• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tưởng nhớ nhà thơ Uông Quốc Chân

    2015-05-15 16:28:57     Hãng tin TQ
    D/H: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hoá", tôi là Duy Hoa.

    T/T: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Thành Trung.

    D/H: "Tôi không nghĩ đến, liệu có thành công hay không, nếu đã lựa chọn vươn tới những đích xa, thì không quản mưa to gió lớn dấn bước về phía trước".

    T/T: Quý vị và các bạn thân mến, đây là câu thơ trong bài thơ "Thương yêu sự sống" của nhà thơ Uông Quốc Chân, một trong những nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc.

    D/H: Vâng. Thập niên 90 của thế kỷ 20, ở Trung Quốc đại lục từng dấy lên "cơn sốt Uông Quốc Chân", nhiều câu thơ viết về lý tưởng, triết lý sống tràn đầy tình cảm ấm áp của nhà thơ đã khắc sâu vào trí nhớ của rất nhiều bạn đọc.

    T/T: Vâng. Phải công nhận rằng, với những vần thơ ấm áp giàu cảm xúc, đầy thơ mộng, thơ của nhà thơ Uông Quốc Chân đã ảnh hưởng tới cả một thế hệ. Trong 20 năm qua, tập thơ của ông luôn bán rất chạy, một số bài được đưa vào sách giáo khoa.

    D/H: Điều đáng tiếc là, rạng sáng 26/4, nhà thơ Uông Quốc Chân đã qua đời vì ung thư gan, hưởng thọ 59 tuổi.

    T/T: Quý vị và các bạn thân mến, trong tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Duy Hoa và Thành Trung xin giới thiệu với quý vị và các bạn về nhà thơ Uông Quốc Chân cùng hai bài thơ của nhà thơ.

    D/H: Sau đây, chúng ta cùng bắt đầu nội dung chi tiết hôm nay. 

    T/T: Thưa quý vị và các bạn, nhà thơ Uông Quốc Chân sinh năm 1956 ở Bắc Kinh, nguyên quán Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, tốt nghiệp Khoa Trung văn trường Đại học Tế Nam.

    D/H: Kể từ năm 1985, ông Uông Quốc Chân đã tận dụng thời gian rảnh rỗi tập trung sáng tác thơ ca. Từ năm 1990, nhà thơ bắt đầu viết bài đăng trên chuyên mục của 3 tạp chí "Thanh niên Liêu Ninh", "Thanh niên Trung Quốc" và "Bạn gái", từ đó dấy lên "cơn sốt Uông Quốc Chân".

    T/T: Những câu thơ của ông như "Nếu đã lựa chọn vươn tới những đích xa, thì không quản mưa to gió lớn dấn bước về phía trước", "Không có con đường dài hơn bước chân, không có ngọn núi cao hơn con người" v.v. đã ảnh hưởng tới cả một thế hệ.

    D/H: Giáo sư Khoa Trung văn trường Đại học Bắc Kinh Trương Di Vũ cho biết, có thể nói, nhà thơ Uông Quốc Chân là nhà thơ cuối cùng thực sự gắn thơ ca với công chúng, đặc biệt tập thơ đầu tay của ông mang tên "Trào lưu của giới trẻ" đã rất thịnh hành cùng bộ phim "Khát vọng" thời đó.

    T/T: Giáo sư Trương Di Vũ cho biết, tác phẩm của nhà thơ Uông Quốc Chân lưu hành rộng khắp trong thập niên 90 của thế kỷ trước, thơ của nhà thơ thường được đăng trên một số tạp chí dành cho thanh niên, chứ không phải là tạp chí dòng chính trên văn đàn Trung Quốc.

    D/H: Thời đó, thơ của ông được rất nhiều bạn đọc chép lại. Tác phẩm của ông thường viết về những cảm nhận nho nhỏ, từ đó tổng kết ra những triết lý sống sâu sắc.

    T/T: Trong bối cảnh xã hội gấp gáp chuyển đổi cùng công cuộc cải cách mở cửa những năm 90 thế kỷ trước, tác phẩm của nhà thơ Uông Quốc Chân mang phong cách vừa tích cực vươn lên vừa tự do phóng khoáng, đã phát huy vai trò khuyến khích, cổ vũ và an ủy giới trẻ thời đó.

    D/H: Giáo sư Trương Di Vũ cho rằng, xét từ điều này, phải công nhận rằng, tác phẩm của nhà thơ Uông Quốc Chân có ý nghĩa văn hoá không thể thay thế.

    T/T: Sau đây, Thành Trung xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài thơ "Thương yêu sự sống" của nhà thơ Uông Quốc Chân.

    Thương yêu sự sống

    Tôi không nghĩ đến,

    Liệu có thành công hay không,

    Nếu đã lựa chọn vươn tới những đích xa,

    Thì không quản mưa to gió lớn dấn bước về phía trước.

    Tôi không nghĩ đến,

    Liệu tình yêu có được đón nhận hay không,

    Nếu chung tình với bông hồng,

    Thì mạnh dạn thổ lộ tình cảm chân thành.

    Tôi không nghĩ đến,

    Liệu đằng sau có mưa lạnh gió rét hay không,

    Nếu đã lựa chọn điểm đích phía chân trời,

    Thì chỉ có thể để lại tấm lưng cho thế giới.

    Tôi không nghĩ đến,

    Liệu tương lai là bằng phẳng hay bùn lầy,

    Chỉ cần thương yêu sự sống,

    Mọi thứ đều nằm trong tay bạn.

    D/H: Trên đây, Thành Trung đã giới thiệu với quý vị và các bạn bài thơ "Thương yêu sự sống" của nhà thơ Uông Quốc Chân. Tiếp theo, Thành Trung và Duy Hoa xin giới thiệu tiếp về nhà thơ Uông Quốc Chân.

    T/T: Thưa quý vị và các bạn, tháng 12 năm 2014, nhà thơ Uông Quốc Chân tham gia hoạt động thơ ca hai bờ eo biển năm 2014 diễn ra tại tỉnh Hải Nam, đã được bình chọn là nhà thơ danh dự.

    D/H: Chủ tịch Hội đồng bình chọn hoạt động thơ ca hai bờ eo biển Lưu Cạnh cho biết, Uông Quốc Chân là nhà thơ không thể lãng quên trong làng thơ đương đại Trung Quốc. Sở dĩ chọn ông là nhà thơ danh dự là vì hình ảnh của những tác phẩm của ông đã khắc sâu vào tâm trí của một lớp người.

    T/T: Vâng. Nhất là những bài thơ khuyến khích cổ vũ lòng người dễ hiểu, dễ đọc, nhiều bài thơ viết về triết lý sống, động viên cổ vũ giới trẻ.

    D/H: Ông Lưu Cạnh còn cho biết, xét từ góc độ lịch sử phát triển và tầm ảnh hưởng của thơ ca, nhà thơ Uông Quốc Chân là người không thể thay thế.

    T/T: Tác phẩm của ông có sức ảnh hưởng rộng khắp trong cộng đồng người Hoa, không những ở Trung Quốc đại lục, mà còn ở Đài Loan, Trung Quốc.

    D/H: Khi tham gia hoạt động thơ ca hai bờ eo biển, nhà thơ Uông Quốc Chân đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Hãng tin Trung Quốc, ông cho biết 3 điều tâm đắc về thơ: Một là, phải dễ hiểu; Hai là, phải nhận được sự đồng cảm của bạn đọc; Ba là, càng đọc càng thấm thía.

    T/T: Về tiêu chuẩn đánh giá thơ, nhà thơ Uông Quốc Chân nói thẳng thắn rằng, nếu không có ý hay thì không làm thơ, và cho rằng, "Chỉ cần có 1-2 câu thơ hay, hấp dẫn, thì có thể đánh giá là bài thơ xuất sắc".

    D/H: Về bí quyết sáng tác thơ, ông cho biết, thường nghĩ câu thơ hay nhất trước, rồi viết phần trước và phần sau. Nhà thơ học cách này từ thơ ca cổ điển Trung Quốc.

    T/T: Nhà thơ Uông Quốc Chân cho biết, giá trị quan thể hiện trong các bài thơ của ông giống như thơ ca cổ điển Trung Quốc.

    D/H: Nhà thơ đã lấy ví dụ rằng, nhà thơ đời Thanh Trịnh Bản Kiều có bài thơ: "Giảo định thanh sơn bất phóng tùng, Lập căn nguyên tại phá nham trung. Thiên ma vạn kích hoàn kiên kình, Nhậm nhĩ đông tây nam bắc phong". (Tạm dịch: Bám chặt núi xanh chẳng buông rời, gốc mọc bền vững nơi vách xa. Ngàn đập muôn va vẫn cứng chắc, Bốn bề gió cuộn mặc thổi qua.) Bài thơ này khuyến khích mọi người nên sống với thái độ tích cực, kiên định.

    T/T: Về thái độ sống tích cực, nhà thơ Uông Quốc Chân có câu thơ như sau: "Không có con đường dài hơn bước chân, không có ngọn núi cao hơn con người".

    D/H: Nhà thơ Uông Quốc Chân còn lấy ví dụ cho biết, nhà thơ đời Nam Tống Lục Du có câu thơ "Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn". (Tạm dịch: Núi cùng nước tận ngờ hết lối, bóng liễu hoa tươi một thôn làng.) Câu thơ này cổ vũ mọi người đừng đánh mất hy vọng dù trong hoàn cảnh sống khốn đốn.

    T/T: Nhà thơ Uông Quốc Chân có câu thơ thể hiện giá trị quan tương tự là: "Tôi mỉm cười với cuộc sống, dù cuộc sống có đối xử với tôi ra sao".

    D/H: Trong thời cổ đại Trung Quốc, thơ ca gắn chặt với âm nhạc, những năm qua nhà thơ Uông Quốc Chân đã đầu tư rất nhiều thời gian và sức lực để phổ nhạc cho nhiều bài thơ cổ điển.

    T/T: Ông đã hoàn thành ghi âm các bản nhạc phổ cho hơn 100 bài thơ, và đã tổ chức buổi hoà nhạc tác phẩm cá nhân, và phát hành album nhạc.

    D/H: Sau đây, Duy Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài thơ "Tôi mỉm cười với cuộc sống" của nhà thơ Uông Quốc Chân.

    Tôi mỉm cười với cuộc sống

    Tôi mỉm cười với cuộc sống,

    Dù cuộc sống có đối xử với tôi ra sao.

    Nếu dành cho tôi con đường phẳng phiu,

    Tôi sẽ là dòng sông nhỏ vui vẻ chảy xiết.

    Nếu dành cho tôi con đường ngoằn ngoèo,

    Tôi sẽ là ngọn núi cao trầm tư suy ngẫm!

    Nếu dành cho tôi những điều hạnh phúc,

    Tôi sẽ là chim én bay lượn trên bầu trời.

    Nếu dành cho tôi những điều bất hạnh,

    Tôi sẽ là cây tre không chùn bước trước khó khăn!

    Cuộc sống không thể không có tiếng cười,

    Thế giới sẽ cô đơn biết bao nếu không có tiếng cười.

    Chẳng có gì có thể thay đổi tình yêu cuộc sống của tôi,

    Tôi mỉm cười với cuộc sống sôi động!

    T/T: Trên đây, Duy Hoa đã giới thiệu với quý vị và các bạn bài thơ "Tôi mỉm cười với cuộc sống" của nhà thơ Uông Quốc Chân.

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay đến đây là hết, Duy Hoa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    T/T: Thành Trung xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hoá" tuần tới.

    D/H: Duy Hoa xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>