• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cốt truyện và ca khúc của phim "Chân Hoàn truyện"

    2013-03-20 16:32:43     cri

    Ảnh: Tác giả của bộ phim "Chân Hoàn truyện" Lưu Liễm Tử

    Bài viết của tác giả Lưu Liễm Tử:

    Tuy hồng nhan như hoa---vì sao tôi lại viết về hậu cung

    Xem dòng lịch sử Trung Quốc, đều ghi lại các thời kỳ lịch sử của các vị đàn ông, cái gọi là đế vương tướng sĩ. Mà những người đàn bà đằng sau các đế vương tướng sĩ đó, chẳng qua chỉ là những bóng hình ảm đạm buồn tênh. Có vài ba người, hoặc hiền lành có đức, hoặc là cay độc nghiệt ngã, bất kể là tốt hay xấu cũng đều đến mức tột độ. Mà càng nhiều các cung tần hậu cung khác chỉ rơi rớt trong tập sách sử đã ố vàng, các nàng chỉ có họ tên hoặc là phong hiệu giá lạnh như băng tuyết. Cả cuộc đời các nàng đều bị khói bụi trong triều đình che lấp hết.

    Tôi sáng tác bộ truyện này là dựa theo khuôn mẫu lịch sử, lại thêm sự tưởng tượng của mình, kể lại những người con gái xinh đẹp như hoa ở nơi hậu cung theo tâm ý của mình. Trong số họ, có nàng xuất thân từ danh gia quý tộc, có nàng nhan sắc xinh đẹp, thông minh, nhanh nhẹn. Các nàng thường ghen ăn tức ở, tranh đấu lừa gạt nhau cũng chỉ vì giành giật tình yêu, giành giật vinh hoa phú quý, giành giật một người đàn ông rất có thể không đáng để giành giật làm gì. Họ đã hao mòn hết tuổi trẻ, nhan sắc của mình vào trong cuộc đấu tranh không bao giờ đứt đoạn. Tuy có khuôn mặt xinh đẹp như hoa, nhưng trong lòng lại chứa đầy nọc độc.

    Dưới bức tường đỏ trong hậu cung, không có thiện và ác, yêu và ghét một cách tuyệt đối, có thể sống và sống hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất.

    Tôi không xây dựng nhân vật chính trong tiểu thuyết dưới ngòi bút của tôi tốt như thế nào và xấu ra sao. Bất cứ ai trong đám họ, đều là những tấm thân thê lương vô hạn. Thế nhưng, họ đấu tranh khốc liệt ra sao, phải chăng cũng đều ôm ấp nguyện vọng và ước mơ tươi đẹp?

    Đối với các nhân vật như các nàng Chân Hoàn, Mi Trang, Lăng Dung, hay là Du Tắc và Nghi Tu, không nên quá để tâm đến vận mệnh của họ, phần lớn họ chẳng qua là đưa chúng ta đến khám phá hậu cung chứa đựng trong nội tâm của chính mình mà thôi, đơn thuần và ác độc, cũng đều là chút hình bóng tiềm ẩn dưới đáy lòng của người con gái trong bất cứ thời đại nào. Mà những người đàn ông trong tác phẩm, có người thô bỉ có người vẻ vang, họ đều là người làm nền của các cung tần mỹ nữ hậu cung, như là bóng hình mặt trăng ở đằng sau mặt trời vậy.

    Hậu cung, là thế giới tranh giành vật vã cho sinh tồn của những người con gái.

    Dưới ngòi bút của tôi, Chân Hoàn có lòng khát khao đối với tình yêu, đồng thời đôi khi nàng rất yếu đuối, hay dỗi hờn, tầm mắt thiển cận. Nàng không phải là người con gái hoàn mỹ xa rời trần gian, bởi vì cầu mong tình yêu trong cung đình, lại thường phải quán xuyến quá nhiều việc, cho nên nàng trở nên rất vất vả và khổ sở.

    Bởi vì không được hoàn mỹ, mới càng trở nên thân thiện gần gũi.

    Bài viết "Tuy hồng nhan như hoa---vì sao tôi lại viết về hậu cung" của Lưu Liễm Tử, rất dễ khiến bạn đọc liên tưởng đến ca khúc "Nữ nhân hoa" do nghệ sĩ nổi tiếng Hồng Công Mai Diễm Phương trình bày:

    Lời ca có đoạn:

    Nữ nhân hoa, mọc lên trong lòng tôi

    Tình thật yêu thật không ai hiểu

    Hoa nở hoa tàn đều trống rỗng

    Duyên tình không dừng lại

    Như gió xuân thổi đến rồi lướt qua

    Nữ nhân như hoa, hoa như mộng

    Những người con gái quanh năm sống trong hậu cung, lẽ nào lại không phải là những đóa hoa buồn tênh nhỉ?

    Người phụ nữ trong xã hội phong kiến, cũng như các nàng Chân Hoàn, Mi Trang, Hoàng Hậu, Hoa Phi trong bộ tiểu "Chân Hoàn truyện", họ không có quyền chi phối hôn nhân và hạnh phúc của mình, cuộc đời của họ đều đứng trước ván bài cá cược, gả được cho người tốt thì sẽ hạnh phúc, gả cho người xấu thì họ phải trả nghiệp chướng cho kiếp trước. Thế nhưng hiện nay, các chị em phụ nữ theo đuổi độc lập tự chủ, tự tôn tự lập, có sự nghiệp và công tác của mình, có thể làm chủ hôn nhân và tình yêu của mình.

    Thời đại phát triển, cái thời mấy trăm người con gái chỉ vây lấy nhà vua mà xoay sở để tranh giành cái gọi là tình yêu và vinh hoa phú quý đã trôi qua không bao giờ trở lại nữa.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>