• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Sách tranh tưởng nhớ người vợ quá cố của cụ ông 96 tuổi cảm động thế giới

    2017-06-09 16:38:12     Xin Hua

    Tác giả của sách tranh "Câu chuyện của chúng tôi—Bình Như và Mỹ Đường" là cụ ông Nhiêu Bình Như năm nay 96 tuổi, cụ ông sáng tác sách tranh này để tưởng nhớ người vợ quá cố, sách tranh này vừa được xuất bản trong nước đã cảm động nhiều người Trung Quốc.

    Trong sách tranh này có những dòng chữ chứa đựng tình cảm chân thành như: "Cảm giác nhớ một người là như thế nào"? "Biển chẳng sâu, nỗi nhớ một người sâu thẳm hơn biển".

    Tháng 1 năm nay, Nhà xuất bản Seui Pháp đã xuất bản sách tranh này phiên bản tiếng Pháp, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Trong thời gian vài tháng ngắn ngủi, cuốn sách này từng đứng đầu Bảng xếp hạng lượng tiêu thụ sách đề tài Trung Quốc trên trang mạng bán sách trực tuyến Amazon Pháp; tính đến nay, số lượng in đã vượt quá 26 nghìn cuốn, nhà xuất bản đang in lần thứ 2.

    Tác giả Nhiêu Bình Như là cụ ông 96 tuổi, không phải là tác giả và họa sĩ chuyên nghiệp, chỉ tham gia một vài lớp học vẽ tại trường đại học dành cho người già, mục đích vẽ ban đầu của cụ là tưởng nhớ người vợ quá cố tên Mỹ Đường.

    Năm 2008, cụ bà Mao Mỹ Đường, vợ của cụ Nhiêu Bình Như qua đời, chưa đến mốc kỷ niệm 60 năm ngày cưới, đám cưới kim cương, cụ đã phải chịu nỗi đau mất đi người vợ. Hai tháng sau, cụ tìm được một giải pháp, nhốt mình trong phòng, bắt đầu ghi lại các chi tiết gồm làm quen, yêu nhau, ở bên cạnh người vợ, về những điều không thể nào biểu đạt bằng văn tự, cụ bèn dùng phương thức vẽ.

    Cụ nói: "Tôi không bao giờ nghĩ tới việc xuất bản sách tranh này, tôi chỉ muốn ghi lại câu chuyện của chúng tôi cho con cháu xem, để chúng hiểu về bà nội, và tranh vẽ là phương thức tiếp cận và cảm động lòng người nhất".

    Câu chuyện được thể hiện bằng các bức tranh màu nước này đúng thật đã cảm động con cháu của cụ Nhiêu Bình Như. Năm 2012, cháu gái của cụ đưa tranh vẽ của cụ lên tiểu blog, thu hút sự quan tâm và nhiều nhà xuất bản muốn xuất bản. Cuối cùng, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Quảng Tây giành được quyền xuất bản cuốn sách này, từ khi xuất bản vào tháng 5 năm 2013 đến nay, lượng tiêu thụ cuốn sách này trong nước đã đạt hơn 200 nghìn cuốn.

    Những dòng chữ trong cuốn sách này rất mộc mạc, khiến bạn đọc rất cảm động. Chẳng hạn, "Trước khi quen bà ấy, tôi chẳng sợ chết, chẳng sợ đi xa, cũng chẳng lo về ngày tháng dài dằng dặc, nhưng hiện nay tôi lại suy nghĩ về tương lai với thái độ hết sức nghiêm túc chưa từng có". "Nhiều mẩu chuyện vụn vặt trong cuộc sống tuy không có nguyên nhân gì đặc biệt, nhưng đã để lại dấu ấn trong chỗ sâu thẳm nhất của trái tim, và trở thành ký ức hết sức quý báu trong suốt thời gian dài". "Cái chết là điều không thể tránh khỏi, điều duy nhất mà tôi có thể làm là ghi lại những câu chuyện này".

    Về nguyên nhân cuốn sách "Câu chuyện của chúng tôi—Bình Như và Mỹ Đường" bán chạy ở Trung Quốc, ông Âm Mục Vân, biên tập viên cuốn sách này cho biết: "Cuốn sách này đã nhận được sự yêu thích của bạn đọc các lứa tuổi, vì nó đã khiến bạn đọc lớn tuổi hơn nhớ về quãng thời gian xưa, cũng khiến giới trẻ mơ ước về tình yêu hoàn hảo". Tại Hội chợ sách quốc tế Phrăng-phuốc diễn ra vào tháng 5 năm 2015, năm nhà xuất bản nước ngoài đã chìa "cành ô liu" cho cuốn sách này.

    Đài phát thanh của Bỉ giới thiệu cuốn sách này như sau: "Đây là một cuốn sách phi thường do một 'người trẻ' 95 tuổi viết bằng tình yêu thương".

    Nhà xuất bản Vintage trực thuộc Tập đoàn Penguin Random House sớm nhất phát hiện và đưa cuốn sách "Câu chuyện của chúng tôi—Bình Như và Mỹ Đường" lên vũ đài quốc tế. Biên tập viên Timothy O'Connell nói: "Đây là câu chuyện tình yêu bình thường nhất, nhưng cảm động lòng người nhất, thích hợp cho bạn đọc khắp nơi trên thế giới".

    Được biết, cuốn sách này sẽ lần lượt được xuất bản tại Mỹ, Anh, I-ta-li-a, Đức, Hàn Quốc, Hà Lan, v.v. Trong đó, phiên bản Mỹ sẽ do Nhà xuất bản Pantheon xuất bản; phiên bản Anh sẽ do Nhà xuất bản Vintage trực thuộc Tập đoàn Penguin xuất bản.

    Tháng 1 năm nay, cụ Nhiêu Bình Như cùng người nhà đi Pháp quảng bá cuốn sách "Câu chuyện của chúng tôi—Bình Như và Mỹ Đường" phiên bản tiếng Pháp, cụ đặc biệt mang theo cả nhẫn cưới và một mớ tóc của cụ bà Mỹ Đường. Cụ cho biết, đây là câu chuyện do hai vợ chồng cùng hoàn thành, nên cần có sự chứng kiến của cụ bà Mỹ Đường. Tại hoạt động ký tặng sách, cụ đã kể lại chuyện tình giữa mình với cụ bà Mỹ Đường, kể lại Trung Quốc thời đại đó trước bạn đọc có màu da, tóc khác nhau.

    Trang mạng Bibliobs của Pháp đánh giá rằng: "Cuốn sách này kể lại cuộc sống tốt đẹp ở Trung Quốc". Nhà báo Jerome Garcin viết rằng: "Cụ Nhiêu Bình Như sẵn sàng chiến thắng vận hạn hơn. Cụ say sưa kể lại câu chuyện của mình. Đa số nội dung trong cuốn sách này là ghi lại cuộc sống thường ngày và cho chúng ta biết rằng, thơ ca, món ăn ngon và gia đình là hết sức quan trọng"!

    Cụ cho biết, tình cảm chung của loài người có thể vượt qua sự hạn chế về thời gian, không gian và quốc gia, giống như "Thủy chung đến đầu bạc răng long" trong văn hóa truyền thống Trung Quốc. Những chữ này cũng là chữ ký được hoan nghênh nhất tại hoạt động ký tặng sách. Cụ còn cho biết, cụ sẽ sáng tác một cuốn sách tranh nữa, kể lại câu chuyện ngoài tình yêu trước khi cụ tròn 100 tuổi. 

    Ngày 23/5, Lễ treo biển thành lập Học viện Khổng Tử Ingolstadt Audi đã diễn ra tại trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp Ingolstadt, Đức. Tính đến nay, Đức đã có 19 Học viện Khổng Tử.

    Thành phố Ingolstadt nằm ở bang Bavaria miền Nam Đức. Hãng xe Audi nổi tiếng của Đức có trụ sở chính đặt tại thành phố này.

    Học viện Khổng Tử Ingolstadt Audi là do Tập đoàn Audi, Chính quyền thành phố Ingolstadt, trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp Ingolstadt và trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hoa Nam, Trung Quốc hợp tác xây dựng. Được biết, đây là Học viện Khổng Tử đầu tiên trên toàn cầu có sự góp vốn của công ty xuyên quốc gia.

    Cùng ngày, khi phát biểu, Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp Ingolstadt Walter Schober cho biết, giữa trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp Ingolstadt và trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hoa Nam vốn có quan hệ hợp tác, sự thành lập của Học viện Khổng Tử tạo mặt bằng tốt hơn cho sự hợp tác giữa hai trường, sẽ tạo nhiều cơ hội thực tiễn hơn cho sinh viên của hai trường.

    Thị trưởng thứ nhất thành phố Ingolstadt Christian Loesel đã giới thiệu vị trí quan trọng của thành phố này được coi là trung tâm Trung Quốc tại bang Bavaria, Đức, cũng như hợp tác chặt chẽ giữa thành phố này với Trung Quốc trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, v.v. Ông mong, là tổ chức phi lợi nhuận, Học viện Khổng Tử sẽ thu được thành tích to lớn về mặt hợp tác khoa học-kỹ thuật ngoài quảng bá ngôn ngữ và văn hóa.

    Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Mu-ních Mao Tĩnh Thu thay mặt Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Mu-ních hoan nghênh tất cả các vị khách mời đến dự Lễ treo biển. Bà cho biết, vì dốc sức vào hợp tác trong các mặt như công nghệ, sáng tạo đổi mới, phát triển bền vững và quản lý, Học viện Khổng Tử Ingolstadt Audi là độc nhất vô nhị trong số hơn 500 Học viện Khổng Tử trên toàn thế giới. Bà cho biết, cùng với quan hệ kinh tế-thương mại Trung-Đức ngày càng mật thiết, nhu cầu học tiếng Trung và tìm hiểu văn hóa Trung Quốc của người dân Đức sẽ không ngừng gia tăng, bà tràn đầy niềm tin đối với tương lai của Học viện Khổng Tử Ingolstadt Audi.

    Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Audi Dietmar Voggenreiter cho biết, Trung Quốc hiện dẫn đầu thế giới trong nhiều lĩnh vực, người Trung Quốc chủ động, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, năng lực học tập mạnh mẽ. Vì vậy, hai nước Đức và Trung Quốc cũng nên sâu sắc hợp tác trong cả lĩnh vực kinh tế lẫn ngôn ngữ và văn hóa. Ông tin chắc rằng, Học viện Khổng Tử Ingolstadt Audi sau này chắc chắn sẽ phát huy vai trò cầu nối.

    Cùng ngày, Học viện Khổng Tử Ingolstadt Audi đã tổ chức biểu diễn nghi lễ thưởng thức trà, lớp dạy thư pháp và hội họa Trung Quốc, buổi nói chuyện về Trung y truyền thống. Ngoài ra, Đoàn biểu diễn múa lân sư đặc biệt từ thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông đến thành phố Ingolstadt, mang lại cho người dân địa phương buổi biểu diễn hấp dẫn tại Quảng trường Tòa thị chính Ingolstadt.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>