• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Phó Trưởng Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam Tào Tuấn Phương: "Làm cho cuộc sống thêm nhẹ nhàng hơn, mọi người gần nhau hơn bởi âm nhạc"

    2016-10-21 09:04:46     cri
    Quý vị và các bạn thân mến, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hóa", tôi là Duy Hoa.

    Thưa quý vị và các bạn, ngày 14/10, Liên hoan Tiếng hát Hữu nghị Trung Quốc – ASEAN năm 2016 đã diễn ra tại thành phố Hải Khâu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Trong thời gian đưa tin về liên hoan tiếng hát lần này, phóng viên Thu Nguyệt của Đài chúng tôi đã phỏng vấn Phó Trưởng Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam Tào Tuấn Phương. Ông Tào Tuấn Phương là một nhạc sĩ đã sáng tác nhiều bài hát cho phim điện ảnh và truyền hình, trong đó, bài hát "Biển chiều", "Tình đất" và "Chỉ có mình em thôi" là ba bài hát cột mốc trên chặng đường sáng tác bài hát của ông.

    Sau đây, chúng ta cùng nghe nội dung phóng viên Thu Nguyệt phỏng vấn nhạc sĩ Tào Tuấn Phương.

    Thu Nguyệt: Anh bắt đầu soạn nhạc từ năm nào?

    Tào Tuấn Phương: Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi vào học Học viện Âm nhạc từ năm 1976. Từ đó tôi đã học đàn T'rưng 10 năm. Thực ra, nghệ thuật không phải là môn cứ học là được, cứ dạy là được. Bản thân, khi đó, chí hướng của mình đã khác, mình thích tự viết ra, chơi những gì mình đánh. Thế thì mình cũng âm thầm tự trang bị cho mình tự học đàn pi-a-nô, tự học hoà thanh, tức những môn cơ bản cho bổ trợ. Sau khi tốt nghiệp, tôi công tác ở Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam. Trong thời gian đó, tôi bắt đầu tham gia phối khi và sáng tác, đầu tiên là sáng tác nhạc phim. Nhạc phim đơn thuần chỉ là viết nhạc nền, đệm cho phim mà thôi. Bản thân mình cứ đắm vào đó và rút được những kinh nghiệm, chẳng hạn, muốn tả nỗi buồn thì âm nhạc nên thể hiện như thế nào. Nhạc không lời còn khó hơn nhạc có lời, vì nó không có lời, vậy làm sao để người ta cảm thấy được điều đó, đây cũng tạo cho mình có một bản lĩnh và kinh nghiệm để sáng tác. Từ năm 1994, tôi bắt đầu tham gia viết nhạc phim và ca khúc trong phim. Như các bạn đã biết, ca khúc dễ phổ cập, dễ gần gũi. Nhạc không lời không phải lúc nào cũng có điều kiện, mọi thứ cứ theo thế thôi, phim yêu cầu thì mình viết, quan trọng nhất là phim có một chủ đề, có một câu chuyện cụ thể, mình phải viết theo câu chuyện đó. Thông thường một ca khúc xuất hiện trong phim chỉ có thời lượng khoảng 2 phút, mình phải tính toán đến đâu phải hết, chứ không thể tràn lan như ca khúc biểu diễn được. Nó là một cái khó, cũng là một cái rèn cho mình. Sau đó, tôi đã dần dần trở thành người sáng tác chuyên nghiệp. Bây giờ, ngoài công việc ở đài truyền hình ra, sáng tác âm nhạc là công việc chính, mình có một đời sống riêng, đời sống một nghệ sĩ sáng tác, cũng rất là thú vị. Nó giúp cho mình có thể giải tỏa tâm lý, gửi gắm tình cảm, kỷ niệm của mình, mình có một cái để ghi lại với thời gian.

    Thu Nguyệt: Trên con đường âm nhạc, anh có gặp những khó khăn gì? Điều khó khăn nhất là gì?

    Tào Tuấn Phương: Cái khó khăn nhất là lúc quyết định bỏ đàn T'rưng. Thời điểm đó là sau khi mình làm ở Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia gần 10 năm. Các bạn đều biết, sự nghiệp giao hưởng rất khó khăn, nó kén người, kinh phí dàn dựng cũng không nhiều. Nếu mình cứ đi theo con đường đó, mình suốt cuộc đời chỉ là một thợ âm nhạc thôi. Thứ hai là lúc đó cũng không biết biểu diễn ở đâu. Hồi đó phải quyết định sẽ làm cái gì, cuối cùng tôi quyết định đi con đường phối khí, sáng tác. Sau đó, tôi xin gia nhập đội quân biên tập của đài truyền hình. Lúc đó là thời điểm khó khăn nhất. Điều rất may là sự lựa chọn là đúng. Môi trường của đài truyền hình cũng tạo điều kiện cho mình đi công tác ở nhiều địa phương, làm chương trình cũng giúp cho mình thêm kiến thức về sáng tác.

    Thu Nguyệt: Những ca sĩ nào đã hát bài hát do anh sáng tác?

    Tào Tuấn Phương: Mình có những thuận lợi hơn một số nhạc sĩ khác, vì những ca sĩ ngôi sao đều là anh em bạn bè chơi từ lúc hàn vi, như ca sĩ Thanh Lam, Mỹ Linh, còn những ca sĩ trẻ hơn như Hồ Quỳnh Hương, Hoàng Quyên, v.v., đều biết nhau từ lúc sinh viên đi hát với nhau, đâm ra việc mình viết để có người thể hiện cũng có điều thuận lợi, vì đều là anh em bạn bè biết nhau. Thứ hai là, khi mình viết, đặc biệt là ca khúc, mình bao giờ cũng phải xác định, bài này nếu mình viết, thì viết cho ai, thì mới là đúng. Chẳng hạn, năm 1995, bài đầu tiên mà mình viết là bài "Biển chiều", lúc viết, ca sĩ Mỹ Linh chưa nổi tiếng lắm, nhưng mình đã thấy cô này có tiềm năng, mình đã viết bài này cho cô. Sau đó mình có viết bài cho ca sĩ Trần Thu Hà, Tùng Dương, Nguyễn Ngọc Anh... Trong quá trình công tác ở đài truyền hình, mình cũng dìu dắt họ. Tất nhiên, mỗi một nhạc sĩ sẽ chọn cho mình một vài ca sĩ để thể hiện, bởi vì có người hợp lần này, có người không hợp lần này.

    Thu Nguyệt: Mời anh giới thiệu những bài hát tiêu biểu của anh trên con đường sáng tác âm nhạc và xin cho biết bài hát nào là bài anh thích nhất?

    Tào Tuấn Phương: Đối với nhạc sĩ, bài nào cũng thích. Mình có thể nói những mốc, giới thiệu tại sao mình nhớ và thích nhất. Thí dụ, bài hát "Biển chiều" viết năm 1996, là một ca khúc trong một bộ phim về Nha Trang, viết cho Mỹ Linh. Đó là bài hát mình thích nhất, bài hát đầu tiên cũng là bài hát nổi tiếng luôn. Giới sinh viên, giới trẻ rất thích bài hát này. Bài này viết theo phong cách nhạc nhẹ. Sau đó mình cũng viết rất nhiều bài. Trong khoảng thời gian đó, mình viết đều đặn. Năm 2000, lúc đó có tham gia viết một số phim truyền hình về đề tài nông thôn Việt Nam. Lúc đó mình có viết một bộ phim về nông thôn Việt Nam thời kỳ hậu chiến. Vì thân quê phải dùng "chất liệu" khác, không thể dùng âm nhạc nhẹ như "Biển chiều" được, mình đã viết bài "Tình đất" cho phim truyện của đạo diễn Trần Phương. Cho đến bây giờ, rất nhiều người dân Việt Nam thích bài hát này. Vì sao? Họ thấy quê hương ở đó, thấy tuổi thơ ở đó, thấy rất là gần gũi. Đây là cái mốc âm nhạc thứ hai. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều bài, trong đó có một bài hát mình rất thích, bài này thực ra là do mình viết vào hồi một bạn, một nhà thơ mất năm 2002, bài "Chỉ có mình em thôi". Tám năm sau, lúc có một câu chuyện, một buổi đưa một bạn trở lại Sài Gòn, mình đã viết lại bài hát này. Bây giờ nó trở thành bài tình ca mới, nó tràn đầy nỗi niềm của khá là nhiều người, "Anh chỉ có một mình em thôi, sẻ chia nỗi buồn, nhân đôi niềm vui", đại khái là thế. Có thể chúng ta nói ra hoặc không nói ra, trong lòng chúng ta đều có những kỷ niệm rất đẹp. Đời người không thể lúc nào cũng viết được bài như thế này, đây là bài hát mình rất thích.

    Thu Nguyệt: Anh có những kế hoạch gì trong tương lai?

    Tào Tuấn Phương: Trong tương lai, các hình thức lớn mình đều rất muốn viết, như hợp xướng hay khí nhạc dây hơi, những cái đó có thể viết được, nhưng điều kiện dàn dựng ở Việt Nam thì khó. Cái ý mình cũng nghĩ là một người hãy giỏi một việc đã. Đấy là điều ấp ủ. Mình cũng muốn có nhiều bài hát như "Biển chiều", "Tình đất", "Chỉ có mình em thôi", những bài hát này cho công chúng, cho xã hội. Cái là mình thấy rất là vui, vì đã làm cho cuộc sống thêm nhẹ nhàng hơn, mọi người gần nhau hơn bởi âm nhạc.

    Quý vị và các bạn thân mến, trong bài hát "Biển chiều" do nhạc sĩ Tào Tuấn Phương sáng tác, do ca sĩ Mỹ Linh thể hiện, tiết mục "Tuần san Văn hóa" hôm nay đến đây là hết, Duy Hoa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn, và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hóa" tuần tới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>