• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Blog: Tìm thấy ông già Noel trong làng Noel

    2009-12-28 18:32:03     cri

    Ngọc Ánh khai bút: Theo đà kinh tế toàn cầu hóa, các nền văn hóa khác nhau trên thế giới đã dần dần hội nhập với nhau. Nhiều ngày lễ ngày tết lãng mạn của Phương Tây đã xuất hiện tại nhiều nước phương Đông trong có Trung Quốc và Việt Nam. Đặc biệt là mùa Giáng sinh đã ngày càng được các bạn trẻ yêu thích và coi trọng. Nói đến Giáng sinh hay là Noel lãng mạn, thì không thể tách rời được với một nhân vật hết sức quan trọng, đó là ông già Noel, hay còn gọi là ông già Tuyết với bộ râu trắng mặc bộ đồ màu đỏ viền trắng là một trong những tiêu chí của mùa Giáng sinh, ông già Noel là nhân vật được các cháu nhỏ yêu mến nhất, bởi vì ông thường mang niềm vui bất ngờ và tặng những món quà thú vị đến cho các cháu. Trong đêm Giáng sinh, ông già Noel từ phương bắc ngồi trên cỗ xe do tám con Tuần lộc kéo đến, vào lúc nửa đêm, ông lặng lẽ từ trong ống khói bếp chui ra rồi rón rén vào trong nhà, bỏ những đồ chơi nhỏ vào trong đôi vớ mà các cháu đã chuẩn bị sẵn. Vậy thì quê hương ông già Noel ở đâu nhỉ?

    Blog : Tìm thấy ông già Noel trong làng Noel

     Tác giả: Nguỵ Thiên Ất

    Mùa thu vàng tháng mười, tôi đi thăm Phần Lan. Tuy chỉ dừng chân lại Phần Lan có mười ngày ngắn ngủi, nhưng tôi đã được thưởng thức phong cảnh thiên nhiên như họa như thơ ở đây, đã cảm nhận được phong tục tập quán và thứ tình cảm yêu nước nồng nàn của người dân trên đất nước Bắc Âu truyền thống này.

    Phần Lan nằm ở phía Bắc châu Âu giữa vĩ tuyến 60° và 70°, dân số thưa thớt chỉ vào khoảng 5 triệu 220 nghìn người, một phần tư lãnh thổ trong cả nước đều nằm ở phía Bắc vòng Bắc cực. Tổng diện tích của Phần Lan là 338 nghìn ki lô mét vuông, đứng thứ bảy của châu Âu, là nước Bắc Âu truyền thống. Theo thống kê, Phần Lan có 187 nghìn 888 hồ lớn nhỏ, cho nên được mệnh danh là "thiên hồ chi quốc". 66,7% diện tích đất đai Phần Lan được những trảng rừng che phủ, khiến Phần Lan còn có tên gọi rất đẹp là "Kho vàng màu xanh".

    Đặt chân đến Phần Lan vào mùa thu, nước hồ trong xanh, những áng mây trắng bồng bềnh trôi, còn có những căn nhà gỗ nhỏ lặng lẽ ẩn mình trong những rừng cây xanh um tùm, dưới những chùm ánh nắng thay đổi cũng biến hóa thành dáng dấp muôn vẻ, có cảnh yên tĩnh, có cảnh sáng trong, khiến mọi người cảm nhận được một thứ sức mạnh ở trong cái yên tĩnh êm ả. Chúng tôi đuổi bắt những chùm ánh nắng, đưa máy ảnh lên chụp, mệt rồi thì vào ngồi dưới mái hiên căn nhà gỗ nhỏ, ngắm nhìn nước hồ trong xanh như nàng thiếu nữ thanh thoát, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm dễ chịu làm sao, trước cảnh đẹp nên thơ rất dễ liên tưởng đến nhiều thứ chuyện. Rừng cây xanh um, mấy con thuyền nhỏ lặng lẽ đỗ bên bờ hồ, tạo nên một bức tranh tĩnh vật đẹp mắt, lúc này đây giá như trong lòng có chút buồn phiền gì đi nữa thì cũng đã bị gạt lên chín tầng mây rồi.

    Người dân Phần Lan có đức tính ôn hòa chất phác, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi, cái câu "cây tô si" có nghĩa là "cám ơn" tôi không biết đã nghe qua bao nhiêu lần trong một ngày, thế nhưng cho dù nghe đến hàng ngàn lần đi nữa cũng không cảm thấy chán tai. Người Phần Lan rất lịch thiệp, tuy trên đường phố cũng xe cộ qua lại tấp nập, thế nhưng hễ thấy người bộ hành qua đường là lái xe liền cho xe dừng lại ngay, nhường cho người bộ hành qua trước. Trên những cây cầu vượt cũng đều trồng đầy cây xanh, thì ra để tránh xe ô tô nhỡ đâm phải các con động vật, họ dành riêng cho động vật cả một làn đường. Những chú sóc nhỏ, những con bồ câu đang kiếm ăn tự nhiên như không có người xung quanh vậy, chúng tôi đi sát chúng mà chúng cũng hề sợ hãi, khiến tôi bất giác không khỏi tấm tắc khâm phục, có thể tạo nên được một môi trường giữa động vật với thành phố cùng tồn tại hài hòa như vậy, thật không phải là việc dễ dàng.

    Xe chúng tôi vào đến tỉnh Lapland, ấn tượng sâu nhất là cảm thấy ở đây đất rộng người thưa, núi non tĩnh mịch. Mật độ của tỉnh này không đầy 8000 người trên một Km vuông. Khu vực Lapland là nơi hoang dã nhất châu Âu, ở đây bảo tồn rất nhiều công viên quốc gia và rừng nguyên thuỷ không hề bị ô nhiễm, là nơi thưởng thức phong cảnh thiên nhiên và đi chơi rảo bước dã ngoại lý tưởng. Thành phố Rovaniemi tỉnh lỵ tỉnh Lapland cũng chỉ có khoảng 35 nghìn cư dân, thành phố không lớn lắm, rất nhiều kiến trúc ở đây như viện bảo tàng, khách sạn, nhà hàng v v ... đều xây để phục vụ cho du khách, thế nhưng trung tâm du lịch lại không nằm trong thành phố, các du khách đến đây chẳng qua chỉ là để nghỉ chân mà thôi. Ra khỏi thành phố đi về phía bắc khoảng 8 km, là trông thấy bên phía tay phải có dựng một tấm logo hình ảnh ông già Noel khổng lồ, thu hút hàng ngàn hàng vạn du khách bất kể đường xa vạn dặm đến thăm quan làng ông già Noel.

    Làng ông già Noel nằm trên khoảng trống trong một trảng rừng rậm rạp, bên trong có nhiều ngôi nhà dựng bằng gỗ đơn sơ nhưng rất thú vị. Cổng chào cao, đi vào trong làng thấy ngay một vạch ngang lớn màu trắng, trên viết 66°32′35〃. Thì ra, đây là giới tuyến vòng Bắc cực, phía bắc giới tuyến thuộc địa phận trong vòng bắc cực. Bởi vì đặt chân đến bắc cực rất có ý nghĩa, các du khách thường đứng chụp ảnh trên tiêu chí này; giữa đường vạch trắng có dựng mô hình một quả địa cầu làm bằng đá hoa cương, bên cạnh có một tấm bia kỷ niệm trên vẽ hình vòng bắc cực xuyên qua bản đồ Phần Lan.

    Vậy thì tại sao ở đây lại có làng Noel?

    Ông già Noel thực ra chỉ là hình tượng nhân vật được tạo nên để bày tỏ đức tính lương thiện và nguyện vọng tốt đẹp của mọi người mà thôi. Theo truyền thuyết, ông già Noel cùng vợ sống tại nơi gần bắc cực, hằng năm cứ vào trước đêm Giáng sinh, ông già Noel sẽ cùng với những chú lùn ngồi trên cỗ xe trượt tuyết chở đầy đồ chơi và quà đi khắp mọi nơi để chia quà và đồ chơi cho các cháu nhỏ. Ông già Noel đã trở thành hình tượng đáng yêu nhất của mùa Giáng sinh, hình ảnh ông già Noel ngộ nghĩnh hể hả vui tính tốt bụng đến từng nhà, chia quà mang theo niềm vui cho các cháu đã ăn sâu trong lòng mọi người. Noel là ngày vui chung của mọi người nhất là ở các nước phương Tây, mà hình ảnh ông già Noel, hay còn gọi là ông già Tuyết chở đầy quà đóng vai trò rất quan trọng trong ngày vui chung này. Vậy thì quê hương thật sự của ông già Noel ở đâu nhỉ? Đây là vấn đề mà lâu nay mọi người cứ tranh luận mãi. Có nhà Sử học cho rằng, tên thật của ông già Noel là Santaclaus, vào hồi đầu thế kỷ 4 công nguyên ông đi truyền Đạo tại nước Thổ- nhĩ- kỳ ngày nay. Ông hiền lành đôn hậu, luôn giúp đỡ mọi người, mang niềm vui tốt lành đến chia sẻ cho mọi người. Tiếng tăm lương thiện hảo tâm của ông Santaclaus dần dần được truyền đi rất xa, rồi truyền đi khắp mọi nơi, mọi người tặng quà cho nhau vào đúng sinh nhật ông, tức là ngày 25 tháng 12 để kỷ niệm ông, rồi dần dần hình thành tập quán, và ông già Noel cũng dần dần trở thành vị thần hộ vệ của các cháu thiếu nhi. Năm 1927, nhà văn Phần Lan được mệnh danh là vua chuyện đồng thoại Marcus phát hiện ngọn núi tại biên giới phía đông tỉnh Lapland là nơi ở lý tưởng của ông già Noel. Năm 1950, sau khi phu nhân tổng thống Mỹ Roosevelt đến thăm Phần Lan đã bị tấm bia gỗ dựng trên vòng Bắc cực thu hút, mọi người từ đó liền phát hiện giá trị du lịch bởi vị trí địa lý đặc biệt của vòng Bắc Cực này. Kể từ năm 1985, người Phần Lan đã lợi dụng câu chuyện về quê hương của ông già Noel và đặc điểm vị trí độc đáo của vòng Bắc cực, liền cho xây dựng làng ông già Noel ngay tại đây, từ đó nơi này đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng của Phần Lan. Ông già Noel thường sống tại đây, lắng nghe những nguyện vọng và yêu cầu của mọi người. Vòng Bắc cực Lapland Phần Lan cho dựng cây ông già Noel đầu tiên trên thế giới. Và ông già Noel ở đây ngày nào cũng có thể lắng nghe nguyện vọng mong muốn có được những món quà gì của các cháu nhỏ cũng như niềm hy vọng đối với cuộc sống tốt đẹp của mọi người. Cũng từ đó, khu du lịch này nhiều lần được mở rộng, và dần dần hình thành quy mô lớn như ngày nay. Có thể nói, cũng từ đó, Phần Lan đã trở thành quê hương xứ sở của ông già Noel còn có tên gọi là ông già Tuyết vui tính.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>