• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Bác sĩ của cổ vật" Trung Quốc tại khu di tích Ăng-co Vát: Khó chia tay vì niềm đam mê mãnh liệt

    2018-08-11 18:09:03     Xin Hua

    Anh Kim Chiêu Vũ là một kỹ sư bảo vệ cổ vật của Đội công tác bảo vệ các đền thờ Ăng-co Vát liên Chính phủ Trung Quốc – Cam-pu-chia, đến từ Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Trung Quốc. Năm 2013, anh Vũ lần đầu tiên đến với ngôi đền Ta Keo, năm đó anh 35 tuổi. 5 năm sau, anh Vũ đứng trên tầng 5 đền Ta Keo, nhìn ánh tà dương nhuộm đỏ bầu trời với tâm trạng vừa xúc động vừa không nỡ lòng. Từ bỡ ngỡ đến quen thuộc, từ quen thuộc đến đam mê, từ đam mê đến chia tay... Anh Vũ không nhớ được đã trèo những bậc thang đền Ta Keo bao nhiêu lần, sờ vào những viên đá của đền Ta Keo bao nhiêu lần. Anh Vũ cho biết, sau 8 năm, công tác tu bổ, bảo tồn ngôi đền Ta Keo sẽ kết thúc vào cuối tháng 8 năm nay, sau đó sẽ chuyển giao cho bên Cam-pu-chia.

    Anh Kim Chiêu Vũ cho biết, năm 2010, những bạn động nghiệp đã tham gia công tác tu bổ, bảo vệ đền Ta Keo do Trung Quốc tài trợ. Trước khi đến Cam-pu-chia, anh Vũ đã đọc nhiều tư liệu ở Trung Quốc, nhưng khi lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy ngôi đền Ta Keo, anh cảm thấy hết sức xúc động, cảm giác này khó thể miêu tả bằng từ ngữ.

    Ngôi đền Ta Keo xây dựng vào cuối thế kỷ 10, đầu thế kỷ 11 là một trong những kiến trúc hùng vĩ nhất trong khu di tích Ăng-co Vát, đường nét cứng cáp, vẻ đẹp phóng khoáng khiến đền Ta Keo có phong cách độc đáo. Anh Vũ nói: "Vẻ đẹp của đền Ta Keo không thể tách ra khỏi thân thế độc đáo của nó. Là một kiến trúc chưa khánh thành, nhiều chỗ của kiến trúc này chưa kịp đánh bóng và điêu khắc. Đặc trưng cấu tạo và dấu vết thi công của nó giống như 'những lát cắt thời gian', giới thiệu với mọi người từng một công đoạn xây dựng các đền thờ Ăng-co Vát, đây cũng là giá trị độc đáo của dự án tu bổ, bảo vệ đền Ta Keo".

    Chính điểm độc đáo này đã mang lại nhiều thách thức cho chuyên gia Trung Quốc. Niên đại xây dựng đền Ta Keo tương đối sớm, tuy chủ thể được bảo tồn khá hoàn chỉnh, nhưng đa số kiến trúc xây dựng bằng đá ở phần trên như tháp, sảnh, hành lang uốn khúc, chòi gác, v.v. đã sập đổ, tồn tại nhiều hiểm họa tiềm ẩn về an toàn kết cấu. Chỉ riêng số lượng viên đá rải rác do sập đổ lên tới hàng vạn, hơn nữa, rất nhiều viên đá trong số đó chưa chạm khắc, không thể phán đoán quan hệ giữa nó với các viên đá khác qua đường nét họa tiết.

    Anh Vũ cho biết, đền Ta Keo rất tinh xảo, có thể nói mỗi viên đá đều là độc nhất vô nhị. Miễn là một viên đá bị lắp đặt vào vị trí không đúng, thì sẽ dẫn đến khe hở ngày càng lớn khi xây đắp lại, không thể phục chế chính xác, thì buộc phải tháo dỡ và xây lại lần nữa. Công tác cốt lõi của anh Vũ và các bạn đồng nghiệp khác là tìm được các viên đá vốn trong bộ phận hiện bị sập đổ và lắp đặt chúng vào đúng vị trí phù hợp duy nhất .

    Quá trình phục chế phức tạp và dài dằng dặc. Trong 8 năm, chuyên gia của nhiều môn học như trắc đạc, địa chất, khảo cổ, kiến trúc, sinh học, v.v. đồng loạt đến hiện trường, làm việc suốt ngày đêm cho công trình tu bổ đền Ta Keo.

    Để tránh khỏi máy móc không hoạt động bình thường trong nhiệt độ quá cao, công tác trắc đạc hàng ngày bắt đầu từ 5 giờ rạng sáng. Thông qua kỹ thuật định vị toàn cầu, quét laser ba chiều, chụp nghiêng bằng thiết bị quay phim flycam và do người trắc đạc, xây dựng mô hình dữ liệu hoàn chỉnh cho đền Ta Keo cả tổng thể lẫn cục bộ. Anh Vũ nói: "Chúng tôi giống như là bác sĩ của cổ vật, phải kiểm tra và chẩn đoán tường tận đền Ta Keo, thậm chí phải xây dựng hồ sơ cho từng viên đá, kê đơn thuốc phù hợp với chẩn đoán bệnh".

    Anh Vũ đã cho phóng viên xem kho dữ liệu hình ảnh và tranh 3D của các bộ phận đền Ta Keo được vẽ bằng máy tính. Anh Vũ cho biết, họ có thể dùng máy tính đo đạc chính xác kích thước mỗi viên đá và chiều rộng của mỗi khe hỏ giữa các viên đá. Thông qua mô hình trắc đạc chính xác, tìm kiếm mỗi viên đá phù hợp cho mỗi vị trí duy nhất, rồi xây đắp lại.

    Tuy nhiên, trong quá trình phục chế thực tế, nhiều viên đá bị mất đã không thể tìm được, hoặc không thể phục chế, sử dụng vì vỡ nát, nứt toác, cần phải sử dụng vật liệu mới.

    Anh Vũ cùng các bạn đồng nghiệp đặc biệt đến khu mỏ khai thác đá hồi xây dựng Ăng-co Vát hàng nghìn năm trước để khai thác vật liệu đá mới, đồng thời đặc biệt chú ý kiên trì nguyên tắc can thiệp ở mức tối thiểu, không thay đổi nguyên trạng cổ vật, tận khả năng phục chế trên cơ sở trạng thái vốn có, kiểm soát tỷ lệ sử dụng vật liệu mới trong cả công trình phục chế dưới 15%.

    Sau khi tham quan đền Ta Keo, du khách người Pháp Surin tấm tắc khen mãi công tác của đội phục chế cổ vật của Trung Quốc. Surin nói: "Họ làm rất giỏi, giữ lại 'cái hồn' của đền Ta Keo, phục chế gần như nguyên vẹn".

    Chương trình bảo tồn các đền thờ Ăng-co Vát do Trung Quốc tài trợ bắt đầu từ thập niên 90 của thế kỷ 20, lần lượt tu bổ, phục chế đền Chau Say và đền Ta Keo. Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Cam-pu-chia Phô-ê-ung Xắc-cô-na (Phoeurng Sackona) nói: "Rất cảm ơn Trung Quốc giúp đỡ Cam-pu-chia bảo tồn di tích Ăng-co Vát. Tôi cho rằng các chuyên gia Trung Quốc có trình độ phục chế cổ vật rất cao, được công nhận trên trường quốc tế. Nhân viên phục chế cổ vật của Cam-pu-chia đã có được thêm cơ hội học tập, giao lưu thông qua hợp tác với chuyên gia Trung Quốc".

    Tháng 1 năm 2018, Trung Quốc và Cam-pu-chia ký "Thỏa thuận về triển khai dự án phục chế Cung điện Hoàng gia trong khu di tích Ăng-co Vát", dự án mới sẽ được khởi động trong năm nay. Điều này có nghĩa là Chính phủ Cam-pu-chia đã trao công tác tu bổ, phục chế di tích cung điện hoàng gia—bộ phận cốt lõi trong khu di tích Ăng-co Vát cho đội công tác Trung Quốc.

    Anh Vũ cho biết, dự án mới sẽ là một dự án triển khai trong 11 năm, đội công tác Trung Quốc lại có điểm khởi đầu mới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>