầu em chúc Ngày của Cha vui vẻ thì đúng rồi, nhưng câu sau em nói mọi người trong ngày Tết Đoan Ngọ vui vẻ thì có lẽ ...có lẽ ...

    Hải Vân: Có lẽ sao hả chị?

    Ngọc Ánh: Câu sau em nói mọi người Tết Đoan Ngọ vui không đúng lắm đâu.

    Hải Vân: Nhưng chị ơi, em nghe nhiều người nói như vậy mà chị.

    Ngọc Ánh: Chính xác hơn thì nên chúc mọi người Tết Đoan Ngọ bình an khỏe mạnh thì đúng hơn. Theo quan điểm của Giáo sư Dương Quảng Vũ, chuyên gia Di sản Phi vật thể Trung Quốc cho rằng, Tết Đoan Ngọ không nên chúc nhau vui vẻ, bởi vì Tết Đoan Ngọ truyền thống thực ra là ngày Giỗ. Cho nên cùng lắm thì nên chúc nhau Tết Đoan Ngọ bình an khỏe mạnh là được rồi.

    Hải Vân:Ồ thì ra là vậy.

     Khuất Nguyên

    Ngọc Ánh: Ừ mà nói đến đây, Ngọc Ánh xin giới thiệu luôn đôi nét về Tết Đoan Ngọ truyền thống vậy. Đây là ngày Tết cổ truyền xa xưa của Trung Quốc, bắt đầu từ thời Xuân Thu - Chiến Quốc cách đây hơn hai ngàn năm rồi. Có rất nhiều truyền thuyết về Tết Đoan Ngọ, nhưng mà tóm lại là có ba truyền thuyết chính như sau: Kỷ niệm ngày đại văn hào Khuất Nguyên gieo mình xuống sông Mịch La tự vẫn, danh thần Ngũ Tử Tư gieo mình xuống sông Tiền Đường, còn nữa có người con gái hiếu thảo tên là Tào Nga đã gieo mình xuống sông để cứu cha, người đời sau đặt dòng sông này là sông Tào Nga. Hải Vân ơi, bất kể theo truyền thuyết nào thì mồng 5 tháng 5 Âm lịch cũng đều là kỷ niệm ngày Giỗ của nhân vật nổi tiếng đã gieo mình xuống sông xuống hồ tự vẫn.

    Hải Vân: Vâng, nghe chị giới thiệu trên đây, thì mồng 5 tháng 5 Âm lịch là ngày giỗ ngày tưởng nhớ người đã khuất. Cũng tựa như Tết Thanh Minh vậy, đây cũng là ngày lễ cổ truyền của Trung Quốc, trong ngày Tết Thanh Minh mọi người cũng chỉ có thể cầu chúc cho mọi người bình an mạnh khỏe mà thôi, bởi vì Thanh Minh là ngày đi tảo mộ tưởng nhớ người thân đã khuất mà.

    Ngọc Ánh: Đúng rồi, cho nên không phải ngày Tết, ngày lễ cổ truyền nào cũng chúc nhau vui vẻ đâu nhé.

    Hải Vân: Ồ, vậy thì em xin sửa ngay, xin chúc quý vị và các bạn Tết Đoan ngọ bình an khỏe mạnh, và nhân đây xin tặng các bạn ca khúc "Tết Đoan Ngọ".

    Bánh chưng  Trung Quốc

    Ngọc Ánh: Gói bánh chưng, cắm lá ngải, uống rượu Hùng Hoàng, treo bao thơm, v.v., là truyền thống văn hóa tưởng nhớ người đã khuất hơn 2000 năm lịch sử của dân tộc Trung Hoa, mọi người tổ chức nhiều hoạt động trong ngày này, đua thuyền rồng truyền thống là môn không thể thiếu được. Còn việc gói bánh cũng rất đặc biệt, bánh chưng của Trung Quốc gói theo hình tam giác góc cạnh, nhỏ hơn bánh chưng Việt Nam rất nhiều, thế nhưng nhân dân hai nước Trung-Việt có thể cùng đua thuyền rồng để kỷ niệm ngày lễ truyền thống này.

    Hải Vân: Đúng vậy, về đua thuyền rồng thì phải kể đến ngày Hội đua thuyền rồng trên biển quốc tế Phòng Thành Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc là rất nổi tiếng. Ngày lễ này thường được tổ chức vào dịp trước hoặc trong Tết Đoan Ngọ hằng năm, ngoài ra ở đây còn tổ nhiều hoạt động khác, nhưng đua thuyền rồng vẫn là hoạt động chính. Tiền thân cuộc đua thuyền rồng hữu nghị nhân dân Trung - Việt được lần đầu tiên tổ chức vào Tết Đoan Ngọ năm 2004.

    Ngọc Ánh: Cho đến năm 2009, Phòng Thành Cảng ra sức bắt tay vào việc tổ chức sắp xếp các nguồn thương hiệu văn hóa - thể thao, và chính thức tổ chức ngày hội Đua Thuyền rồng quốc tế Phòng Thành Cảng, đến nay đã lần lượt tổ chức sáu lần.

    Hải Vân: Phòng Thành Cảng là bến cảng lớn nhất ở miền tây Trung Quốc. Ngày 14 tháng 6, chủ nhật tuần trước, cuộc Đua Thuyền rồng quốc tế Phòng Thành Cảng năm 2015 đã khai mạc tại eo biển phía tây khu vực bến cảng. Có 19 đội thuyền rồng đến từ Việt Nam, Hồng Công và Liễu Châu, Quảng Tây, Trung Quốc đã đến đây tham gia cuộc đua thuyền quyết liệt và náo nhiệt.

    Đua Thuyền rồng quốc tế Phòng Thành Cảng năm 2015

    Ngọc Ánh: Vùng eo biển phía tây là hành lang lớn hướng tới ra các nước ASEAN, và cũng từng là khởi điểm của "Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển"--- Hành lang bí mật Trung Quốc chi viện Việt Nam tiến hành công cuộc kháng chiến chống Mỹ. Mặt biển vùng này rộng lớn, sóng biển êm ả không chịu sự ảnh hưởng của nước thủy triều lên xuống hoặc lũ lụt hạn hán.

    Hải Vân: Hằng năm cứ đến mùa tổ chức đua thuyền rồng, là vùng eo biển phía tây này lại đâu đâu cũng tiếng reo hò vang dội, tiếng thanh la tiếng trống râm ran, mấy chục nghìn khán giả đứng xem quang cảnh bầu không khí rầm rộ ở hai bờ biển có cây cầu vắt ngang, chứng kiến hoạt động thể thao đua thuyền trên biển, cảm nhận quang cảnh hoành tráng mêng mông dưới bầu trời xanh mây trắng.

    Ngọc Ánh: Nghe Hải Vân giới thiệu như vậy, tuy không có dịp đến hiện trường để chứng kiến quang cảnh đua thuyền rồng trên biển hoành tráng, nhưng trước mắt Ngọc Ánh lúc này như đang hiện lên quang cảnh ánh nắng, bãi biển, sóng biển, chim hải âu, ôi giá như có mặt ở hiện trường thì tuyệt vời biết nhường nào.

    Đua Thuyền rồng quốc tế Phòng Thành Cảng năm 2015

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>