• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Triệu Vi đạo diễn phim "Gửi thời thanh xuân" và tác giả Tân Di Ô

    2013-05-29 20:51:40     cri

    Cốt truyện bộ phim "Gửi thời thanh xuân" không phức tạp cho lắm nhưng lại rất phù hợp với tâm lý của giới trẻ.

    Trong bộ phim này có nhân vật Trịnh Vi ngay từ nhỏ đã thầm yêu trộm nhớ một anh hàng xóm lớn tuổi tên là Lâm Tĩnh, cho mãi đến khi thi đỗ đại học, Trịnh Vi đến trường học của Lâm Tĩnh, thế nhưng Lâm Tĩnh bỗng dưng không chào mà biệt, đi ra nước ngoài, để Trịnh Vi một mình ở lại trường. Trong những ngày đầy mới mẻ của đời sinh viên, có một anh chàng tên là Trần Hiếu lọt vào tầm mắt của Trịnh Vi, về sau giữa đôi bạn trẻ này đã mở ra một trang tình yêu tuổi xuân xanh chát, đó là cô nàng theo đuổi anh chàng... không ngờ khi sắp tốt nghiệp ra trường, Trần Hiếu lại giấu Trịnh Vi việc mình ra nước ngoài du học. Sau khi ra công tác, hai người đàn ông và cũng là người yêu cũ lại xuất hiện bất ngờ trước mặt Trịnh Vi một cách kỳ diệu, vậy thì Trịnh Vi sẽ có sự lựa chọn như thế nào đây?... mời các bạn xem phim sẽ biết phần kết của cốt truyện.

    B: Chị Ngọc Ánh này, rất có thể trong cõi lòng ai cũng cất giữ một mối tình đầu xanh chát nhưng đẹp đẽ. Phải chăng Triệu Vi cũng vậy hả chị?

    Ánh: Được biết thì Triệu Vi cũng bộc bạch một cách thắng thắn rằng, ngay cả bản thân mình cũng có mối tình đầu không bình thường. Triệu Vi nói, thời thiếu nữ của tôi "không có mối tình đầu, mà chỉ có yêu thầm. Tôi đã từng thầm yêu trộm nhớ một người đàn ông lớn tuổi tài ba trong suốt ba bốn năm". Vì thầm yêu người đàn ông lớn tuổi này mà ngay trong khi mới chỉ mười tám mười chín tuổi, Triệu Vi đã nôn nóng mong mình có thể trở nên chín chắn một cách nhanh chóng, cho nên Triệu Vi đã tìm đọc những cuốn sách khó đọc đến nỗi mình  không hiểu, tìm nghe những bản nhạc có ngụ ý sâu xa, hết thảy như vậy là để có đủ khả năng chuyện trò với người đàn ông lớn tuổi này. Triệu Vi chủ động viết thư cho ông, gọi điện thoại cho ông, làm thử những việc để ông ấy có thể đưa ánh mắt để tâm đến mình. Nhiều năm sau, Triệu Vi đã trở nên nổi tiếng, có lần gặp lại người đàn ông mà mình từng phải lòng này ở trong đám đông, cô mạnh dạn đến trước mặt ông ấy, rồi hỏi ông rằng trước đây liệu ông có ưng lòng mến cô hay không? thì không ngờ ông nói một cách thẳng thắn với cô rằng: Tiểu Vi, xin lỗi nhé, thú thật là anh chưa từng có ý yêu em.

    B: Chị Ánh à, nghe xong mà cảm thấy như tình tiết của một bộ phim này vậy, thật là một mối tình thầm yêu trộm nhớ không kết quả. Thế nhưng, rốt cuộc rồi không đến nỗi tồi cho lắm, bởi vì dù sao thì người đàn ông này là một người thẳng thắn và xuất sắc, khiến Triệu Vi cảm thấy tình yêu đơn phương nhiều năm của mình không đến nỗi uổng công vô ích, phải không chị?

    Ánh: Em phân tích rất đúng. Chính mối tình thầm yêu không kết quả này đã giúp Triệu Vi đến với điện ảnh. Bởi vì người đàn ông tài ba này làm nghề quay phim, chính vì thế mà năm đó Triệu Vi quyết định thi vào Học viện Điện ảnh, chỉ vì người đàn ông này từng theo học tại trường này, như vậy có thể gần gũi với chuyên ngành của anh ấy, có thể rút ngắn khoảng cách của hai người. Và cũng chính vì có quãng từng trải này mà khiến Triệu Vi có đủ khả năng lần đầu tiên đạo diễn bộ phim truyện "Gửi thời thanh xuân", đây là bộ phim truyện đầu tay và cũng là tác phẩm tốt nghiệp chuyên ngành đạo diễn học vị thạc sĩ của mình.

    1 2 3 4
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>