• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Giá như tôi là Lương Sơn Bá

    2014-07-22 09:33:15     cri

    Ánh: Mùa hè nóng nực, học sinh nghỉ hè sau những tháng ngày học tập căng thẳng, mùa hè nhìn các bạn trẻ có thể nghỉ ngơi thư giãn thoải mái mà Ngọc Ánh cảm thấy thèm quá.

    La Thành: Chị Ngọc Ánh ơi, La Thành cho rằng, có lẽ các bạn học sinh lại không hoàn toàn nghĩ như chị đâu, chắc có bạn đang mong mình mau lớn khôn, có bạn mong mình rời xa cha mẹ và thầy cô giáo để khỏi nghe những câu cằn nhằn căn dặn này nọ, họ mong mình có thể sống tự lập, muốn làm gì thì làm không ai ngăn cản.

    Ánh: Ôi, các bạn trẻ nghĩ như vậy thật là ngây thơ đáng yêu. Theo Ngọc Ánh thì mối lo nhất của các bạn học sinh chỉ mỗi việc là: Học tập. Chứ thực ra, khi mà lớn lên thành người thật sự rồi, mới có mối lo trăm bề: nào là tìm kiếm công ăn việc làm, nào là yêu đương gia đình, nào là mua nhà sắm xe, nào là thăng quan tiến chức, nào là nuôi dạy con cái v.v. và v.v.

    La Thành: Những điều buồn phiền của con người thường bắt nguồn từ đâu nhỉ? Có người nói bắt nguồn từ quá miệt mài khư khư, có người nói là cứ vì so bì với người khác, có người bảo là vì tham vọng quá lớn không được đáp ứng. La Thành cho rằng, nỗi phiền muộn của bất cứ ai cũng đều đến từ sự lựa chọn, bởi vì bất cứ ai trong suốt cuộc đời mình đều phải trải nghiệm nhiều lựa chọn, bất kể là sự lựa chọn liên quan đến các vấn đề như học tập, công việc, tình yêu,.... Tuy cũng có sự lựa chọn rất dễ dàng, nhưng bất cứ ai cũng khó có thể tránh khỏi sự lựa chọn khó khăn.

    Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài

    Ánh: Có câu nói mà Ngọc Ánh rất tâm đắc: Dòng đời đâu đâu cũng là vũ đài, dòng đời nơi nào cũng có lựa chọn. Các bạn thân mến, trong Chương trình "Văn nghệ cuối tuần" đêm nay, chúng tôi sẽ cùng đề cập đến vấn đề lựa chọn trong tình yêu. Mời các bạn nghe bài tản văn "Giữ chặt và buông rời", đồng thời xin mời các bạn thưởng thức mấy ca khúc hay Trung Quốc.

    La Thành: Trước khi nghe tản văn, mời các bạn thưởng thức ca khúc "Giá như tôi là Lương Sơn Bá", do giọng ca Chu Hiểu Âu trình bày.

    Ánh: Câu chuyện tình yêu Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài lưu truyền trong dân gian Trung Quốc đã hơn 1700 năm. Truyền rằng, vào thời Đông Tấn cổ đại Trung Quốc, tại tỉnh Chiết Giang có một nàng thiếu nữ tên là Chúc Anh Đài, thời phong kiến, con gái đều không được xuất đầu lộ diện ra ngoài, càng không được phép cắp sách đến trường, vì thế mà nàng Chúc Anh Đài bèn phải nữ đóng giả trai đi học tại một trường ở thành phố Hàng Châu, giữa đường nàng gặp chàng Lương Sơn Bá cũng đi Hàng Châu học, thế là hai người cùng sánh vai lên đường. Hai người kết bạn cùng chung học ba trong năm, tình bạn của họ ngày một trở nên gắn bó. Một thời gian sau, Chúc Anh Đài đành phải giang giở việc học trở về quê, về sau nữa, khi Lương Sơn Bá đến quê thăm Chúc Anh Đài, chàng mới biết thì ra người bạn học thân thiết của mình trong ba năm qua lại là một thiếu nữ, thế là chàng bày tỏ mong muốn cầu hôn với Chúc Anh Đài, nhưng cha mẹ Chúc Anh Đài đã hứa sẽ gả nàng cho người khác rồi. Về sau, Lương Sơn Bá được lên làm chức Huyện lệnh của địa phương, rồi chàng qua đời vì quá đau buồn uất ức. Hôm Chúc Anh Đài đi gả chồng, dọc đường đi qua mộ của Lương Sơn Bá, có một cơn gió mạnh bất chợt thổi đến, ngăn chân đội ngũ rước dâu lại, thế là Chúc Anh Đài liền bước xuống kiệu hoa đi đến trước mộ Lương Sơn Bá, không ngờ ngôi mộ Lương Sơn Bá tách ra làm đôi, Chúc Anh Đài bèn đi ngay vào trong mộ, một lúc sau bỗng có một đôi bướm nhiều màu từ trong ngôi mộ bay ra, cùng cất cánh bay đi, bay xa, bay khỏi trần gian.

     Chu Hiểu Âu

    La Thành:Truyền thuyết về câu chuyện tình yêu này thật là rung động lòng người, thảm nào mà lưu truyền mãi cho đến ngày nay, rất nhiều các văn nhân mặc khách đã cải biên cốt truyện hoặc dựa vào đó mà sáng tác nhiều nhạc phẩm hay. Các bạn đang nghe bài hát "Giá như tôi là Lương Sơn " có đoạn:

    Giá như tôi là Lương Sơn Bá

    Nhất định buông rời Chúc Anh Đài

    Để nàng ̣đi yêu anh chàng khác

    Sinh con nhỏ bụ bẫm đáng yêu

    Giá như tôi là Lương Sơn Bá

    Nhất định cất giữ tình yêu lại

    Xa rời từ buổi tình ban đầu

    Để tôi một mình chịu nỗi đau...

    La Thành: Chị Ngọc Ánh ơi, quan niệm về tình yêu trong bài hát "Giá như tôi là Lương Sơn Bá" trên đây rất hiện đại mới mẻ, sau đây mời các bạn nghe tản văn "Giữ chặt và buông rời", nội dung liên quan đến bài hát trên đây.

    La Thành: Chị Ngọc Ánh ơi, bài tản văn ngắn này đầy triết lý về nhân sinh. Thật như một bạn cư dân mạng viết rằng: Rời bỏ sông hồ, bạn còn có dòng suối; Rời bỏ cả dãy núi, bạn còn có rừng rậm; Rời bỏ biển sao trời, bạn còn có vầng trăng; rời bỏ vòm trời, bạn còn có áng mây. Bỏ ra, bỏ ra rồi mới lại có được, đôi khi, bỏ đi rồi chính là tiếp tục cho một sự nắm giữ.

    Ánh: Trên đây Ngọc Ánh và La Thành vừa bàn về sự lựa chọn trước tình yêu. Thế nhưng, sự lựa chọn về học tập và công tác lại khác hẳn. Trong học tập và công tác hễ đã nhằm trúng mục tiêu rồi thì phải dốc hết sức mình và bền bỉ phấn đấu cho mục tiêu của mình đã đặt ra, chứ đừng có mà buông bỏ một cách dễ dàng.

    Tiếp theo mời quý vị và các bạn thưởng thức ca khúc: "Có một thứ tình yêu gọi là buông rời". Ca từ bài hát này có đoạn:

    Nếu thiên đường của đôi ta

    Như một bức tường ấm áp

    Giam hãm ước mơ của em

    Nếu lãng mạn trở thành vật trướng

    Anh nguyện vì em mà trở về với cô đơn

    Ở bên nhau một khi trở thành xiềng xích

    Anh nguyện buông bỏ lời hứa trước

    Có một thứ tình yêu gọi là buông rời

    Buông rời vì người mình yêu

    Sẽ có thể ngày rộng tháng dài

    Nếu anh rời đi để em có được tất cả

    Thì hãy chia tay vì mối tình chân thành

    Ánh: Theo đà thời đại phát triển và tiến bộ, khi một bên đã không còn yêu, thì nhiều người lựa chọn hãy tôn trọng sự lựa chọn tình cảm của đối phương, chia tay nhau một cách lặng lẽ bình thản. Song cũng nhiều người lại lựa chọn sẽ tiếp tục đợi chờ. Ví dụ như bài hát "Đậu đỏ" do Vương Phi, giọng ca nổi tiếng Trung Quốc trình bày sau đây.

    Có những lúc, em tin rằng mọi thứ đều có đoạn chót

    Đều có những lúc gặp lại rồi chia tay

    Thế nhưng đôi lúc

    Em thà lựa chọn giữ chọn tình yêu không buông rời

    Chờ đến khi đã nhìn thấu chuyện đời

    Có lẽ anh sẽ trở về cùng em ngắm cảnh

    Ngắm dòng suối nhỏ chảy xa mãi xa mãi

    La Thành: Chị Ngọc Ánh, ca từ "chờ đến khi đã nhìn thấu chuyện đời, có lẽ anh sẽ trở về cùng em ngắm cảnh ngắm dòng suối nhỏ chảy xa mãi xa mãi" thật là mang ý vị rất sâu sắc.

    Vương Phi

    Ánh: Đúng rồi, có người nói, thời trẻ, trong lòng không ổn định chỉ mong có được cả thế giới, cứ như là tâm trạng khi ngắm phong cảnh vậy, ngắm hết cảnh đẹp này đến cảnh đẹp khác mà vẫn chưa hả hê, năm tháng trôi đi, cho đến khi đã nhìn thấu cảnh đời trăm mối, thì trong lòng mới cảm thấy phẳng lặng bình thản, và rồi sẽ cảm thấy muốn được trở về với người mà mình từng yêu.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>