• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Viện Bảo tàng Cố Cung đào tạo 6 đợt "hướng dẫn viên du lịch cung đình" để du khách hiểu hơn về chính sử, nghe ít "chuyện tiếu lâm"

    2016-05-26 12:02:25     cri
    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hóa", tôi là Duy Hoa.

    H/A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, ngày 18/5 hàng năm là Ngày Quốc tế Bảo tàng, do Hiệp hội Bảo tàng Quốc tế sáng lập vào năm 1977.

    H/A: Vâng. Nhằm thúc đẩy sự nghiệp bảo tàng trên toàn cầu phát triển lành mạnh, thu hút công chúng toàn xã hội hiểu biết, tham gia và quan tâm sự nghiệp bảo tàng, Hiệp hội Bảo tàng Quốc tế đã tuyên bố xác định ngày 18/5/1977 là Ngày Quốc tế Bảo tàng lần thứ nhất.

    D/H: Vâng. Hiệp hội Bảo tàng Quốc tế còn xác định chủ đề của Ngày Quốc tế Bảo tàng hàng năm, chủ đề năm nay là: Bảo tàng và Cảnh quan văn hóa.

    H/A: Kể đến bảo tàng và cảnh quan văn hóa ở Trung Quốc thì không thể không nói đến Viện Bảo tàng Cố Cung ở Bắc Kinh.

    D/H: Vâng. Viện Bảo tàng Cố Cung ở Bắc Kinh thành lập vào ngày 10/10/1925, nằm ở Tử Cấm Thành Bắc Kinh.

    H/A: Vâng. Viện Bảo tàng Cố Cung là bảo tàng tổng hợp được xây dựng trên cơ sở hoàng cung của hai đời nhà Minh và nhà Thanh cũng như các cổ vật cung đình hai triều đại này sưu tầm, cũng là bảo tàng văn hóa nghệ thuật cổ đại có quy mô lớn nhất Trung Quốc.

    D/H: Năm 2011, lượng khán giả tham quan Viện Bảo tàng Cố Cung cả năm lên tới hơn 14 triệu lượt người, trở thành bảo tàng duy nhất trên thế giới có lượng du khách vượt 10 triệu lượt người/năm.

    H/A: 4-5 năm trước, Viện Bảo tàng Cố Cung đã có nguyện vọng đào tạo "hướng dẫn viên du lịch cung đình" chuyên nghiệp, mong xây dựng bảo tàng đứng đầu thế giới, quảng bá tốt hơn văn hóa truyền thống Trung Quốc thông qua đội ngũ hướng dẫn viên du lịch có tố chất cao.

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, trong tiết mục "Tuần san Văn hóa" hôm nay, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn: Viện Bảo tàng Cố Cung đào tạo 6 đợt "hướng dẫn viên du lịch cung đình" để du khách hiểu hơn về chính sử, nghe ít "chuyện tiếu lâm". 

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, "Dự án đào tạo giới thiệu Cố Cung – Chương trình nâng cao tố chất nhân viên làm nghề du lịch" do Viện Bảo tàng Cố Cung và Ủy ban Phát triển Du lịch thành phố Bắc Kinh phối hợp tổ chức đã đào tạo 6 đợt "hướng dẫn viên du lịch cung đình" kể từ khi khởi động đến nay, mỗi đợt đào tạo kéo dài 4 ngày.

    D/H: Vâng. Các chuyên gia có chức danh cao cấp ở Viện Bảo tàng Cố Cung đã có nhiều buổi giảng về lịch sử, kiến trúc, đồ gốm sứ, hội họa, đồ ngọc, v.v. cho gần 600 hướng dẫn viên trung cao cấp, đồng thời kết hợp các nội dung như xem phim giới thiệu Cố Cung bằng thiết bị thực tế ảo (VR), đào tạo giới thiệu tại Phòng trưng bày đồng hồ, Phòng trưng bày vàng bạc đá quý ở Cố Cung, để xây dựng chương trình đào tạo "hướng dẫn viên du lịch cung đình" một cách toàn diện, có thẩm quyền và thực dụng.

    H/A: Ông Diêm Hồng Bân, Trưởng Ban Tuyên truyền Giáo dục Viện Bảo tàng Cố Cung là người phụ trách chương trình đào tạo này. Ông cho biết, 6 đợt đào tạo này đã kết thúc vào tháng 4, cả thảy đào tạo 576 hướng dẫn viên du lịch.

    D/H: Vâng. Trong quá trình đào tạo, Viện Bảo tàng Cố Cung kiên trì nguyên tắc "nới lỏng đầu vào, xiết chặt đầu ra", cả thảy có 257 hướng dẫn viên du lịch được thông qua trong đợt thi.

    H/A: Sau khi được thông qua, những hướng dẫn viên này chỉ cần xuất trình chứng minh nhân dân thì được miễn phí vào Cố Cung tham quan vào bất cứ lúc nào.

    D/H: Vâng. Phần thưởng quả là rất hấp dẫn. Vì thông thường hướng dẫn viên du lịch chỉ được miễn phí vào Cố Cung khi dẫn đoàn du lịch.

    H/A: Những năm qua, lượng du khách tham quan Cố Cung tăng vọt, năm 2015 lên tới 15 triệu 60 nghìn lượt người, đứng đầu 5 bảo tàng lớn nhất thế giới.

    D/H: Ông Diêm Hồng Bân từng thống kê, chỉ trong 2 tiếng đồng hồ từ 8 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi sáng, có 300 đoàn du lịch đến thăm Cố Cung. Trên nửa số du khách tìm hiểu lịch sử, kiến trúc và hơn 1,8 triệu hiện vật quý báu được cất giữ trong Cố Cung qua giới thiệu của hướng dẫn viên du lịch.

    H/A: Du khách đông lên, hướng dẫn viên du lịch cũng nhiều hơn, nhưng các hướng dẫn viên du lịch có trình độ cao thấp khác nhau, để làm vừa lòng du khách, sẽ xuất hiện nhiều "dã sử" và "câu chuyện bí mật".

    D/H: Vâng. Trong các "chuyện tiếu lâm" về Cố Cung, câu chuyện nổi tiếng nhất là liên quan tới "Tam Bảo Điện". Sau khi đi vào Ngọ Môn, hướng dẫn viên du lịch cầm cờ trên tay và nói rằng: "Người Trung Quốc thường nói 'Vô sự bất đăng Tam Bảo Điện', phía trước có cả Điện Thái Hòa, Điện Trung Hòa và Điện Bảo Hòa".

    H/A: Vâng. Nhưng, thực ra "Tam Bảo Điện" trong câu tục ngữ này là chỉ ba nơi hoạt động chính của Phật, Pháp và Tăng trong chùa chiền Phật giáo, hoàn toàn không liên quan gì tới 3 điện lớn trong Cố Cung.

    D/H: Kể từ 4-5 năm trước, Cố Cung đã có ý tưởng đào tạo hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp giới thiệu Cố Cung, vì Cố Cung chỉ có khoảng 10 hướng dẫn viên trong biên chế.

    H/A: Để ứng phó với lượng du khách khổng lồ này, trước đó, theo mùa đông khách và mùa vắng khách, cả thảy có khoảng 200 hướng dẫn viên của 2 công ty tham gia giới thiệu Cố Cung, họ được coi là "đội ngũ hướng dẫn viên chuyên nghiệp".

    D/H: Vâng. Ngoài ra, Cố Cung còn có thiết bị giới thiệu tự động gồm 40 thứ tiếng, cung cấp dịch vụ giới thiệu bằng tiếng nước ngoài nhiều nhất trong bảo tàng các nước thế giới.

    H/A: Ông Diêm Hồng Bân cho biết, để càng nhiều hướng dẫn viên du lịch được giáo dục chính sử, sau này Cố Cung dự định tiếp tục mở các lớp đào tạo, và mong mở rộng đối tượng đào tạo đến càng nhiều hướng dẫn viên du lịch sơ cấp phục vụ các đoàn du lịch.

    D/H: Ông Nhiếp Lợi Quân đã tham gia lớp đào tạo đợt 2, hàng năm ông dẫn hơn 40 đoàn du lịch đến thăm Cố Cung, ông có nhiều cảm nhận đối với lớp đào tạo, ông cho biết không hề nghĩ tới việc Giám đốc Viện Bảo tàng Cố Cung Thiền Tế Tường có buổi giảng cho học viên.

    H/A: Ông Nhiếp Lợi Quân là hướng dẫn viên du lịch kỳ cựu có 15 năm kinh nghiệm, điều mà ông sợ nhất là không trả lời được vấn đề mà du khách hỏi. Ông cho biết, trong các đoàn du lịch mà ông đã phục vụ năm ngoái có một du khách là sinh viên, trước khi đi thăm Cố Cung, sinh viên này đã đọc xong 3 cuốn sách "Cố Cung lớn", có nhiều thắc mắc. May mà được tham gia lớp đào tạo này, ông mới có đủ tự tin khi giới thiệu với du khách.

    D/H: Vâng. Ông Nhiếp Lợi Quân cho biết, sự hiểu biết đối với Cố Cung của hướng dẫn viên chủ yếu là những nội dung cơ bản trong sách giáo khoa dành cho hướng dẫn viên và chương trình truyền hình, còn những kiến thức khác thì dựa vào sự tích lũy hàng ngày và những "chuyện tiếu lâm" lúc "trà dư tửu hậu".

    H/A: Vâng. Ông cho biết, khi giảng dạy, các chuyên gia đặc biệt giới thiệu những điển tích và kết quả nghiên cứu mới phát hiện trong những năm qua, cung cấp nhiều kiến thức bổ ích cho các học viên.

    D/H: Phó Chủ nhiệm bộ môn Cung đình Viện Bảo tàng Cố Cung Vương Tử Lâm là "thầy giáo ngôi sao" trong con mắt của các hướng dẫn viên du lịch tham gia 6 đợt đào tạo. Ông Vương Tử Lâm phụ trách buổi giảng đầu tiên "Lịch sử và văn hóa của Cố Cung", nhằm uốn nắn tận gốc các "chuyện tiếu lâm" về Cố Cung.

    H/A: Vâng. Ông Vương Tử Lâm đã giới thiệu nguồn gốc của tên gọi "Tử Cấm Thành". Ông cho biết, cung điện của vua chúa ban đầu không gọi là Tử Cấm Thành, mà gọi Cấm Trung và Tỉnh Trung, còn "Tử Cấm Thành" bắt nguồn từ sự quan sát thiên tượng của thầy cúng. Cùng với sự phát triển của thiên văn học thời cổ đại, "Tử Vi Viên" là tên nơi ở của Thượng đế, "Cấm" là công cụ thầy cúng dùng để quan sát thiên tượng, chứ không có nghĩa cấm dân thường ra vào.

    D/H: Buổi giảng có nội dung phong phú và sinh động của ông Vương Tử Lâm đã nhận được sự hoan nghênh của các hướng dẫn viên du lịch, sau khi tan lớp ông thường bị các hướng dẫn viên du lịch xúm lại hỏi han.

    H/A: Vâng. Ông Vương Tử Lâm đã liệt kê danh mục sách tham khảo cho các học viên, trong đó bao gồm những cuốn sách kinh điển như Tứ Thư và Ngũ Kinh. Ông cho rằng, chỉ có xây dựng niềm tin đối với lịch sử và văn minh với bề dày 5000 năm, mới có thể trở thành hướng dẫn viên xuất sắc.

    D/H: Chuyên gia về kiến trúc cổ đại ở Cố Cung Quách Kiến Kiều lấy làm vui mừng trước sự nhiệt tình và ham học của các hướng dẫn viên. Có hướng dẫn viên du lịch hỏi, vì sao các cột lớn trong cung điện lại là cột ghép? Ông Quách Kiến Kiều cho biết, các cây cột đời nhà Minh là những cây gỗ to hoàn chỉnh lấy từ Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên, v.v., vì quá trình vận chuyển gỗ bằng đường thủy từ miền Nam lên miền Bắc phải mất khoảng 2 năm, cộng thêm chặt phá quá mức, đến đời nhà Thanh chỉ có thể dùng những cây gỗ nhỏ ghép lại thành cây cột lớn. Ông cho biết, thông thường chính giữa là một cây cột lớn, xung quanh dùng 12 cột nhỏ.

    H/A: Ông Quách Kiến Kiều làm thợ mộc từ năm 16 tuổi, làm công tác tu sửa kiến trúc cổ đại ở Cố Cung trong thời gian dài, ông có tình cảm đối với từng viên gạch, từng miếng ngói trong Cố Cung. Khi đi ở Cố Cung, nhìn thấy hướng dẫn viên đang giới thiệu, ông thường đến gần nghe, khi nghe thấy những nội dung "không đáng tin cậy", ông đành phải lắc đầu bỏ đi. Hiện nay có được cơ hội giao lưu với những hướng dẫn viên này, sự nhiệt tình của họ khiến ông cảm thấy rất phấn khởi. 

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hóa" hôm nay đến đây là hết, Duy Hoa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    H/A: Hùng Anh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hóa" tuần tới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>