• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nữ ca sĩ dòng nhạc dân gian Trung Quốc Trình Bích: Hát cho bạn nghe những điều tốt đẹp trong cuộc sống

    2016-02-04 15:53:36     Xin Hua
    D/H: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hoá", tôi là Duy Hoa.

    H/A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, trong tiết mục "Tuần san Văn hoá" phát sóng vào tháng 10 năm 2014, Hùng Anh và Duy Hoa từng giới thiệu với quý vị và các bạn nữ ca sĩ dòng nhạc dân gian Trình Bích cùng album thứ 2 của chị mang tên "Khi thơ gặp ca".

    H/A: Vâng. Album thứ 3 mang tên "Em muốn cùng anh giết thời gian" của chị Trình Bích đã phát hành vào năm 2015.

    D/H: Ngoài tiếp tục thể hiện phong cách sáng tác "phổ nhạc cho thơ" ra, giai điệu chủ đạo của album này là những ca khúc tươi vui, nhẹ nhàng.

    H/A: Bộ váy dài màu nhạt giản dị may bằng vải thô, bím tóc đen dài buộc sau gáy, thể hiện ca khúc dưới ánh đèn vàng nhạt ấm áp, đó là những ấn tượng mà chị Trình Bích để lại cho mọi người.

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, trong tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn câu chuyện khi sinh sống tại Nhật và những tâm đắc sáng tác ca khúc của nữ ca sĩ dòng nhạc dân gian Trình Bích.

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, chị Trình Bích thích mặc quần áo màu nhạt, ưa chuộng thiết kế giản dị, thường ngày không phấn son tranh điểm.

    D/H: Ấn tượng đầu tiên mà chị Trình Bích để lại cho không ít fan là hình ảnh cô gái thanh tú, phong cách mới mẻ. Cái tên "Trình Bích" dường như đã trở thành "danh từ riêng" của nữ thanh niên yêu văn nghệ.

    H/A: Chị Trình Bích cho biết, xu hướng thẩm mỹ của chị ban đầu là chịu sự ảnh hưởng của bà nội. Bà nội chị Trình Bích xuất thân trong một gia đình dòng dõi trong thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc, từ hồi 4 tuổi, chị đã bắt đầu học viết chữ bằng bút lông, học thuộc lòng thơ Đường theo bà nội.

    D/H: Chị Trình Bích cho biết, thỉnh thoảng nhìn thấy bé gái hàng xóm cặp chiếc cặp tóc sặc sỡ bằng nhựa, chị thấy rất hiếu kỳ, cũng muốn cặp thử. Nhưng, bà nội cho rằng, ăn mặc loè loẹt không hợp với chị, trong nhiều trường hợp, đơn giản và tự nhiên mới là cái đẹp.

    H/A: Chịu sự ảnh hưởng của bà nội, chị Trình Bích đã có sự cảm nhận ban đầu đối với cái đẹp, ký ức thời thơ ấu cùng bà nội sống trong mảnh vườn nhỏ ở nông thôn đâu đâu cũng là phong cảnh thiên nhiên, đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác ca khúc của chị thời kỳ đầu.

    D/H: Vâng. Theo chị Trình Bích, những thứ mọc lên từ mặt đất một cách tự nhiên mới là thứ chị muôn chia sẻ với mọi người, tình cảm chân thành, con người chất phác mới là điều quý giá nhất.

    H/A: Quan điểm thẩm mỹ mộc mạc và tình yêu đối với thiên nhiên khiến chị Trình Bích sau khi lớn lên đặc biệt có hứng thú đối với tư tưởng Lão Tử và Trang Tử trong văn hoá truyền thống Trung Quốc.

    D/H: Chị Trình Bích cho biết, tư tưởng Lão Tử và Trang Tử tôn sùng thiên nhiên và tự do, đại diện cho tinh thần coi trọng hài hoà trong sự sống cá nhân trong văn hoá truyền thống Trung Quốc.

    H/A: Năm 2011, chị Trình Bích đang học cao học năm thứ 2 tại trường Đại học Bắc Kinh may mắn có cơ hội được đi học ở Tô-ky-ô, Nhật theo chương trình trao đổi lưu học sinh.

    D/H: Ở Nhật, chị Trình Bích rất vui khi phát hiện ra rằng, văn hoá xã hội của Nhật có nhiều điều tương đồng với tư tưởng Lão Tử và Trang Tử trong văn hoá truyền thống Trung Quốc.

    H/A: Chị Trình Bích cho biết, ở Nhật, văn hoá truyền thống Trung Quốc được kết hợp với Thiền Tông, Trà đạo, quan điểm thẩm mỹ dòng chính không đòi hỏi những việc hoành tráng và nhân tạo, mà ngược lại tôn trọng một đoá hoa, một nhành cỏ, người dân Nhật cho rằng vạn vật hữu linh.

    D/H: Chị Trình Bích còn cho biết, tuy Tô-ky-ô là một đô thị sầm uất, nhưng người dân nơi đây lại đặc biệt để ý và quý trọng những đổi thay của thiên nhiên, mùa xuân thì thưởng thức hoa anh đào, mùa thu thì thưởng thức lá phong, vì đây mới là cuộc sống.

    H/A: Cuộc sống yên tĩnh ở Nhật dần dần khiến chị Trình Bích nhớ về quê hương.

    D/H: Chị cho biết, ở nông thôn chị từng sinh sống hồi thơ ấu có phong cảnh thiên nhiên hết sức phong phú, nhưng sau khi lớn lên và đi học ở nơi khác, chị ít có cơ hội về thăm quê hương.

    H/A: Khi chị nhìn thấy người Nhật ngồi dưới cây anh đào, vừa uống rượu sake vừa trò chuyện về những thứ tương, cà, mắm, muối trong cuộc sống, khung cảnh quen thuộc này khiến chị có cảm giác đồng cảm và nảy sinh cảm hứng sáng tác.

    D/H: Thế là, chị Trình Bích liền đưa 3 ca khúc do chị sáng tác "Ban đêm trong tiết Xuân Phân", "Mưa dầm" và "Ca dao dân gian Ô-ki-na-oa" nói về thiên nhiên và nỗi nhớ quê hương vào album thứ 3 mang tên "Em muốn cùng anh giết thời gian".

    H/A: Chị cho biết, trong album mới, chị muốn thể hiện nhiều hơn về sức sống bừng bừng và tự do của mùa Xuân, vì vậy chị đã lựa chọn cải biên 5 bài thơ hiện đại Trung Quốc.

    D/H: Chị mong mọi người đều có lòng thương yêu, và hấp thu sức mạnh từ lòng thương yêu, rồi mạnh dạn theo đuổi cuộc sống tốt đẹp hơn một cách tự do.

    H/A: Từ yên tĩnh đến sinh động, chị Trình Bích muốn chia sẻ với mọi người những góc cảnh phong phú hơn trong cuộc sống.

    D/H: Điều khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ là, chị Trình Bích dùng vỏ điện thoại di động trên có hình ảnh chú mèo máy Đô-rê-môn, kiên trì tập chạy và tập luyện sức khỏe, thường chia sẻ với cư dân mạng những câu chuyện thú vị trong cuộc sống... Một Trình Bích phía sau ánh đèn sân khấu là cô gái Sơn Đông tính tình ngay thẳng và nhiệt tình.

    H/A: Vâng. Chị Trình Bích nói đùa rằng, phong cách ca khúc của chị tương đối yên tĩnh, nếu cuộc sống thiếu sự cân bằng thì sẽ rất vô vị.

    D/H: Năm 2014, chị Trình Bích thành lập phòng studio tại Tô-ky-ô. Cô gái ôm cây đàn ghi-ta biểu diễn một cách lặng lẽ đã dần dần được càng nhiều người biết đến và yêu thích.

    H/A: Giống như chị Trình Bích, hiện nay có rất nhiều ca sĩ dòng nhạc dân gian như Tống Đông Dã, Mã Địch, Mạc Tây Tử Thi, v.v., họ là những người khiến dân ca đi sâu vào lòng người nghe.

    D/H: Chị Trình Bích cho biết, những năm qua, mạng In-tơ-nét đã giúp nhiều ca sĩ độc lập được đông đảo người dân biết đến, thơ ca và dòng nhạc dân gian dần dần hồi sinh.

    H/A: Vâng. Mạng In-tơ-nét đã thay đổi mô hình vốn có của ngành âm nhạc truyền thống, giá thành dàn dựng ca khúc giảm, xuất hiện càng nhiều ca khúc đạt chất lượng cao.

    D/H: Sau khi nghe quá nhiều ca khúc dòng pop, đặc biệt là những ca khúc rất thịnh hành nhưng không được đánh giá cao, người nghe bắt đầu tìm kiếm tiếng nhạc thực sự lay động trái tim mình.

    H/A: Vâng. Đây là điều khiến chị Trình Bích cảm thấy rất phấn khởi. Chị cho biết, người nghe bắt đầu tĩnh tâm lại để đọc thơ ca và thưởng thức ca khúc trong xã hội xô bồ, chị cũng tìm được những người nghe nhạc của chị, cùng trưởng thành trong thơ ca và âm nhạc.

    D/H: Hiện nay, chị Trình Bích ngày càng bận rộn, đã có hơn 20 nhà xuất bản đặt vấn đề muốn xuất bản sách của chị.

    H/A: Ngoài hợp tác với trang mạng âm nhạc ra, chị Trình Bích vẫn kiên trì không ký hợp đồng với công ty đĩa hát, kiên trì độc lập và tự do trong thế giới bận rộn.

    D/H: Chị nói một cách thẳng thắn rằng, thái độ của chị không hề thay đổi, chị sẽ không vì hợp thị hiếu của thị trường mà có sự thay đổi, vì biểu đạt tình cảm chân thật mới là mục đích ban đầu và ý nghĩa sáng tác ca khúc của chị.

    H/A: Chị Trình Bích không sốt ruột đối với tương lai, chị cho biết chị không hề xây dựng kế hoạch hoành tráng, chỉ mong mỗi năm có một tác phẩm, có thể là album âm nhạc, có thể là một cuốn sách, cũng có thể là tác phẩm hợp tác với nhà thiết kế.

    D/H: Chị cho biết chị sẽ kiên trì sáng tác, kiên trì chia sẻ với mọi người những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

    H/A: Sau đây, mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát "Ca khúc dành cho thiếu niên" do ca sĩ Trình Bích thể hiện.

    D/H: Trên đây, quý vị và các bạn đã nghe bài hát "Ca khúc dành cho thiếu niên" do nữ ca sĩ dòng nhạc dân gian Trình Bích thể hiện.

    H/A: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay xin tạm dừng tại đây, Hùng Anh cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    D/H: Duy Hoa xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hoá" tuần tới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>