• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hiệu sách Tam Liên Thao Phấn sau một năm mở cửa 24/24 giờ

    2015-04-23 15:44:29     cri
    D/H: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hoá", tôi là Duy Hoa.

    H/A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, ngày 18/4, Hiệu sách Tam Liên Thao Phấn đã kỷ niệm một năm ngày chính thức mở cửa kinh doanh 24/24 giờ.

    H/A: Vâng. Ngày 23/4, chi nhánh của hiệu sách này tại Quảng trường Thanh Hoa Đồng Phương ở quận Hải Điện đã mở cửa.

    D/H: Mới đây, phóng viên đã phỏng vấn nhiều nhân viên làm việc lâu năm và nhân viên mới của Hiệu sách Tam Liên Thao Phấn, phát hiện thái độ của nhân viên đối với quyết định không đóng cửa của hiệu sách đã có sự chuyển biến to lớn từ thấp thỏm lo lắng ban đầu đến ung dung, tự tại hiện nay.

    H/A: Phóng viên còn chứng kiến, bức tường thông điệp ghi đầy những lưu bút do bạn đọc viết đã truyền đi sức mạnh về văn hoá đọc.

    D/H: Hiệu sách Tam Liên Thao Phấn mở cửa 24/24 giờ thu hút ánh mắt của đông đảo bạn đọc đã thắp sáng ngọn đuốc văn hoá đô thị cho Bắc Kinh.

    H/A: Quý vị và các bạn thân mến, trong tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Duy Hoa và Hùng Anh xin giới thiệu với quý vị và các bạn: Hiệu sách Tam Liên Thao Phấn sau một năm thực hiện mở cửa 24/24 giờ.

    D/H: Sau đây chúng ta cùng bắt đầu nội dung chi tiết hôm nay.

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, ông Phàn Hy An nguyên Tổng Giám đốc Hiệu sách Tam Liên cho biết, ý tưởng ban đầu thực hiện hiệu sách mở cửa 24/24 giờ là mong hiệu sách Tam Liên Thao Phấn rộng 1500 mét vuông không bị "bỏ hoang" vào ban đêm.

    D/H: Ông Phàn Hy An không ngờ, sau khi thực hiện mở cửa 24/24 giờ, hiệu sách đã nhận được sự quan tâm rộng khắp.

    H/A: Ban đầu, ý tưởng hiệu sách mở cửa 24/24 giờ cũng từng bị chất vấn trong nội bộ hiệu sách. Ông Phàn Hy An cho biết, lúc đó tiêu điểm mà mọi người tranh luận là: Liệu phương thức kinh doanh này có thể kiên trì lâu dài hay không? Đến mùa đông giá rét ban đêm liệu có còn bạn đọc hay không?

    D/H: Ông Phàn Hy An cho rằng, hiện nay nhìn lại những chất vấn này quả là có lý. Tuy vậy, hiệu sách vẫn kiên trì tôn chỉ là: Tận tâm tận lực phục vụ bạn đọc, tạo điều kiện thuận tiện cho bạn đọc, nâng cao chất lượng phục vụ.

    H/A: Trước khi thử kinh doanh ngày 8/4 năm ngoái, thông tin về Hiệu sách Tam Liên Thao Phấn mở cửa 24/24 giờ được đông đảo cư dân mạng và các phương tiện truyền thông ở Bắc Kinh quảng bá, trở thành điểm nóng được xã hội quan tâm.

    D/H: Ông Phàn Hy An cho biết, ban đầu ông không bố trí nhân viên làm việc đi quảng bá thông tin này, không ngờ có một người đã dán thông tin hiệu sách mở cửa 24/24 giờ trên mạng, nhiều phóng viên đều biết đến, cuối cùng số phóng viên đến hiệu sách vào ban đêm còn nhiều hơn bạn đọc.

    H/A: Vâng. Cũng chính nhờ nhiều phóng viên đến thăm, thông tin về Hiệu sách Tam Liên Thao Phấn mở cửa 24/24 giờ được quảng bá rộng khắp.

    D/H: Sau khi Hiệu sách Tam Liên Thao Phấn trở thành điểm nóng thực hiện mở cửa 24/24 giờ, việc này cũng dẫn đến không ít chất vấn của bên ngoài.

    H/A: Vâng. Chẳng hạn, một giáo sư của trường Đại học Bắc Kinh cho rằng, mở cửa 24/24 giờ đã vi phạm quy luật cuộc sống của con người.

    D/H: Ông Phàn Hy An đã trả lời rằng, hiệu sách mở cửa 24/24 giờ không phải bắt mọi người ở Bắc Kinh đều đến đọc sách, mà nhằm thu hút những bạn đọc có nhu cầu đến hiệu sách vào ban đêm.

    H/A: Cũng có người cho rằng, hiện nay giới trẻ đã không còn đọc sách nữa. Nhưng, thực ra, đa số bạn đọc đến hiệu sách vào ban đêm đều là giới trẻ.

    D/H: Không ít người cho rằng, hiện nay giới trẻ đều chọn phương thức đọc trực tuyến, đọc qua điện thoại di động, không cần sách giấy nữa.

    H/A: Ông Phàn Hy An cho rằng, cách nói này không đúng. Đọc qua điện thoại di động là đọc lướt thông tin, là tìm hiểu thông tin, còn đọc sách thật sự là mang lại sự đổi thay cho con người về phương pháp nhìn nhận vấn đề.

    D/H: Lúc đầu, cũng có người lo ban đêm sẽ có nhiều người ăn xin, lang thang tràn vào hiệu sách, có người gây lộn đánh nhau ở hiệu sách.

    H/A: Ông Phàn Hy An cho biết, trong một năm qua, cũng có người ăn xin, lang thang đến hiệu sách, nhưng họ chỉ ngủ ngoài trời dưới mái hiên hiệu sách, không vào bên trong hiệu sách. Còn các vụ gây lộn đánh nhau ở hiệu sách thì không hề xảy ra.

    D/H: Hiện nay, ông Phàn Hy An đã rời khỏi Hiệu sách Tam Liên, nhậm chức Phó Chủ tịch Tập đoàn Xuất bản Trung Quốc.

    H/A: Ông cho biết, khi đi thăm Nga, ông đặc biệt đi tìm hiệu sách mở cửa 24/24 giờ ở địa phương, tuy mùa đông Mát-xcơ-va rất lạnh, nhưng ở đó vẫn có hiệu sách mở cửa 24/24 giờ, bên trong hiệu sách ấm hơn nhiều bên ngoài.

    D/H: Đêm ngày 9/4, phóng viên đã đi thăm Hiệu sách Tam Liên Thao Phấn mở cửa 24/24 giờ, phóng viên chứng kiến, sau 10 giờ đêm, bạn đọc ít đi, đến 12 giờ đêm, vẫn còn khoảng 30-40 bạn đọc.

    H/A: Phóng viên đã nhìn thấy, cơ bản mỗi bàn đọc sách ở tầng 1 và tầng hầm B1 đều có người, nhưng không phải mọi người đều đang đọc sách, có người xem điện thoại di động, có người nằm sấp trên bàn để nghỉ ngơi.

    D/H: Anh Trương 38 tuổi đã làm nhiều năm ở hiệu sách, anh cho biết, trong một năm qua, cứ đến cuối tuần và ngày lễ là có nhiều bạn đọc đến hiệu sách, anh đã quen mặt những bạn đọc thường đến hiệu sách vào ban đêm.

    H/A: Một nhân viên thế hệ 9X đi làm tại hiệu sách chưa đầy hai tuần, cho biết, ca đêm ít việc, đến nửa đêm bạn đọc ít đi. Đêm thứ 7 và chủ nhật quả thật có không ít người đến đây đọc sách, một cô gái mang theo khung vẽ và vẽ suốt cả đêm đã để lại ấn tượng sâu sắc cho nhân viên này.

    D/H: Khi trả lời câu hỏi bình thường có gặp vấn đề gì phiền phức không, một nhân viên cho biết, có bạn đọc phản ánh mất ví tiền, có lẽ vì bạn ấy say mê đọc sách, vì vậy, hiệu sách thường xuyên nhắc nhở bạn đọc phải bảo quản tốt tài sản của mình.

    H/A: Có nhân viên cho biết, tại tầng hầm B1 của hiệu sách có khi có người nằm ngủ, miễn là không ảnh hưởng đến bạn đọc khác chọn sách, đọc sách, thì nhân viên hiệu sách thông thường không can thiệp.

    D/H: Điểm lại một năm qua, Giám đốc hiệu sách Vương Ngọc cho biết, đối với việc hiệu sách mở cửa 24/24 giờ ban đầu có thái độ thấp thỏm lo lắng, hiện nay đã nhìn nhận một cách ung dung, tự tại.

    H/A: Về những vấn đề, phiền phức gặp phải, Giám đốc Vương Ngọc cho biết, cá biệt bạn đọc không biết quý trọng sách, khiến người ta đau lòng.

    D/H: Điều khiến Giám đốc Vương Ngọc cảm động là những lời lưu bút của bạn đọc khắp nơi Trung Quốc trên bước tường thông điệp, Giám đốc cho biết đã thu tập 2 túi to, nhưng chưa kịp chỉnh lý.

    H/A: Giám đốc cho biết, thông qua những lời lưu bút này có thể thấy được cảm nhận của bạn đọc đối với đọc sách cũng như câu chuyện của họ.

    D/H: Trong số những bạn đọc viết lưu bút trên bức tường thông điệp có cặp là người yêu, có bố mẹ mang theo con, có sinh viên sắp tốt nghiệp, có bạn đọc mến mộ hiệu sách. Rất nhiều lời viết đều rất thú vị, khiến người xem cảm động.

    H/A: Về tình hình kinh doanh trong một năm qua, hiệu sách cho biết, năm ngoái, doanh thu của hiệu sách đã tăng 58% so với năm 2013 , đột phá 20 triệu Nhân dân tệ, lợi nhuận tăng 111%, lên tới hơn 2 triệu Nhân dân tệ.

    D/H: Ngoài ra, năm ngoái hiệu sách cả thảy đón tiếp bạn đọc hơn 280 nghìn lượt người, tăng 68%; hiệu sách phối hợp với các bên tổ chức 81 buổi hoạt động câu lạc bộ đọc sách.

    H/A: Về những khó khăn kinh doanh trong năm ngoái, Tổng Giám đốc hiệu sách Trương Tác Trân cho biết, đồ dùng phòng đọc sách bị tiêu hao nhiều hơn, giá sách bị sử dụng trong thời gian dài, ngoài ra trong tầng hầm B1 chưa phủ tín hiệu điện thoại di động.

    D/H: Trước việc nửa đêm rất ít bạn đọc đến hiệu sách, nhưng hiệu sách vẫn phải hoạt động bình thường, Tổng Giám đốc cho biết, hiệu sách từ lúc có ý tưởng mở cửa 24/24 giờ đã thảo luận vấn đề này, cuối cùng đưa ra kết luận rằng: Không thể chỉ coi trọng hiệu quả kinh tế, còn phải coi trọng hiệu quả xã hội, phải kiên trì xây dựng thương hiệu về đọc sách.

    H/A: Chính phủ cũng ủng hộ và hỗ trợ quyết tâm này của hiệu sách. Năm nay, Chính phủ đã cấp khoản vốn 8 triệu Nhân dân tệ cho Hiệu sách Tam Liên Thao Phấn mở cửa 24/24 giờ, trong đó, 6 triệu Nhân dân tệ dành riêng cho chi nhánh của hiệu sách này.

    D/H: Chi nhánh của Hiệu sách Tam Liên tại tầng 1 Quảng trường Thanh Hoa Đồng Phương ở quận Hải Điện, Bắc Kinh chính thức mở cửa từ ngày 23/4, có diện tích 906 mét vuông, chi nhánh này nhằm vào các trường đại học và cao đẳng cũng như những người có tố chất cao tập trung ở khu vực này.

    H/A: Về quy hoạch phát triển, Hiệu sách Tam Liên đã đưa ra kế hoạch mở 10 hiệu sách 24/24 giờ tại nhiều thành phố trong 5 năm tới.

    D/H: Tổng Giám đốc Trương Tác Trân cho biết, đang thảo luận công việc này với nhiều thành phố như U-rum-xi—thủ phủ Khu Tự trị Uây-ua Tân Cương, Hàng Châu—tỉnh lỵ tỉnh Chiết Giang, v.v.

    H/A: Tổng Giám đốc còn cho biết, phương thức hợp tác ở mỗi thành phố sẽ khác nhau, chẳng hạn, ở thành phố Thành Đô—tỉnh lỵ tỉnh Tứ Xuyên, đang thảo luận miễn phí cung cấp nơi kinh doanh, Hiệu sách Tam Liên đầu tư 100% để kinh doanh.

    D/H: Ngoài ra, còn có nhiều doanh nghiệp cũng muốn tham gia kinh doanh hiệu sách 24/24 giờ với Hiệu sách Tam Liên. 

    H/A: Trên đây Duy Hoa và Hùng Anh đã giới thiệu với quý vị và các bạn: Hiệu sách Tam Liên Thao Phấn sau một năm mở cửa 24/24 giờ.

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay đến đây là hết, Duy Hoa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    H/A: Hùng Anh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hoá" tuần tới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>