• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Lưu học sinh nước ngoài đón Tết Nguyên đán ở Trung Quốc

    2017-02-28 14:34:13     Hãng tin TQ
    D/H: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hóa", tôi là Duy Hoa.

    H/A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, hàng năm đều có nhiều lưu học sinh nước ngoài đón Tết Nguyên đán ở Trung Quốc, cảm nhận bầu không khí ngày lễ cổ truyền của Trung Quốc.

    H/A: Vâng. Trong tiết mục "Tuần san Văn hóa" hôm nay, Duy Hoa và Hùng Anh sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một số lưu học sinh nước ngoài đang học tại trường Đại học Khoa học tự nhiên Bắc Kinh ăn Tết Nguyên đán ở Bắc Kinh.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, ngày 25/1 là ngày 28 tháng chạp, Liên hoan mừng Xuân năm 2017 của sinh viên trường Đại học Khoa học tự nhiên Bắc Kinh đã diễn ra tại Nhà thi đấu của trường.

    H/A: Vâng. Các bạn sinh viên cùng biểu diễn tiết mục, tham gia các hoạt động trò chơi và bốc thăm trúng thưởng, còn nhận được phong bao lì xì từ lãnh đạo nhà trường.

    D/H: Sự tham gia của nhiều gương mặt nước ngoài đã khiến buổi liên hoan mừng Xuân này tăng thêm nhân tố quốc tế.

    H/A: Chị Trương Lạc đến từ Nam Phi cùng 3 bạn học đã biểu diễn điệu múa của dân tộc chị mang tên "Routine". Giống như nhiều lưu học sinh, Trương Lạc là tên tiếng Trung do cô gái da màu xinh đẹp này tự đặt cho mình.

    D/H: Vâng. Chị là sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành công trình công nghiệp của trường Đại học Khoa học tự nhiên Bắc Kinh, nói tiếng Trung rất "sõi".

    H/A: Khi đề cập tới lý do không về nhà trong kỳ nghỉ Đông này, khác với những lưu học sinh khác muốn cảm nhận phong tục ăn Tết Nguyên đán ở Trung Quốc, chị Trương Lạc cho biết, vì Nam Phi cách Trung Quốc rất xa, vé máy bay rất đắt, chị dự định về thăm nhà trong kỳ nghỉ Hè.

    D/H: Chị Trương Lạc cho biết, cha mẹ chị không có công ăn việc làm, chị được đến Trung Quốc du học là nhờ thi đỗ trong kỳ thi học bổng chính phủ.

    H/A: Vâng. Cả thảy có 38 sinh viên Nam Phi trong đó có chị Trương Lạc đang học ở trường Đại học Khoa học tự nhiên Bắc Kinh, họ đều là học sinh xuất sắc của Nam Phi, vì vậy mới có được cơ hội thi đỗ trong kỳ thi học bổng chính phủ.

    D/H: Vâng. Nếu sau khi tốt nghiệp, những sinh viên Nam Phi này định tiếp tục học chương trình cao học, Chính phủ sẽ tiếp tục tài trợ; nếu định đi làm, họ sẽ có việc làm với mức lương khá hấp dẫn.

    H/A: Khi được hỏi vì sao chọn chuyên ngành công trình công nghiệp, chị Trương Lạc cho biết, vì Trung Quốc có kỹ thuật công trình rất tiên tiến, kỹ sư của Trung Quốc cũng rất xuất sắc trên thế giới.

    D/H: Vâng. Chị cho biết, ở Nam Phi rất ít nữ kỹ sư, nếu chị được cấp chứng chỉ hành nghề hữu quan, chị sẽ có được mức lương khá cao để nuôi gia đình.

    H/A: Vâng. Chị Trương Lạc cho biết, vì những người bạn Trung Quốc của chị đều về nhà ăn Tết, chị cảm thấy hơi buồn, may mà ở trường vẫn còn sóng WIFI, chị có thể truy cập mạng, chị thích xem trực tuyến chương trình giải trí "Ước mơ Trung Quốc".

    D/H: Như chị Trương Lạc, anh Vạn Vĩ Thâm đến từ Cáp-ve được đến Trung Quốc du học là nhờ thi đỗ trong kỳ thi học bổng chính phủ. Tuy mới là sinh viên năm thứ nhất, nhưng anh hoàn toàn không gặp trở ngại khi giao tiếp bằng tiếng Trung.

    H/A: Vâng. Anh Vạn Vĩ Thâm đã quen với các món ăn Trung Quốc, cũng biết người Trung Quốc ăn sủi cảo, đốt pháo nhân dịp Tết Nguyên đán. Anh rất vui khi được biết nhà trường đã chuẩn bị sủi cảo cho các sinh viên tham gia Liên hoan mừng Xuân.

    D/H: Chị Tô Mật đến từ Lào, trông y như cô gái miền Nam Trung Quốc, có giọng nói nhỏ nhẹ. Chị cho biết, chị thường bị người khác tưởng là người Quảng Tây hoặc Quảng Đông của Trung Quốc.

    H/A: Vâng. Tuy Lào cách Trung Quốc không xa, nhưng chị Tô Mật cũng quyết định không về nhà trong kỳ nghỉ Đông, vì chị muốn đến thành phố Cáp Nhĩ Tân ở miền đông-bắc Trung Quốc xem điêu khắc băng.

    D/H: Vâng. Chị cho biết, vì khí hậu của Lào là khí hậu nhiệt đới, quanh năm nắng nóng ẩm ướt, chị muốn được trải nghiệm cái giá rét ở miền Bắc Trung Quốc.

    H/A: Chị Tô Mật học chuyên ngành kỹ thuật cơ khí. Chị cho biết, chị không thích lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, vì có nhiều môn yêu cầu phải học thuộc lòng. Nhưng, học về lĩnh vực khoa học tự nhiên cũng mệt, sinh viên Trung Quốc đều học giỏi, chị phải rất nỗ lực mới đạt được trình độ xuất sắc như các bạn học Trung Quốc.

    D/H: Chị Tô Mật cho biết, người Lào không đón Tết Nguyên đán như Trung Quốc, Lào đón năm mới vào tháng 4 hàng năm. Sinh viên Lào thường không học xa nhà, hơn nữa đất nước Lào cũng không lớn lắm, cho nên không cần "săn vé tàu hỏa" như sinh viên Trung Quốc.

    H/A: Anh A-li đến từ In-đô-nê-xi-a, là sinh viên trao đổi giữa In-đô-nê-xi-a và Trung Quốc, học 2 năm ở trong nước và 2 năm ở Trung Quốc.

    D/H: Anh A-li là sinh viên năm thứ tư, đang chuẩn bị viết luận văn tốt nghiệp, vì vậy anh không về nhà trong kỳ nghỉ Đông.

    H/A: Anh A-li cho biết, không khí ăn Tết Nguyên đán ở In-đô-nê-xi-a cũng rất sôi động và náo nhiệt, có nhiều chương trình biểu diễn, cũng có người cho phong bao lì xì.

    D/H: Tại hiện trường buổi Liên hoan mừng Xuân, các giáo viên của trường cũng cho sinh viên phong bao lì xì, tạo nên bầu không khí sôi động.

    H/A: Tại hiện trường, có khoảng 100 lưu học sinh đến từ hơn 20 nước như Bồ Đào Nha, Pháp, An-giê-ri, Thái Lan, Pa-ki-xtan, v.v.

    D/H: Khác với trước kia, lưu học sinh đến Trung Quốc chủ yếu tham gia chương trình đào tạo ngắn hạn và học tiếng Trung, hiện nay lưu học sinh thường chọn học hệ chính quy có các học vị ở Trung Quốc.

    H/A: Vâng. Trong quá trình cùng học tập với các bạn học Trung Quốc, lưu học sinh các nước hiểu dần về Trung Quốc, quen dần phong tục và văn hóa truyền thống của Trung Quốc.

    D/H: Hiệu trưởng Đại học Khoa học tự nhiên Bắc Kinh Hồ Hải Nham cho biết, lưu học sinh đã mang lại đặc sắc văn hóa các nước cho trường, mong lưu học sinh tận hưởng quá trình học tập và cuộc sống ở Trung Quốc.

    H/A: Tiếp theo Duy Hoa và Hùng Anh mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát "Cô gái phương Đông" với giai điệu đặc sắc Trung Quốc do ca sĩ châu Phi Hách Ca thể hiện.

    D/H: Vâng. Ca sĩ Hách Ca, tên thật là Uwechue Emmanuel, sinh ở Li-bê-ri-a, quốc tịch Ni-giê-ri-a, vốn có, năm 2002 Hách Ca lần đầu tiên đến Trung Quốc, Hách Ca hiện đã là ca sĩ nước ngoài nổi tiếng thường xuất hiện trên các sân khấu ở Trung Quốc.

    H/A: Năm 2006, Hách Ca tham gia chương trình tìm kiếm tài năng của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc mang tên "Đại lộ Ngôi sao", cuối cùng đã đoạt giải Á quân trong vòng chung kết hàng năm.

    D/H: Vâng. Hách Ca nói tiếng Trung rất lưu loát, kỹ năng ca hát cao siêu. Nếu chỉ nghe giọng hát của anh, thính giả không thể nhận ra là người nước ngoài hát tiếng Trung.

    H/A: Trên đây, quý vị và các bạn đã nghe bài hát "Cô gái phương Đông" do ca sĩ châu Phi Hách Ca thể hiện. Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hóa" hôm nay đến đây là hết, Hùng Anh cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    D/H: Duy Hoa xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hóa" tuần tới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>