• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • 10 câu nói của Hiệu trưởng Đại học Bắc Kinh Vương Ân Ca

    2014-06-25 14:06:58     cri

    Trường Đại học Bắc Kinh

    Ánh: Hằng năm, cứ đến tháng bảy cũng là lúc bước vào mùa tốt nghiệp của các học sinh sinh viên, rất nhiều bạn trẻ sẽ tạm biệt mái trường thân quen, trong lòng ôm ấp niềm vui phấn khởi hoặc nỗi niềm thấp thỏm không yên để dấn thân vào xã hội hoặc tiếp tục con đường học vấn cao hơn xa hơn. Nhân dịp này, Ngọc Ánh và ND xin chúc các bạn trẻ mọi việc suôn sẻ, tương lai rộng mở. Sau đây, chúng tôi xin tặng các bạn trẻ mười câu nói của thầy Vương Ân Ca, Hiệu trưởng trường Đại học Bắc Kinh nổi tiếng, mười câu này rất có tác dụng gợi ý và động viên, nên rất được các bạn trẻ Trung Quốc yêu thích.

     Thầy Vương Ân Ca

    ND: Thầy Hiệu trưởng Vương Ân Ca sinh năm 1957 tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, tốt nghiệp nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành Vật lý trường Đại Học Bắc Kinh. Thầy nhậm chức Hiệu trường trường này vào tháng 3 năm 2013. Bất kể là lễ khai giảng hay lễ tốt nghiệp niên khóa năm học, thầy đều có những lời phát biểu tuyệt vời mang ý vị sâu sắc và thường nhận được những tràng vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt của các sinh viên. Sau đây là mười câu nói rất có ý nghĩa của thầy Vương Ân Ca đang lưu hành rất rộng rãi trên các trang web Trung Quốc:

    Câu một, phải giao du với "hai người bạn": Một là sân vận động, hai là thư viện. Đi sân vận động rèn luyện sức khỏe, để thân thể cứng cáp; đi thư viện đọc sách, không ngừng tích lũy kiến thức để như là "nạp điện", "tích điện", và "mở điện" vậy.

    Câu hai, phải bồi dưỡng cho mình "hai loại công phu": Một là bổn phận, hai là tài giỏi. Làm người phải dựa vào bổn phận, làm việc phải dựa vào tài giỏi. Nếu có hai thứ công phu này rồi thì làm gì cũng ổn.

    Câu ba, cảm thấy thú vị khi ăn "hai thứ": Một là ăn cái thiệt, hai là ăn cái khổ. Làm người không sợ thiệt, làm việc không sợ khổ. Ăn cái thiệt là phúc, mà ăn cái khổ cũng là phúc.

    Câu bốn, phải có sẵn hai sức mạnh: Một là sức mạnh tư tưởng, hai là sức mạnh của thanh kiếm sắc bén. Sức mạnh của tư tưởng thường chiến thắng sức mạnh của thanh kiếm sắc bén. Đây là danh ngôn của Na-pô-lê-ông. Tư tưởng của con người đi bao xa, thì họ có thể đi bao xa.

    Câu năm, hãy theo đuổi "hai thứ nhất trí": Một là sự nhất trí giữa hứng thú với sự nghiệp, có thể phát huy tiềm lực đến mức tối đa; hai là sự nhất trí giữa tình yêu và hôn nhân. Ăng-ghen nói, hôn nhân phải dựa trên nền tảng của tình yêu. Hôn nhân nào không có tình yêu thì đó là hôn nhân không đạo đức, và cũng khiến cho hôn nhân không bền lâu.

    Câu sáu, hãy gắn cho mình một đôi cánh. Một cánh lý tưởng và một cánh nghị lực. Nếu ai mà có đôi cánh này, thì họ sẽ có thể bay cao bay xa.

    Câu bảy, phải xây dựng hai trụ cột: Một là khoa học, hai là nhân văn.

    Câu tám, nên trang bị cho mình hai bác sĩ bảo vệ sức khỏe: Một vị là vận động, một vị là lạc quan. Vận động sẽ giúp bạn khỏe khoắn về sinh lý, lạc quan khiến bạn khỏe mạnh về tâm lý: Mỗi ngày đi bộ ngàn bước, một đêm đọc mười trang sách.

    Câu chín, nên nhớ hai bí quyết: Một là bí quyết sức khỏe vào buổi sáng, bí quyết thành công vào buổi tối. Nhà bác học Anh Einstein nói: Sự khác biệt giữa con người thường nảy sinh vào giờ nghiệp dư. Giờ nghiệp dư có thể khiến con người đi đến thành công, và cũng có thể khiến người đó bị thất bại.

    Câu mười, theo đuổi sẽ dẫn đến hai thứ tuyệt hảo: Một là phát huy tiềm năng của mình đến mức tuyệt hảo, hai là kéo dài sức khỏe tuổi thọ của mình đến mức tuyệt hảo.

    ND: Mời các bạn theo dõi tiếp chương trình Văn nghệ cuối tuần.

    Ánh: Vào phần cuối chương trình Ngọc Ánh xin đề cập với các bạn một việc.

    ND: Việc gì hả chị?

    Ánh: Trong thời đại thông tin phát triển đến chóng mặt hiện nay, xuất hiện nhiều trang và kênh xã hội, đây là nơi giải trí và gặp gỡ của cộng đồng thích lướt mạng, nhanh và tiện.

    ND: ND biết chị thích lướt mạng, chị có mở tài khoản blog, tiểu blog, Wechat tiếng Trung.

    Ánh: Nhưng gần đây Hộp thư Ngọc Ánh đã đăng ký tài khoản trên Facebook rồi, ở đây Ngọc Ánh có thể trao đổi trực tiếp với nhiều bạn. Nội dung cũng riêng tư hơn.

    ND: Thế có nghĩa là sao hả chị?

    Ánh: Nghĩa là Ngọc Ánh có thể chia sẻ với các bạn những gì mà mình trải nghiệm cũng như cảm nhận, hoặc những kiến thức mà mình có hứng thú. Ví dụ chia sẻ với các bạn một chùm ảnh về ráng chiều Bắc Kinh, chia sẻ với các bạn về đám cưới truyền thống Trung Quốc, chùm ảnh và cảm nhận về những đóa hoa đang nở, những món ăn ngon,... vừa bổ sung kiến thức và gần gũi với sinh hoạt đời thường.

    ND: ND cũng phát hiện, một số bạn "thích" Hộp thư Ngọc Ánh lại là những thính giả thân quen.

    Ánh: Ví dụ như bạn có tên mạng là LoveForever Minh sau khi lướt bài và ảnh, được biết đây là tài khoản của Hộp thư Ngọc Ánh trang FB, thế là bạn liền yêu cầu Ngọc Ánh phát bài hát Đài hoa cúc do Chu Kiệt Luân nghệ sĩ nổi tiếng Đài Loan Trung Quốc trình bày để tặng bạn thân của mình là Đỗ Văn Kiên.

    Vậy Ngọc Ánh xin đáp ứng và hoan nghênh bạn Đỗ Văn Kiên đón nghe bài hát này trên sóng vào đêm nay, mà nếu như bạn lỡ mất dịp đón nghe, Ngọc Ánh sẻ tải lên mục Văn nghệ cuối tuần trên trang CRI. Xin chúc tình bạn của hai bạn chân thành, thân thiết và đáng nhớ của đời sinh viên nhé.

    Thả ca khúc...

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>