• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tiểu thuyết khoa học viễn tưởng "Tam Thể" đoạt giải Hugo; Tác giả bộ tiểu thuyết "Tam Thể" Lưu Từ Hân mong càng nhiều tác phẩm khoa học viễn tưởng Trung Quốc được thế giới công nhận

    2015-09-10 15:51:11     Xin Hua
    D/H: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hoá", tôi là Duy Hoa.

    H/A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, ngày 23/8, bộ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng "Tam Thể" của nhà văn Trung Quốc Lưu Từ Hân được Hội nghị Tiểu thuyết Khoa học viễn tưởng lần thứ 73 trao giải thưởng Hugo cho truyện dài xuất sắc nhất.

    H/A: Giải Hugo là giải thưởng quốc tế nổi tiếng dành cho tác phẩm khoa học viễn tưởng. Đây là lần đầu tiên người châu Á đoạt được giải Hugo.

    D/H: Tác phẩm bộ ba "Tam Thể" còn có tên gọi là tác phẩm bộ ba "Chuyện xưa của trái đất", tác giả là Lưu Từ Hân.

    H/A: Bộ tiểu thuyết này bao gồm 3 cuốn lần lượt mang tên "Tam Thể", "Khu rừng đen tối" và "Tử thần vĩnh sinh".

    D/H: Tác phẩm bộ ba "Tam Thể" kể lại quá trình từ hưng thịnh đến suy tàn của nền văn minh Trái đất trong vũ trụ.

    H/A: Bộ tiểu thuyết này liên quan tới lịch sử loài người, vật lý học, thiên văn học, xã hội học và triết học, đi sâu thảo luận về nhân tính từ góc độ khoa học viễn tưởng.

    D/H: Bộ tiểu thuyết này có cốt truyện hoành tráng, ý nghĩa sâu xa, được tôn vinh là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng xuất sắc nhất đương đại Trung Quốc từ trước đến nay, là tác phẩm mang tính cột mốc của văn học khoa học viễn tưởng Trung Quốc, nâng tác phẩm khoa học viễn tưởng của Trung Quốc lên tầm thế giới.

    H/A: Cuối năm 2014, cuốn thứ nhất "Tam Thể" bản tiếng Anh được tung ra thị trường Mỹ và gây tiếng vang lớn, năm 2015, cuốn tiểu thuyết này đã được Hội tác giả khoa học viễn tưởng Mỹ đề cử 5 giải thưởng "Tinh Vân".

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, trong tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn bộ tiểu thuyết "Tam Thể" và nhà văn Lưu Từ Hân.

    H/A: Sau đây chúng ta cùng bắt đầu nội dung chi tiết hôm nay.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, so với những câu chuyện hấp dẫn giàu sức tưởng tượng do ông sáng tác, nhà văn Lưu Từ Hân lại là một người tính tình hoà nhã, thật thà.

    H/A: Mới đây, bộ tiểu thuyết "Tam Thể" do ông sáng tác đoạt Giải thưởng Hugo lần thứ 23 cho truyện dài xuất sắc nhất, trở thành người châu Á đầu tiên đoạt được giải thưởng danh giá nhất thế giới dành cho tác phẩm khoa học viễn tưởng.

    D/H: "Khoảnh khắc đó, tâm trạng vui mừng và xúc động đan xen...". Đó là tâm trạng của nhà văn Lưu Từ Hân khi được biết tác phẩm của mình đoạt giải Hugo.

    H/A: Nhà văn Lưu Từ Hân cho biết: "Do đam mê, nên tôi mới kiên trì sáng tác tác phẩm khoa học viễn tưởng; do đam mê, nên tôi mới giành được giải thưởng Hugo cao quý này".

    D/H: Với sức tưởng tượng phong phú, bộ tiểu thuyết "Tam Thể" đã đưa bạn đọc đến một thế giới khiến mọi người sửng sốt. Sau đây, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu sơ qua 3 cuốn tiểu thuyết "Tam Thể".

    H/A: Vâng. Cuốn thứ nhất mang tên "Tam Thể" có cốt truyện như sau: Trong khi Đại cách mạng văn hoá đang diễn ra rầm rộ, kế hoạch tuyệt mật của quân đội nhằm tìm kiếm văn minh ngoài hành tinh mang tên "Chương trình Hồng Ngạn" thu được tiến triển mang tính đột phá. Trong thời khắc nhấn phím gửi thông tin tới ngoài hành tinh, chị Diệp Văn Khiết, vai nữ chính trong tiểu thuyết mong người ngoài hành tinh đến trái đất thay đổi triệt để loài người. Thông tin đầu tiên mà văn minh Trái đất gửi lên vũ trụ này đã thay đổi vận mệnh của loài người.

    D/H: Ở nơi cách Trái đất 4 năm ánh sáng, "Nền văn minh Tam Thể" đang giãy giụa đau đớn, vì 3 Mặt trời vận hành không có quy tắc đã làm cho hành tinh mà người Tam Thể sinh sống bị hủy diệt và tái sinh hơn 100 lần, buộc họ phải chạy khỏi hành tinh của mình.

    H/A: Đúng vào lúc này, họ nhận được thông tin từ Trái đất. Sau khi áp dụng siêu công nghệ phong toả khoa học cơ sở của người Trái đất, hạm đội tàu vũ trụ có quy mô "khủng" của người Tam Thể bắt đầu tiến về Trái đất. Ngày tận thế của loài người đã cận kề.

    D/H: Cuốn thứ hai mang tên "Khu rừng đen tối" có cốt truyện như sau: Sau khi áp dụng siêu công nghệ như ảo thuật phong toả khoa học của người Trái đất, hạm đội tàu vũ trụ có quy mô "khủng" tiến về hệ Mặt trời với ý định tiêu diệt nền văn minh Trái đất.

    H/A: Đứng trước cục diện nguy hiểm chưa từng có này, người Trái đất từng trải qua biết bao khó khăn và trắc trở đã tổ chức hạm đội tàu vũ trụ có quy mô tương tự, đồng thời lợi dụng nhược điểm chí tử của người Tam Thể là tư duy minh bạch, rõ ràng, đã xây dựng kế hoạch huyền bí mang tên "Úp mặt vào tường", chọn ra 4 người "úp mặt vào tường", triển khai một cách bí mật các cuộc tấn công chống lại người Tam Thể.

    D/H: Bản thân người Tam Thể tuy không thể biết rõ mưu kế xảo quyệt của loài người, nhưng đã dựa vào những người phá vỡ kế hoạch "úp mặt vào tường" được chọn ra từ những người Trái đất phản bội, để đấu trí với "người úp mặt vào tường".

    H/A: Cuốn thứ 3 mang tên "Tử thần vĩnh sinh" có cốt truyện như sau: Cuộc chiến với nền văn minh Tam Thể khiến loài người lần đầu tiên nhận ra chân tướng của vũ trụ đen tối, nền văn minh Trái đất giống như một đứa trẻ run sợ trong màn đêm đen tối khi ngọn lửa trại lụi tàn.

    D/H: Loài người tự cho rằng mình đã trải qua biết bao sóng gió bể dâu, nhưng thực ra chỉ là đứa trẻ mới chập chững biết đi; Loài người tự cho rằng mình đã hiểu rõ bí mật trong cạnh tranh về sinh tồn, nhưng thực ra ngay cả tư cách tham gia cạnh tranh cũng chưa có. Các cuộc giao chiến khiến hai nền văn minh đứng bên bờ diệt vong chỉ là một khúc nhạc đan xen không đáng kể trên chiến trường vũ trụ.

    H/A: Chẳng có ai từng chứng kiến chiến tranh giữa các vì sao, cũng chẳng có khả năng để được chứng kiến, vì phương thức và vũ khí trong cuộc chiến đã vượt xa sức tưởng tượng của loài người. Ngày được chứng kiến chiến tranh giữa các vì sao cũng là ngày nền văn minh loài người sẽ bị tiêu diệt.

    D/H: Trên đây, Hùng Anh và Duy Hoa đã giới thiệu sơ qua nội dung ba cuốn tiểu thuyết "Tam Thể" của nhà văn Lưu Từ Hân.

    H/A: Tiếp theo Duy Hoa và Hùng Anh xin giới thiệu với quý vị và các bạn về nhà văn Lưu Từ Hân.

    D/H: Nhà văn Lưu Từ Hân cho biết, quá trình từ một ý tưởng đơn giản phát triển thành ý tưởng sáng tạo khiến bạn đọc cảm thấy hoàn toàn mới mẻ và hấp dẫn, là một quá trình dài dằng dặc và gian nan.

    H/A: Nhà văn cho biết, viết một cuốn truyện dài có thể chỉ mất 3-4 tháng, nhưng quá trình tích lũy ý tưởng sáng tạo thường phải mất đến 3-4 năm, thậm chí còn lâu hơn. Sáng tác bộ tiểu thuyết "Tam Thể" là một quá trình tích lũy đầy gian nan.

    D/H: Nhà văn cho biết, thời thơ ấu, thiếu niên, mỗi người đều có lòng hiếu kỳ đối với thế giới mà mình chưa từng biết đến, có lòng kính nể đối với vũ trụ, và hướng tới tương lai. Theo nhà văn, những cảm xúc và tâm trạng thể hiện nguồn gốc nhân tính này không nên bị mai một cùng tuổi tác và sự từng trải xã hội.

    H/A: Nhà văn cho biết, chỉ cần thực hiện điều nói trên, cảm hứng sáng tác sẽ đến gõ cửa. Chính vì vậy, tuy nhà văn đã hơn 50 tuổi, nhưng vẫn rất hiếu kỳ đối với thế giới mà mình chưa biết đến.

    D/H: Theo nhà văn, văn học khoa học viễn tưởng có thể phản ánh tình hình phát triển của quốc gia. Vì chỉ có quốc gia sức sống bừng bừng, nằm trong thời kỳ phát triển vững bước, mới có thể vun đắp thổ nhưỡng phì nhiêu cho việc sáng tác những tác phẩm khoa học viễn tưởng xuất sắc.

    H/A: Nhà văn cho rằng, sở dĩ bộ tiểu thuyết "Tam Thể" được giới khoa học viễn tưởng quốc tế công nhận, nguyên nhân sâu xa là sức mạnh quốc gia Trung Quốc hưng thịnh, dân tộc Trung Hoa được phực hưng.

    D/H: Từ những năm cuối đời nhà Thanh, văn học khoa học viễn tưởng manh nha xuất hiện tại Trung Quốc, sau đó văn học khoa học viễn tưởng phương Tây truyền vào Trung Quốc, ngày nay văn học khoa học viễn tưởng của Trung Quốc lại được truyền ra thế giới, thậm chí giành được giải thưởng quốc tế, đây là một quá trình đầy gian nan khúc khuỷu.

    H/A: Bộ tiểu thuyết "Tam Thể" giành được thành công khiến rất nhiều bạn đọc hết sức mong đợi tác phẩm tiếp theo của nhà văn Lưu Từ Hân. Về việc này, nhà văn Lưu Từ Hân cho biết không cảm thấy có sức ép lớn.

    D/H: Vâng. Vì nhà văn cho biết, viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng là bởi niềm đam mê đối với khoa học viễn tưởng, chứ không phải là vì viết cho người khác đọc hoặc muốn đoạt giải.

    H/A: Nhà văn Lưu Từ Hân luôn giữ thái độ khiêm tốn đã nói một cách thẳng thắn rằng, ông không hề giao lưu về văn học khoa học viễn tưởng với người thân và bạn bè gần gũi nhất, hoặc giới thiệu họ xem tiểu thuyết do ông sáng tác.

    D/H: Nhà văn cho biết, cho dù sau này không sáng tác ra được tác phẩm vượt "Tam Thể", ông cũng sẽ không cảm thấy hoang mang, vì cuộc sống tự do, yên tĩnh là cuộc sống lý tưởng nhất đối với ông.

    H/A: Nhà văn Lưu Từ Hân cho biết, bộ tiểu thuyết "Tam Thể" đoạt giải Hugo đã bắc cầu cho tác phẩm khoa học viễn tưởng Trung Quốc đi ra thế giới, mong càng nhiều tác phẩm xuất sắc của Trung Quốc có cơ hội được thế giới biết đến và công nhận.

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay đến đây là hết, Duy Hoa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    H/A: Hùng Anh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hoá" tuần tới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>