• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Những ca khúc hay của những bộ phim hot năm 2012 và 2011

    2013-02-05 19:07:38     CRIonline

    Nghe Online      

    Bấm trên đầu ngón tay, chỉ một tuần nữa là đến mồng một Tết Quý tỵ rồi, do vậy mà chương trình Văn nghệ cuối tuần đêm nay là kỳ cuối cùng của năm Nhâm Thìn âm lịch, tức là năm con Rồng.

    Cũng như mọi năm, để góp vui với các bạn trong dịp Tết Nguyên Đán, bắt đầu từ đêm 30 tết đến mồng 7 Tết, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc chúng tôi lại xây dựng các Chương trình đặc biệt mừng Xuân. Do vậy mà Chương trình Văn nghệ cuối đầu tiên của năm Quý Tỵ âm lịch sẽ khai trương vào rằm tháng Giêng.

    Mong sao chương trình Văn nghệ số cuối cùng của năm Nhâm Thìn sẽ mang lại cho các bạn những phút giây nhẹ nhõm và thoải mái.

    Năm 2012 và năm 2011 là hai năm được mùa của làng điện ảnh và phim truyền hình Trung Quốc, không những có nhiều bộ phim ra mắt khán giả, mà số lượng khán giả và doanh thu phòng vé cũng đều phá kỷ lục trong lịch sử phim ảnh Trung Quốc. Trong chương trình hôm nay, xin mời các bạn thưởng thức một số ca khúc trong phim điện ảnh và phim truyền hình Trung Quốc được đông đảo khán giả Trung Quốc hoan nghênh.

    Chân Hoàn Truyện

    Trong số các bộ phim truyền hình đã công chiếu năm 2012 thì bộ phim "Chân Hoàn Truyện" được công chúng hoan nghênh nhất, bộ phim này được cải biên theo bộ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lưu Liêm Tử mới hơn 20 tuổi.

    Câu chuyện kể về vào nguyên niên Ung Chính thời nhà Thanh, Tử Cấm Thành cuối cùng đã chấm dứt cuộc tranh đoạt chức vị đẫm máu, Ung Chính lên ngôi vua, quốc thái dân an, chính trị thanh minh, song bề ngoài có vẻ như thanh bình yên ổn, thì một luồng âm mưu ngấm ngầm đang nổi lên. Đặc biệt là ở hậu cung, các cung tần quý phi và Hoàng hậu chống đối nhau, thế lực của các phía cũng bao bọc trong đó. Dưới sự chủ trì của Thái hậu, một cuộc tuyển chọn người đẹp quy mô mở màn. Nàng Chân Hoàn 17 tuổi xinh đẹp hiền lành không ngờ được vua Ung Chính phải lòng, từ đó nàng dấn thân vào hậu cung. Trước tình trạng thế lực của Hoàng hậu và thế lực của Hoa Phi kè kè tấn công, nàng xoay sở một cách thận trọng, nhẫn nhịn gánh vác, trước tính mạng của mình nguy nan như ngàn cân treo sợi tóc, nàng buộc phải bảo vệ mình bằng trí thông minh, đành phải gieo mình vào trong các cuộc đấu tranh ở hậu cung hết lần này đến lần khác ... cuối cùng Chân Hoàn trở thành Hoàng thái hậu sành về lộng quyền, nhưng khó tránh thoát khỏi số phận bi kịch của người đàn bà hậu cung.

    Trên mình Chân Hoàn đã tập trung hình ảnh thu nhỏ số phận của vô số phị em phụ nữ hậu cung suốt mấy ngàn năm dưới chế độ phong kiến Trung Quốc. Trang phục và đạo cụ của phim rất cầu kỳ tinh xảo, diễn xuất của các vai chính và vai phụ đều rất sinh động, nghi lễ sắp xếp bài bản chi tiết, khiết bộ phim "Chân Hoàn Truyện" sau khi ra mắt công chúng Trung Quốc Đại lục đã gây cơn sốt mạnh, mà sau khi công chiếu tại Đài Loan và Hồng công cũng dấy lên cao trào trong đông đảo khán giả truyền hình. Sau đây mời các bạn nghe bài hát "Hồng Nhan cướp":

    Chắp tay nhượng giang sơn

    Cúi đầu luyến hồng nhan

    Phúc họa truyền cho nhau

    Là duyên hay là cướp

    Nam nữ xưa nay đều si tình

    Có ai vượt qua cửa ải tình

    33 ngày thất tình

    Cuối năm 2011, bộ phim nhựa mang tên "33 ngày thất tình" chỉ đầu tư khoảng 89 nghìn Nhân dân tệ, với giá thành thấp như vậy sau khi ra mắt công chúng đã thu hút sự ủng hộ của đông đảo khán giả, cuối cùng bộ phim này đã mang lại 350 nghìn Nhân dân tệ doanh thu, trở thành "chú ngựa đen" phóng bất ngờ lên phía trước. Kịch bản bộ phim "33 ngày thất tình" được cải biên theo tiểu thuyết trên mạng của cư dân mạng Bao Kình Kình mới 22 tuổi. Bộ phim này kể câu chuyện về nàng Hoàng Tiểu Tiên bị thất tình rồi vùng thoát khỏi ám ảnh đen tối về tâm lý trong vòng 33 ngày, nhưng hình thức thể hiện lại rất rí rỏm sinh động.

    Nên chăng tiếp tục theo đuổi tình yêu?

    Thất tình rồi chỉ còn lại mình tôi

    33 ngày tình yêu đã bị thắt chặt

    Hoàng Tiểu Tiên là cô gái ở độ tuổi 27, làm cho một công ty chuyên tổ chức lễ cưới cho cộng đồng giàu sang. Nhan sắc cô bình thường, gia cảnh cũng bình thường, cái mà cô sành nhất là mồm miệng khéo léo, giỏi châm chọc bằng lời ăn tiếng nói, nhưng cô lại rất lạc quan đối với hiện thực. Cô có mối tình đã 7 năm, nhưng không mang lại kết quả, một ngày cô bỗng gặp người yêu đi sánh đôi với cô bạn thân của mình, hai người cười nói rất rôm rả. Thế là trong cuốn nhật ký thất tình của mình, cô bắt đầu ghi lại quãng ngày như vậy. Công việc của cô gặp nhiều khó khăn, nhiều áp lực, lại đau khổ bởi thất tình, thế nhưng ngoài hai thứ là lòng tự trọng và lạc quan ra, cô không còn thứ gì khác. Sau khi chữa lành vết đau, cô lau khô nước mắt, thế là một ngày mới lại bắt đầu, cô quyết định phải sống qua ngày một cách trung trực. 33 ngày đã trôi qua, trong những ngày không có tình yêu này, Hoàng Tiểu Tiên phát hiện có rất nhiều việc trước đây mình không hề để tâm, và cũng phát hiện "người đó" vẫn luôn luôn ở xung quanh mình...

    Thành: Sau đây mời các bạn thưởng thức bài hát "Tình ca" bài hát chủ đề trong bộ phim "33 ngày thất tình" .

    Bộ phim "33 ngày thất tình" đã tạo nên kỳ tích về doanh thu vé phòng, thì không bao lâu, tức là vào ngày 6 tháng 1 năm 2013, bộ phim "Những năm ấy, chúng ta cùng theo đuổi một cô nàng" của Đài Loan Trung Quốc vừa ra mắt đã gây nên cơn sốt trong đông đảo khán giả Đại Lục Trung Quốc, bộ phim này được ví tựa như bộ phim "33 ngày thất tình" vậy.

    Những năm ấy, chúng ta cùng theo đuổi một cô nàng

    Bộ phim "Những năm ấy, chúng ta cùng theo đuổi một cô nàng" được cải biên theo tiểu thuyết trên mạng cùng tên, tác giả tên mạng là "Chín lưỡi dao" người Đài Loan. Tên thật của "Chín lưỡi dao" là Kha Cảnh Đằng, sinh năm 1978, được báo giới Đài Loan ví là người kế thừa Kim Dung. Thế nhưng chỗ khác với Kim Dung là, hầu như đề tài gì anh cũng biết sáng tác, ví dụ như: Tiểu thuyết võ hiệp, chuyện khoa học viễn tưởng, tình yêu, chuyện hài, khủng bố ..., đề tài gì cũng có. Và hầu như tác phẩm nào của anh cũng đều rất hay. "Chín lưỡi dao" đã dựa vào những từng trải của mình rồi sáng tác tiểu thuyết "Những năm ấy, chúng ta cùng theo đuổi một cô nàng"

    Bộ phim "Những năm ấy, chúng ta cùng theo đuổi một cô nàng" kể về nhân vật nam chính tên là Kha Cảnh Đằng, khi còn học ở trường thành tích rất kém lại hay bướng bỉnh nghịch ngợm, thế là cô giáo liền nhờ một nữ sinh xinh đẹp nhất xuất sắc nhất trong lớp tên là Thẩm Giai Nghi "quản thúc" hộ. Dưới sự đôn đốc và động viên của Thẩm Giai Nghi, thành tích của cậu Kha Cảnh Đằng tiến bộ nhanh như cây vừng ra hoa, lên nhanh từng đốt một, dần dần cậu ấy phải lòng Giai Nghi, một nữ sinh đoan trang thùy mị. Thế nhưng Giai Nghi là cô gái mà hầu như các bạn nam trong lớp đều yêu mến, đều phải lòng, để theo đuổi nàng "nữ thần" ngự trị trong lòng, Kha Cảnh Đằng liền bắt đầu triển khai một "cuộc chiến giành giật tình yêu " với đám con trai trong lớp.

    Tiếp theo mời các bạn thưởng thức ca khúc "Những năm ấy", bài hát chủ đề trong bộ phim "Những năm ấy, chúng ta cùng theo đuổi một cô nàng":

    Những năm ấy lỡ mất cơn mưa rào

    Những năm ấy lỡ mất một mối tình

    Từng mong muốn chinh phục cả thế giới

    Cuối cùng rồi quay đầu mới phát hiện

    Từng ly từng ty của thế giới đều là em

    Đi lạc ở Thái Lan

    Nếu các bạn hỏi: Năm 2012, Bộ phim nào hot nhất ở Trung quốc? Thì ai nấy cũng đều đồng thanh rằng, đó là bộ phim "Đi lạc ở Thái Lan" rồi, đây là bộ phim đầu tay của đạo diễn trẻ tuổi và là diễn viên nổi tiếng Từ Tranh, bộ phim này được công chiếu vào ngày 12 tháng 12 năm 2012, không bao lâu liền không ngừng xóa kỷ lục về các mục của các bộ phim trong nước sản xuất.

    Tính đến ngày 12 tháng 1 năm 2013, chỉ công chiếu trong vòng một tháng, bộ phim này đã mang lại doanh thu phòng vé là 38 triệu nhân dân tệ, còn hơn cả bộ phim "Avatar", cuối cùng bộ phim "Đi lạc ở Thái Lan" đã đột phá con số 1,2 tỷ Nhân dân tệ, phá kỷ lục doanh thu phòng vé và trở thành vô địch doanh thu phòng vé trong lịch sử phim Trung Quốc.

    Có người nói, 12 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế, ngồi trong nhà mà chờ chết chi bằng ra rạp mà ngồi xem bộ phim "Đi lạc ở Thái Lan" để mà cười cho hả dạ.

    "Đi lạc ở Thái Lan"là bộ phim hài rất hay. Cảm hứng làm bộ phim này của đạo diễn Từ Tranh từ một lần đi Thái Lan du lịch, mắt thấy tai nghe nhiều chuyện hay cảnh đẹp. Cốt chuyện bộ phim này là: Từ Lang là một người đàn ông sự nghiệp thành công, ông đã bỏ ra 5 năm phát minh sản phẩm hết sức kỳ diệu có tên là "dầu bá", thế nhưng Cao Bá, vừa là bạn học vừa là đồng nghiệp vừa là đối thủ cạnh tranh của Từ Lang lại muốn đem sản phẩm này bán luôn một lần cho người Pháp, nhưng Từ Lang không đồng ý, ông muốn đi sâu nghiên cứu khai thác sản phẩm hơn nữa, để có được lợi nhuận nhiều hơn và lâu dài hơn.

    Từ Lang và Cao Bá cứ tranh luận không dứt. Bởi vì cổ phần của hai người đều ngang nhau, thế là Từ Lang liền đi Thái Lan để tìm cổ đông lớn nhất của dự án này đang nghỉ mát ở đó, mong có thư ủy quyền của ông cổ đông lớn. Cao Bá cũng theo sau Từ Lang đi Thái Lan. Trên máy bay, Từ Lang vô tình gặp một người đi du lịch tên là Vương Bảo làm nghề đầu bếp chuyên bán bánh rán hành. Từ Lang vốn muốn lợi dụng Vương Cường để vùng thoát khỏi sự bám sát của Cao Bá, thế nhưng ông không những không thoát khỏi Cao Bá, mà còn trở thành  "người hầu" của Vương Cường vậy....

    Ba nhân vật trong phim đã trải qua hàng loạt những tình tiết rất hài tại Thái Lan. Phong cảnh đồng quê và êm đềm của Thái lan, đức tính hảo tâm chất phác của Vương Cường khiến cho Từ Lang dần dần tìm lại những gì đã mất đi của chính mình. Ông nói với Cao Bá rằng, ông bỏ dự án "dầu bá", trở về quy hoạch lại nhân sinh của mình, tìm lại tình thương gia đình, tình yêu và tình bạn.

    "Đi lạc ở Thái Lan" là bộ phim giá thành thấp, chỉ đầu tư có ba triệu Nhân dân tệ, thế nhưng cuối cùng đã mang lại đến gần tỷ ba doanh thu phòng vé, thật là hết sức truyền kỳ. Cuối cùng, mời các bạn thưởng thức bài hát "Thái Lan truyền kỳ", bài hát chủ đề của bộ phim "Đi lạc ở Thái Lan".

    Không trải qua mưa gió, đâu có được truyền kỳ

    Bạn muốn đi đến đâu, quan hệ đến tôi

    Tôi cứ là phải ở bên bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>