• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bốn bài hát ca ngợi gia đình và quê hương

    2014-08-18 16:24:57     cri

    Ngọc  Ánh: Nam Dương ơi, ND có phát hiện không nhỉ, trong nhóm bạn bè trên Wechat hơn tháng qua, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã đăng rất nhiều tấm ảnh đẹp chụp trên đường lữ hành của mình, có thảo nguyên Nội Mông bạt ngàn, có núi tuyết trên cao nguyên Thanh-Tạng, có biển cả mênh mông ở tỉnh Sơn Đông, lại có cả phong cảnh non nước hữu tình đậm đà bản sắc tại các miền đất châu Âu, Ô-xtrây-li-a, Nam Mỹ, v.v.

    Nam Dương: Vâng, trong đám bạn bè của ND, nhiều bạn còn đưa cả gia đình đi du lịch nữa cơ, thật đúng là mùa hè trở thành mùa du lịch lý tưởng của các gia đình cha mẹ con cái.

    Ánh: Đắm mình trong thế giới phong cảnh non nước hữu tình, cùng người thân trong gia đình chung hưởng tình ruột thịt trên đường đi du lịch, thật là hạnh phúc không gì bằng. Phải chăng đây chính là lý do để mọi người khát vọng cố gắng làm sao có thể xây dựng một gia đình hạnh phúc, chung sống bên nhau, cùng nhau cất bước trên chặng đường đời.

    Ngôi nhà nhà văn Lão Xá từng sinh sống

    ND: Đúng vậy, gia đình luôn luôn và mãi mãi là bến bờ ấm áp và an toàn nhất của mỗi chúng ta. Sau khi khôn lớn thành người, trong lòng ai nấy cũng đều phác họa một bức tranh gia đình lý tưởng nhất của đời mình. Trong chương trình Văn nghệ cuối tuần hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn bài tản văn GIA ĐÌNH LÝ TƯỞNG CỦA TÔI của Lão Xá, nhà văn nổi tiếng Trung Quốc, trong tâm trí tác giả, mô hình về một gia đình lý tưởng như thế nào nhỉ? Ngoài ra, cũng trong chương trình đêm nay, mời các bạn thưởng thức vài bài hát Trung Quốc và nước ngoài mang đề tài về quê hương gia đình.

    Bài hát CÁT TƯỜNG TAM BẢO

    Lời ca có đoạn:

    Mặt Trời, mặt Trăng, vì sao là một nhà Cát tường

    Hoa tươi, lá xanh, quả ngọt là một nhà Cát tường

    Cha mẹ và em là một nhà Cát tường như ý

    Ánh: Bài hát Cát tường như ý do hai vợ chồng và con gái anh Pu-nhân-pa-ơ-ya thể hiện, điều thú vị là anh Pu-nhân-pa-ơ-ya trước đây là phát thanh viên Ban tiếng Mông Cổ của CRI, anh có gia đình tràn đầy hạnh phúc, cát tường như ý.

    ND: Bài hát CÁT TƯỜNG NHƯ Ý trên đây, khiến ND lại liên tưởng đến một bài hát thiếu nhi Hàn Quốc có tên là BA CHÚ GẤU mà hầu hết già trẻ gái trai Hàn Quốc đều biết hát, hai bài hát này có giai điệu tương đối giống nhau.

    Ánh: Năm 2004 này, rất nhiều khán giả truyền hình Trung Quốc và cả Việt Nam đều quen thuộc ca khúc "Ba chú gấu" là bởi bộ phim truyền hình Hàn Quốc "Ngôi nhà hạnh phúc" (Full House), trong đó diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Song Hye Kyo sắm vai nữ chính và Rain sắm vai nam chính, mỗi khi hai người vừa nhảy vừa hát cũng đều là bài hát BA CHÚ GẤU này.

     

    Ca từ của bài hát này rất đơn giản và dễ thương:

    Ba chú gấu sống trong một nhà

    Gấu bố gấu mẹ và gấu con

    Gấu bố béo phục phịc

    Gấu mẹ rất yêu kiều

    Gấu con rất đáng yêu

    Ngày nào gấu con cũng đang lớn

     

    ND: Trong chúng ta, ai nấy cũng đều mong mình có được một gia đình lý tưởng. Con người khác nhau thì yêu cầu về gia đình lý tưởng cũng khác nhau. Trong bài tản văn GIA ĐÌNH LÝ TƯỞNG CỦA TÔI, Lão Xá đã kể lại một cách thú vị về vấn đề này bằng ngòi bút luôn luôn dí dỏm của ông, chỉ đáng tiếc là, sau khi bài tản văn này ra mắt bạn đọc không bao lâu thì tháng 7 năm sau, Nhật Bản đã mở cuộc Chiến tranh xâm lược toàn cõi Trung Hoa, chúng thiêu đốt giết chóc cướp bóc người dân vô tội, thế là gia đình lý tưởng của Lão Xã liền biến thành bong bóng xà phòng.

    Ánh: Lão Xá sinh năm 1899 là người Hồng Kỳ dân tộc Mãn Bắc Kinh. Ông là nhà tiểu thuyết, nhà văn hiện đại nổi tiếng Trung Quốc, là bậc thầy ngôn ngữ xuất sắc, là nhà văn đầu tiên đoạt danh hiệu "Nghệ sĩ Nhân dân" sau ngày Nước Trung Hoa mới ra đời. Tác phẩm tiêu biểu của ông bao gồm LẠC ĐÀ TƯỜNG TỬ, TỨ ĐẠI ĐỒNG ĐƯỜNG, QUÁN TRÀ. Do bất kham bởi bị công kích và bức hại trong cuộc Đại Cách mạng văn hóa, năm 1966, ông đã gieo mình xuống hồ tự tử.

    ND: Trên đây các bạn vừa nghe Ngọc Ánh đọc tản văn GIA ĐÌNH LÝ TƯỞNG CỦA TÔI của Nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Lão Xá. Sau đây mời các bạn thưởng thức bài hát "Mùa xuân phương Bắc". Bài hát này sáng tác vào năm 1977, lúc bấy giờ ở Nhật Bản có rất nhiều thanh niên tại các vùng nông thôn phía Bắc đã phải xa rời quê hương để đi học tập và mưu sinh tại phương xa, họ luôn luôn nhớ về quê hương, ban đầu bài hát này chỉ lưu hành trong cộng đồng những người xa quê, nhưng một năm sau, đã lan tỏa thịnh hành trong cả nước Nhật Bản.

    Bài hát:   Mùa xuân phương Bắc

    Lời ca có đoạn:

    Hàng cây bạch dương đứng ngay thẳng

    Bầu trời xa vời vợi trong xanh

    Làn gió nhẹ phía nam thổi lại

    Hoa mộc lan nở khắp núi đồi.

    Mùa xuân miền bắc đã đến rồi

    Thành phố không biết mùa thay đổi

    Gói bưu phẩm mẹ gửi từ quê

    Chiếc áo ấm xua tan lạnh giá

    Ôi quê hương, quê hương của tôi

    Bao giờ mới đến ngày trở về.

    ND: Trên đây, các bạn vừa nghe các bài hát Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật bản, đều mang đề tài ca ngợi quê hương gia đình, trước khi khép lại chương trình Văn nghệ cuối tuần đêm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Mỹ(Take Me Home, Country Road) dịch sang tiếng Trung là 《乡村路带我回家》tức LÀNG QUÊ ĐƯA TÔI VỀ NHÀ, do ca sĩ nổi tiếng Mỹ John Denver sáng tác vào năm 1971 và trình bày.

    John Denver

    Ánh: Bài hát LÀNG QUÊ ĐƯA TÔI VỀ NHÀ này đã trở nên rất quen thuộc đối với mọi người, John Denver cũng trở thành một trong những ca sĩ được các fan Trung Quốc yêu thích nhất. Giai điệu bài hát nhẹ nhàng nhanh nhẹn, miêu tả phong cảnh phía tây Virginia miền Đông nước mỹ tươi đẹp nên thơ như một bức tranh.

    Đường quê đưa tôi về nhà

    Thiên đàn của tôi West Virginia

    Có dãy núi xanh biếc triền miên

    Có dòng sông Shenandoah nước chảy

    Lái xe chạy bon bon trên đường

    Cho tôi cảm giác mau trở về vòng tay quê hương

    Hôm qua đó, hôm qua đó.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>