• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Những bài ca Đỏ vang lên trong lòng

    2011-07-05 17:36:55     CRIonline

    Nghe Online

    Chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc

    Mùa hè là mùa cây cối xanh um, hoa nở khắp nơi, trên núi Tỉnh Cương, khu căn cứ Cách mạng của Trung Quốc năm xưa chan hòa ánh nắng, hoa mọc đầy đồi. Hôm kia, tức thứ sáu vừa qua là mồng 1 tháng 7, kỷ niệm lần thứ 90 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khắp các nơi Trung Quốc, trong có Thủ đô Bắc Kinh đã tổ chức nhiều hoạt động để chào mừng.

    Tháng 7 cách đây 90 năm, Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập, cờ đỏ tung bay trước gió. Tháng 7 cách đây 90 năm, một tổ chức có sức đoàn kết mạnh mẽ đã xuất hiện, như ánh bình minh nhô lên từ chân trời.

    Trong quá trình trưởng thành của Đảng Cộng sản Trung Quốc, những bài ca cách mạng, được gọi là bài hát Đỏ đã trở nên quen thuộc đối với nhiều thế hệ. Vào giờ này tuần trước, chúng tôi đã xây dựng chương trình văn nghệ đặc biệt chào mừng Đảng Cộng sản Trung Quốc nhan đề "Trăm hoa đua nở hiến dâng Đảng" , hôm nay, chúng tôi lại tiếp tục xây dựng Chương trình đặc biệt chào mừng Đảng mang tên "Những bài ca Đỏ vang lên trong lòng", mời các bạn thưởng thức 5 bài ca cách mạng kinh điển rất quen thuộc của Trung Quốc .

    Những bài hát Đỏ quen thuộc, khiến mọi người như được ôn lại những năm tháng cách mạng sục sôi, và coi đây là những lời chúc phúc chân thành hiến dâng cho ngày sinh nhật Đảng.

    Năm 1927, đồng chí Mao Trạch Đông lần đầu tiên phất ngọn cờ "Quân Cách mạng Công nông", sau khi Khu Căn cứ cách mạng đỏ trên núi Tỉnh Cương được thành lập vào năm 1928, quân đội Trung Quốc được gọi tên là Hồng Quân.

    Ngày nay, người dân Trung Quốc gọi thân mật những bài ca Cách mạng là những bài hát Đỏ, cũng là vì có mối liên quan đến lực lượng Hông Quân năm xưa. Chị Ngọc Ánh, La Thành phát hiện, các cô chú đứng tuổi đều thích thưởng thức những bài Đỏ, không những thế mà họ còn thích hát nữa. Vườn hoa tại nơi gần khu chung cư nhà em hầu như ngày nào cũng có các bác các cô chú đứng tuổi chung vui bên nhau cùng ngân vang những bài hát Đỏ, mà những bài hát đó phần lớn mang giai điệu hùng hồn, mạnh mẽ. Rất hay.

    Nguyên nhân là vì những giai điệu của bài hát Đỏ đã gợi lên cho họ nhớ về một thời thanh xuân, một thời trẻ trung sung sức của họ, đó là những năm tháng nôn nóng cứu nước, tràn đầy lý tưởng, đeo đuổi tín ngưỡng, đi theo cách mạng, thật là đáng để kỷ niệm.

    Còn một nguyên nhân nữa là, những bài hát Đỏ có sức sống dạt dào xuyên qua năm tháng, cho nên, cũng thu hút cả các bạn trẻ ngày nay. Bất kể là giai điệu, hay là lời bài hát, đều rất hài hòa rất hay, bài hát " Mười tiễn Hồng Quân" kể về một câu chuyện kháng chiến, giai điệu bài hát này như hiện lên trước mắt chúng ta bức tranh của những năm tháng kháng chiến lúc bấy giờ.

    Mười tiễn Hồng Quân

    Bài hát "Mười tiễn Hồng Quân", mang giai điệu dân ca tỉnh Giang Tây Trung Quốc, được sáng tác vào năm 1961, mãi cho đến nay vẫn được mọi người yêu thích và thường xuyên hát.

    Một tiễn Hồng Quân xuống núi

    Mưa thu tầm tã gió thu lạnh lùng

    Hồng quân là người thân ta đó

    Người ngựa bao giờ mới trở về

    Bảy tiễn Hồng quân vượt dòng Ngũ đẩu

    Cảnh thuyền bè trên sông tập nập

    Hồng quân, cách mạng thành công mau trở về

    Nói đến những bài ca Cách mạng, phần lớn là bắt nguồn từ những bài dân ca của các địa phương Trung Quốc, ví dụ như bài hát "Mặt trời không bao giờ lặn trên thảo nguyên" mang giai điệu rất rõ nét của dân tộc Mông Cổ. Bài hát này đã thể hiện đặc trưng tính cách trong sáng mềm mại lại mang vẻ rắn chắc của bà con dân tộc Mông Cổ.

    Không những rất nhiều người Trung Quốc quen thuộc bài hát này, mà tại Mát-xcơ-va, bài hát này đã được dịch sang tiếng Nga, rất được công chúng Nga yêu thích.

    Mặt trời không bao giờ lặn trên thảo nguyên

    Rất nhiều bạn thính giả đứng tuổi Việt Nam vào thế kỷ 20 cũng rất quen thuộc giai điệu bài hát này. Bài hát "Mặt trời không bao giờ lặn trên thảo nguyên" do giọng ca kỳ cựu nổi tiếng Trung Quốc Ngô Ưng Trạch trình bày:

    Trời xanh mây trắng bồng bềnh trôi

    Ngựa phi nước đại cỏ đầy đồi

    Ôi Mao Chủ Tịch Đảng cộng sản

    Nuôi nấng chúng ta lớn thành người

    Mặt trời không bao giờ trên thảo nguyên

    Thời đại vĩ đại, đã sản sinh ra nhiều bài ca vĩ đại; những tác phẩm ca khúc vĩ đại thường phản ánh và ghi lại cả thời đại vĩ đại. Về "Bài ca giặt áo" có câu chuyện rất rung động lòng người. Đó là:

    Một hôm, mấy cô gái dân tộc Tạng cần cù đáng yêu ra sông gánh nước, thấy có một anh đội trưởng anh nuôi Giải phóng quân đang giặt áo bên sông, cô gái mang tên là Chô-ca đã giả vờ trẹo chân để dử anh nuôi rìu mình rời khỏi bờ sông, chờ cho đến khi các cô gái khác hớn hở giặt hộ quần áo cho anh nuôi xong rồi, anh nuôi mới biết thì ra mình bị mắc lừa, thế nhưng anh đã chót thì chét, lặng lẽ gánh đầy nước trở về thôn, sau khi các cô phát hiện, không kịp đi giầy dép, cứ chân đất mà đuổi theo anh, chỉ để lại cô gái Chô-ca một mình vừa ôm áo vừa giặt của anh nuôi Giải phóng quân và đôi ủng vừa chạy vừa gọi với theo ...

    Bài ca giặt áo

    Bài ca giặt áo

    Ôi, ai giúp chúng ta trở mình

    Ai giúp chúng ta được giải phóng

    Đó là người thân Giải phóng quân

    Đó là người thân Đảng Cộng sản

    Quân dân chúng ta chung một nhà

    Chúng ta giúp người nhà giặt quần áo

    Trung Quốc có một dòng sông chảy quanh co mười khúc chín rẽ, nước sông trong xanh, hai bờ núi xanh cây rủ, hoa mọc rực rỡ. Dòng sông đẹp nên thơ này liên quan đến một bài hát Đỏ, đó là bài hát liên quan đến dòng sông Lưu Dương tỉnh Hồ Nam Trung Quốc.

    Sông Lưu Dương

    Là dân ca kinh điển, bài hát "Sông Lưu Dương" đã được lưu truyền rộng rãi, các nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc như Tưởng Đại Vi, Lý Cốc Nhất, Tống Tổ Anh ... đã trình bày bài hát hát này bằng các phong cách khác nhau.

    Bài hát "Sông Lưu Dương", do nghệ sĩ  Tống Tổ Anh trình bày.

    Sông Lưu Dương quanh co khúc khuỷu

    Năm mươi dặm rẽ vào sông Tương

    Bên sông có huyện tên Tương Đàm

    Có Mao chủ tịch giải phóng nhân dân

    Cờ Đỏ năm sao

    Đối với người dân Trung Quốc mà nói, ai nấy đều có tình cảm đặc biệt đối với cờ đỏ năm sao. Đối với các du khách, đến Quảng trường Thiên An Môn xem lễ thượng cờ đã trở thành một điểm tham quan độc đáo không thể thiếu vào mỗi buổi sáng khi ánh bình minh vừa nhô lên chân trời trên Quảng Trường Thiên An Môn.

    Cờ đỏ năm sao không những là màu sắc và dấu hiệu tượng trưng cho chủ quyền và tôn nghiêm của Trung Quốc, mà còn là niềm kiêu hãnh của mỗi người dân Trung Quốc. Ví dụ như: Lá cờ đỏ năm sao tung bay phấp phới trên mảnh đất Hồng Công và Ma cao, nhà du hành vũ trụ Tào Chí Cương khi bước ra ngoài vũ trụ đã phất lá cờ đỏ năm sao, rồi lá cờ đỏ năm sao phấp phới tung bay trên ngọn Chô-mô-lung-ma nóc nhà thế giới, phấp phới tung bay trên núi băng Nam cực... có thể nói mỗi một lá cờ đỏ năm sao đều gửi gắm tình cảm tha thiết của mình đối với Tổ quốc Trung Hoa.

    Bài hát "Cờ Đỏ năm sao"

    Cờ Đỏ Năm sao phấp phới tung bay

    Bài ca thắng lợi bao vang dội

    Ca ngợi Tổ Quốc ta thân yêu

    Từ nay đi lên phồn vinh thịnh vượng

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>