• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đặng Lệ Quân đi mãi với thời gian

    2015-05-27 15:59:34     CRIonline

     

    Ngọc Ánh: Ngày 8 tháng 5 là kỷ niệm 20 năm ngày giỗ của chị Đặng Lệ Quân được mệnh danh là Thiên ca trong làng Ca nhạc tiếng Hoa thế kỷ 20. Có câu nói rằng: "Nơi nào có người Hoa sinh sống thì ở có tiếng hát Đặng Lệ Quân". Cho đến nay trong Làng ca nhạc Hoa ngữ vẫn chưa giọng ca vượt lên "đỉnh cao" của chị, cuộc đời Đặng Lệ Quân ngắn ngủi chỉ 42 mùa xuân, nhưng chị đã lập kỷ lục về số lượng tiêu thụ băng đĩa, mà cho đến nay vẫn có vô số ca sĩ trẻ tranh nhau hát lại những bài ca mà chị trình bày lúc sinh thời.

    Nam Dương: Để kỷ niệm 20 năm Ngày Giỗ của chị Đặng Lệ Quân, vừa qua các fans âm nhạc Hồng Công, Đại Lục, Đài Loan Trung Quốc lần lượt tổ chức nhiều hoạt động để tưởng niệm chị, kể cả tổ chức các buổi trình diễn ca nhạc, triển lãm và xuất bản phong bì kỷ niệm chị. Các phương tiện truyền thông cũng tới tấp đăng tải truyền phát các mục các chuyên đề tạo mặt bằng cho đông đảo dân mạng bày tỏ tình cảm, ngưỡng mộ, yêu mến chị.

    Ngọc Ánh: Cư dân mạng Kim Bút Ngọc shan viết: Tưởng nhớ chị Đặng Lệ Quân đã khuất 20 năm, tôi nghe chị hát từ năm mới lên ba tuổi cho đến nay, bài nào chị hát qua tôi cũng biết ngâm nga vài câu. Hồi còn trẻ cứ mong sẽ có ngày chị đến Trung Quốc Đại lục tổ chức buổi ca nhạc cá nhân, không ngờ chị lại ra đi đột ngột và sớm như vậy. Mỗi khi nghĩ đến chị tôi lại cảm thấy vô cùng tiếc thương.

    Nam Dương: Dân mạng Thanh Bằng viết: Bất kể thế giới này có thay đổi thế nào đi nữa thì hình ảnh và tiếng hát của chị Đặng Lệ Quân đã mãi mãi để lại trong ký ức của mọi người, và sẽ không bao giờ phai mờ. Mọi người rất có thể sẽ làm thay đổi tương lai, nhưng bất cứ ai cũng không thể nào làm thay đổi được quá khứ.

    Ngọc Ánh:  Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ lần theo giai điệu lời ca tiếng hát của Đặng Lệ Quân, một "Thiên ca" trong làng ca nhạc tiếng Hoa sống mãi với thời gian.

    Nam Dương: Một đời Thiên ca Đặng Lệ Quân đã qua đời đột ngột tại Chiềng Mai Thái Lan vào ngày 8 tháng 5 năm 1995, hưởng thọ 42 tuổi.

    Ngọc Ánh: Nếu như đánh giá nhan sắc của Đặng Lệ Quân theo thẩm mỹ ngày nay thì chị không thuộc diện người đẹp xuất chúng, khuôn mặt chị tròn hơi rộng, bắp tay hơi thô, thế nhưng hễ chị xuất hiện trên sân khấu, thì mọi người liền nhận ra rằng sắc đẹp của Đặng Lệ Quân không phải thể hiện trên khuôn mặt, không phải là vòng eo thon thả, mà là tài năng xuất chúng, ánh mắt nụ cười của chị tựa như dòng nước mùa xuân.

    Nam Dương: Xung quanh chúng ta, hằng ngày đều có muôn vật đổi thay, thế giới quan đổi thay, phương thức sinh hoạt đổi thay, địa vị xã hội đổi thay, thế nhưng chỉ cần chúng ta có ký ức thì sẽ phát hiện giọng ca tiếng hát hay không hề đổi thay cho dù dòng đời đã chảy đi rất xa rất xa.

    Ngọc Ánh: Chúng ta có thể chia tay từ biệt người thân gia đình, chia tay với bạn bè, thậm chí chia tay với mình yêu, thế nhưng bất cứ ai cũng không thể chia tay với ký ức đã chứa đựng trong cõi lòng, Đặng Lệ Quân và những bài ca của chị mãi mãi đồng hành trong ký ức chúng ta.

    Nam Dương: Chị Đặng Lệ Quân sinh ngày 9 tháng 1 năm 1953 tại huyện Vân Lâm Đài Loan Trung Quốc trong một gia đình quân nhân không mấy dư dật. Quê chị ở huyện Đại Minh thành phố Hàn Đan tỉnh Hà Bắc.

    Ngọc Ánh: năm 1967, mới 14 tuổi Đặng Lệ Quân đã cho phát hành Album đầu tiên của mình, và từ đó dấn thân vào con đường nghệ thuật ca nhạc, năm 1969 đã hát khúc ca chủ đề của bộ phim truyền hình "Tinh Tinh" Đài Loan và nổi tiếng luôn. Đầu những năm 70 thế kỷ trước, những bài hát như 《千言万语》Mùa Thu Lá Bay, 《海韵》Hải Vận vv...đã đi vào thị trường băng đĩa âm nhạc Hồng Công và các nước khu vực Đông Nam Á, năm 1974, với bài hát 《空港》Không Cảng, đã đặt nền tảng sự nghiệp biểu diễn ca nhạc của chị tại Nhật Bản.

    Nam Dương: Đầu những năm 80 thế kỷ trước, Đặng Lệ Quân đã lần lượt được mời đi biểu diễn ca nhạc cá nhân tại Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật Lincoln , Trung tâm Âm nhạc Los Angeles, Hoàng cung Caesars Palace Mỹ .

    Ngọc Ánh:  Kể từ năm 1987, Đặng Lệ Quân đã lắng xuống trong trong làng âm nhạc với tình trạng nửa ở ẩn, năm 1989 chị tuyên bố ngoài biểu diễn từ thiện ra sẽ không ra mắt trên sân khấu công khai nữa. Ngày 8 tháng 5 năm 1995, chị không may qua đời tại Chiềng Mai Thái Lan.

    Nam Dương: Trong cuốn sách "Mây bay đi mây bay lại" của mình, nghệ sĩ nổi tiếng Đài Loan Trung Quốc Lâm Thanh Hà đã kể về giai đoạn qua lại bạn bè với Đặng Lệ Quận. Hai người đều mến phục nhau, Lâm Thanh Hà thậm chí nói thẳng rằng, mức độ mến phục của mình đối với Đặng Lệ Quân có thể được ví rằng "nếu như người yêu tôi thay lòng đổi dạ bỏ tôi đi để yêu Đặng Lệ Quân thì tôi cũng không trách anh ấy."

    Lâm Thanh Hà và Đặng Lệ Quân

    Ngọc Ánh: Lâm Thanh Hà cảm thán rằng, những năm gần đây thường mơ thấy Đặng Lệ Quân, "Đặng Lệ Quân là một người con gái huyền bí, hình ảnh trong mơ như hệt ngoài đời. Điều kỳ lạ là, trong mơ, mọi người đều cho rằng cô ấy đã trở về thiên Quốc, chỉ có tôi biết rằng cô ấy vẫn sống trên đời này."

    Nam Dương: Con đường tình của Đặng Lệ Quân rất trắc trở, nghệ sĩ nổi tiếng Hồng Công Thành Long từng có một đoạn tình với Đặng Lệ Quân. Thành Lòng nhớ lại rằng: "Hai chúng tôi thường học tiếng Anh bên nhau, cùng đi dạo trên bãi biển, cùng chụp ảnh, cùng đi ăn cua biển, rồi vào nhà hàng Trung Quốc ăn những món ngon, tôi lái xe đến đón Lệ Quân, hai người còn lạc nhau ở giữa đường... bây giờ nhớ lại quãng ngày đó rất thú vị, tôi cũng không biết đó phải chăng được coi là hai người yêu nhau."

    Ngọc Ánh: Trong con mắt Thành Long, chất khí trên mình Đặng Lệ Quân rất nhã nhặn, lời ăn tiếng nói nhỏ nhẹ lễ phép, so với Lệ Quân thì mình là người đàn ông mạnh mẽ hơi thô, tính tình của hai người khác hẳn nhau, do vậy mà cuối cùng đành phải chia tay. Khi chia tay, Đặng Lệ Quân đã để lại một băng catset cho Thành Long, trong có bài hát "Hãy trả lại tình yêu của em cho em", lời ca có đoạn: "Trong lòng anh không hề có em, anh hãy trả lại tình yêu của em cho em..."

    Thành Long và Đặng Lệ Quân

    Nam Dương: Sau khi được tin Đặng Lệ Quân qua đời đột ngột, Thành Long hẫng cả người, nước mặt giàn giụa. Năm 2001, Thành Long liền "song ca" với giọng Đặng Lệ Quân của tập Album với bài Em Chỉ Quan Tâm Anh,《我只在乎你》,anh mong bài hát này có thể xuyên qua không gian và thời gian, mang đi cho Đặng Lệ Quận trên thiên đàng lời xin lỗi của anh.

    Ngọc Ánh:  Ông Trang Nô, nhà viết ca từ nổi tiếng Đài Loan Trung Quốc suốt đời sáng tác hơn 3000 bài ca từ, cho đến nay ngòi bút của ông vẫn chưa ngừng lại, ca từ những ca khúc mà Đặng Lệ Quân trình bày lúc sinh thời như Câu Chuyện Ở Thành Phố Nhỏ《小城故事》Ngọt ngào《甜蜜蜜》 Lại thấy khói bếp 《又见炊烟》 đều do ông sáng tác. Trong khi viết ca từ cho bài Ngọt ngào, ông vừa ngâm nga giai điệu bài hát vừa tưởng tượng nét mặt nụ cười giọng ca tiếng hát đều ngọt ngào của Đặng Lệ Quân, thế là chưa đầy năm phúc đồng hồ, ca từ của bài Ngọ Ngào đã chào đời và trở thành một trong những bài hát tủ của Đặng Lệ Quân.

    Nam Dương: Chị Đặng Lệ Quân từng nói: "Không có nhà sáng tác ca từ Trang Nô thì sẽ không có Đặng Lệ Quân", còn ông Trang Nô thì lại nói : "Không có Đặng Lệ Quân thì sẽ không có Trang Nô, quan hệ giữa tôi và Đặng Lệ Quân là cùng dựa dẫm vào nhau và ảnh hưởng lẫn nhau". Trong tâm trí của đông đảo các fans, có thể nói " trên đời này ông Trang Nô là người am hiểu Đặng Lê Quân nhất."

    Trang Nô

    Ngọc Ánh: Trang Nô nói: Những năm tháng đó, các ca sĩ thường đi biểu diễn ở các nước, rất bận. Sau khi nổi tiếng, ông đã không còn dịp gặp lại Đặng Lệ Quân nữa, cho nên thường thì các nhà đạo diễn truyền hình hoặc các công ty băng đĩa âm nhạc trực tiếp đặt ca từ với ông. Thế nhưng Đặng Lệ Quân vẫn cứ muốn gặp gỡ ông, cho nên mỗi khi từ nước ngoài biểu diễn trở về là bao giờ Lệ Quân cũng mang quà về gửi ông. Đặng Lệ Quân còn thường xuyên viết thư cho ông, kể cho ông biết tình gần đây của mình, và tâm sự những riêng tư của mình với ông.

    Nam Dương: Ngay từ lúc vừa cải cách mở cửa vào năm 1978, tiếng hát giọng ca của Đặng Lệ Quân truyền vào Đại Lục Trung Quốc, ban đầu mọi người cho đó là tiếng hát lả lướt, cho nên chỉ có thể nghe giấu, nhưng sau đó thì dần dần trở thành giọng ca quen thuộc của muôn vàn các gia đình Trung Quốc, thậm chí đã có sự ảnh hưởng tới quá trình sáng tác và trình bày của các nhà âm nhạc và ca sĩ Đại lục. Trong số đó, fan trung thành với giọng ca Đặng Lệ Quân nhất phải kể đếnVương Phi, cô đã cho phát hành rất nhiều Album những bài mà cô hát nhái lại của Đặng Lệ Quân lúc sinh thời.

    Ngọc Ánh: Ngày 8 tháng 5 vừa qua là kỷ niệm ngày giỗ 20 năm của Đặng Lệ Quân, Vương Phi đã cho ghi âm lại bài Khúc Hát Thanh Bình《清平调》cùng song ca với giọng Đặng Lệ Quân lúc sinh thời. Điều Vương Phi cảm thấy hết sức đáng tiếc là chưa bao giờ có dịp gặp gỡ và hợp tác với thần tượng Đặng Lệ Quân, do vậy chỉ có thể mượn kỹ thuật công nghệ tiên tiến để giọng ca của mình cùng với Thiên ca Đặng Lê Quân xuyên qua không gian và thời gian, cùng một lần song ca với nhau. Cuối cùng mời các bạn thưởng thức bài Khúc Hát Thanh Bình do Vương Phi và giọng ghi âm của Đặng Lệ Quân song ca.

    Nam Dương: Trên đây chúng tôi vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về cuộc đời và sự nghiệp của Thiên ca Đặng Lệ Quân.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>