• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trại hè về văn hóa truyền thống Trung Hoa trở thành sự lựa chọn mới của phụ huynh – Tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống qua chuyến du lịch tìm hiểu thơ ca

    2016-09-14 14:57:09     Hãng tin TQ
    D/H: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hóa", tôi là Duy Hoa.

    H/A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, trong kỳ nghỉ hè năm nay vừa kết thúc, nhiều phụ huynh Trung Quốc lựa chọn cho con em tham gia trại hè về văn hóa truyền thống Trung Hoa, để các em tăng thêm kiến thức về thơ ca qua tour du lịch tìm hiểu văn hóa truyền thống.

    H/A: Tại các trại hè này, các em vừa du ngoạn, thưởng thức phong cảnh non xanh nước biếc, vừa tìm hiểu câu chuyện lịch sử và thơ ca ở các địa phương.

    D/H: Vâng. Cùng đi du lịch sẽ khiến quan hệ giữa cha mẹ và con cái trở nên gần gũi hơn.

    H/A: Quý vị và các bạn thân mến, trong tiết mục "Tuần san Văn hóa" hôm nay, Duy Hoa và Hùng Anh xin giới thiệu về các trại hè tìm hiểu văn hóa truyền thống Trung Hoa mà nhiều phụ huynh Trung Quốc lựa chọn trong kỳ nghỉ hè năm nay. 

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, Lượng Lượng 13 tuổi sống ở Thượng Hải, trong kỳ nghỉ hè năm nay, em cùng mẹ tham gia "Trại hè Hành Tri Lạc – Du ngoạn Huy Châu theo bước chân Thi tiên Lý Bạch" do trường Thư viện Giang Đông Thượng Hải tổ chức.

    H/A: Trong chuyến du lịch này, Lượng Lượng đã viết một bài thơ, tạm dịch như sau: "Tôi muốn tìm một tia sáng trong đêm đông, đó là ánh sáng lập lòe bên bếp lửa; bạn vung búa nện lên thỏi sắt đỏ rực, đốm lửa nhỏ bắn tung tóe cùng khói bếp, ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt bạn; hai gò má bạn sáng bừng như ngọn lửa, Ánh trăng soi sáng bên bờ sông, cùng lắng nghe tiếng hát của bạn trôi theo dòng nước".

    D/H: Đây là lần đầu tiên Lượng Lượng làm thơ, cũng là lần đầu tiên cậu cùng mẹ tham gia Trại hè tìm hiểu văn hóa truyền thống Trung Hoa.

    H/A: Ngày đầu tiên, các thành viên tham gia trại hè đến núi Kính Đình được tôn vinh là "ngọn núi nổi tiếng về thơ ca ở vùng Giang Nam", ở đó, mọi người ôn lại bài thơ "Độc tọa Kính Đình sơn" của Thi tiên Lý Bạch, trong đó có hai câu thơ nổi tiếng: "Tương khán lưỡng bất yếm, chỉ hữu Kính Đình sơn", có nghĩa là: Nhìn nhau mãi không chán, chỉ có núi Kính Đình.

    D/H: Ngày thứ hai, đoàn đến Quý Trì, tỉnh An Huy, nơi sản xuất bạc và đồng quan trọng trong đời Đường. Ở đây, Thi tiên Lý Bách đã viết một nhóm bài thơ "Thu Phố Ca", trong đó, "Thu Phố Ca" bài số 14 viết rằng: "Lô hỏa chiếu thiên địa, hồng tinh loạn tử yên. Noãn lang minh nguyệt dạ, ca khúc động hàn xuyên". Tạm dịch là: Lửa trong lò sáng rực cả trời đất, những tia lửa hồng bắn tung trong làn khói màu tím. Người thợ rèn trẻ tuổi mặt đỏ hồng trong ánh trăng, tiếng chàng hát vang động dòng sông lạnh.

    H/A: Trong rất nhiều thơ ca thời cổ đại Trung Quốc, đây là bài thơ hiếm thấy miêu tả cảnh lao động của người thợ. Sau khi nghe giáo viên giải thích, phụ huynh và các em không những nắm được nội hàm của bài thơ này, mà còn làm thơ hiện đại ca ngợi "tinh thần người thợ" như Lượng Lượng.

    D/H: Chị Thi, mẹ của Lượng Lượng cho biết, trẻ em sinh sau năm 2000 hàng ngày chỉ thích chơi trò chơi điện tử, chịu sự ảnh hưởng của văn hóa phim hoạt hình và truyện tranh của Nhật Bản, nhưng lại không mấy hứng thú với văn hóa truyền thống Trung Hoa. Tạo cơ hội cho trẻ đến những nơi sáng tác thơ ca, tìm hiểu nội hàm phong phú của thơ ca, như vậy thơ ca thời cổ đại mới ăn sâu vào trí nhớ các em.

    H/A: Trong kỳ nghỉ hè năm nay, chị Long, mẹ của Kim Đại Vệ đang học lớp 1, đã cùng con trai tham gia Trại hè tìm hiểu văn hóa truyền thống Trung Hoa ở hang Mạc Cao, Đôn Hoàng do trường Thư viện Đồng Lai tổ chức.

    D/H: Tại Công viên địa chất Đan Hà Trương Dịch, giáo viên giới thiệu kiến thức địa chất, các em vừa tham quan Thung lũng Thất Thái, vừa vẽ địa mạo hoành tráng bằng bút chì.

    H/A: Chị Long cho biết, Đôn Hoàng là một địa quan trọng trên Con đường Tơ lụa, cũng là một trang huy hoàng chói lọi trong văn hóa truyền thống Trung Quốc. Chuyến thăm Đôn Hoàng lần này khiến Kim Đại Vệ có hứng thú hơn với lịch sử Trung Quốc.

    D/H: Vâng. Theo ông Trương Chấn Quốc, người phụ trách trường Thư viện Đồng Lai, trẻ em sẽ có nhận thức sâu sắc hơn đối với đất nước sau khi tìm hiểu văn hóa thơ ca ở các địa phương.

    H/A: Một điều đáng chú ý là, phần lớn trại hè năm nay đều yêu cầu các phụ huynh đi cùng con em mình trải nghiệm tour du lịch văn hóa.

    D/H: Vâng. Chẳng hạn, chị Thi đã xin phép nghỉ 3 ngày để đi cùng con trai Lượng Lượng. Theo chị, tour du lịch văn hóa này vừa tạo cơ hội cho con trai tìm hiểu nhiều văn hóa truyền thống hơn, vừa tạo cơ hội cho xây dựng lại quan hệ giữa cha mẹ với con cái.

    H/A: Vâng. Chị Thi cho biết, bình thường không có điều kiện tận mắt chứng kiến biểu hiện của con trai ở nhà trường, chỉ có thể suy đoán tình hình học tập của con qua kết quả thi. Lần này đi cùng con trải nghiệm tour du lịch văn hóa truyền thống, có được cơ hội hiểu con trai hơn.

    D/H: Ông Hàn Khả Thắng, người phụ trách trường Thư viện Giang Đông cũng cho biết, yêu cầu bố mẹ đi cùng với con cái là nhằm tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau giữa cha mẹ và con cái.

    H/A: Ông cho biết, giáo dục gia đình là một phần hết sức quan trọng trong quá trình trưởng thành của trẻ, nhưng ít có phụ huynh tĩnh tâm trao đổi sâu sắc với con cái. Trại hè văn hóa truyền thống Trung Hoa tạo cơ hội cho phụ huynh tận mắt chứng kiến quá trình học tập của con cái, điều này quan trọng hơn việc cho con học thêm trong kỳ nghỉ hè.

    D/H: Chị Du sống ở thành phố Thiệu Hưng lần này cùng con gái Tiểu Hoa 5 tuổi rưỡi tham gia Trại hè văn hóa truyền thống "Du ngoạn Huy Châu theo bước chân Thi tiên Lý Bạch".

    H/A: Chị Du cho biết, trại hè lần này đã khơi dậy nhiệt tình học tập của chị. Chị cho biết, chị vốn đã thích thơ Đường, nhưng cảm thấy hơi chán khi phải đọc thuộc lòng. Lần này được đến với phong cảnh thiên nhiên như lầu Tạ Diểu, Đào Hoa Đàm, núi Kính Đình, v.v., cảm nhận những tâm trí và tình cảm của Thi tiên Lý Bách khi sáng tác, cảm thấy thơ ca gần gũi với mình, gần gũi với trẻ em.

    D/H: Vâng. Chị Du còn cho biết, Tết Trung Thu năm ngoái, chị cùng con gái tham gia buổi nói chuyện về thơ ca liên quan tới Tết Trung Thu được tổ chức tại trường Thư viện Giang Đông. Tại buổi nói chuyện, giáo viên kể lại câu chuyện Hằng Nga bay lên cung Trăng qua hình thức biểu diễn sân khấu, rồi mời mọi người đích thân làm bánh Trung Thu, bé Tiểu Hoa rất phấn khởi. Phương thức vừa học vừa chơi đã để lại ấn tượng sâu sắc cho trẻ.

    H/A: Trại hè lần này còn sắp xếp cho các em học làm đồ gốm, đồ sứ tại lò nung Long ở thành phố Ninh Quốc, học làm giấy Tuyên ở huyện Kinh, trải nghiệm lễ nhập học thời cổ ở Bảo tàng Văn hóa Dân tộc Huy Châu.

    D/H: Trại hè còn có một quyển cẩm nang "du học", trong đó giới thiệu lịch sử và văn hóa các địa phương mà tour du lịch này đi qua, những bài thơ nổi tiếng và lịch trình tour. Mỗi ngày, sau khi kết thúc hoạt động tham quan, còn bố trí bài tập yêu cầu các em và phụ huynh phải hoàn thành. Quyển cẩm nang "du học" này được soạn thảo sau khi Ban tổ chức thảo luận và nghiên cứu cùng các phụ huynh.

    H/A: Gần hai năm qua, mô hình trại hè tìm hiểu văn hóa truyền thống Trung Hoa nóng dần lên trên thị trường. Khi lựa chọn tham gia, điều mà phụ huynh quan tâm nhất là trình độ của giáo viên và nội dung trại hè.

    D/H: Vâng. Chị Du cho biết, ở thành phố Thiệu Hưng, người dân rất có ý thức kế thừa văn hóa truyền thống, có nhiều trại hè giới thiệu văn hóa truyền thống Trung Hoa, nhưng qua khảo sát chị phát hiện đa số trại hè còn mang tính hình thức, chỉ đưa các em đến điểm du lịch đọc thơ, mà không giới thiệu tường tận bối cảnh sáng tác thơ và lịch sử của điểm đến du lịch.

    H/A: Vâng. Chị Du cho biết, phụ huynh mong có giáo viên thực sự yêu chuộng lịch sử và thơ ca đi cùng các em, tổng kết và phân loại các bài thơ theo các đặc điểm như tiết khí, thực vật, điểm du lịch, v.v., giới thiệu cho các em và phụ huynh những kiến thức văn hóa này.

    D/H: Tiểu Hoa đã có nhiều thu hoạch từ trại hè du ngoạn Huy Châu lần này, sau khi kết thúc tour và trở về nhà, chị Du mỗi ngày đều cùng con ngâm đọc thơ cho đến khi thuộc lòng.

    H/A: Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc tiết mục "Tuần san Văn hóa" hôm nay, Duy Hoa và Hùng Anh xin mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát "Thanh Bình Điệu" có ca từ 3 bài thơ "Thanh Bình Điệu" của Thi tiên Lý Bạch, do ca sĩ Vương Phi thể hiện.

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hóa" hôm nay đến đây là hết, Duy Hoa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    H/A: Hùng Anh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hóa" tuần tới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>