Ngày 15/4, lễ hội té nước Xíp-xoỏng-bản-na lên đến cao trào. Buổi sáng ban mai, bà con dân tộc Thái nô nức đến bên bờ nam sông Lan Thương và tổ chức "nghi lễ đón nước thiêng, ban tốt lành, xin nước thiêng". Trong khi tổ chức nghi lễ, Bo Chang, người chủ trì nghi thức tôn giáo dân tộc Thái tay bưng chiếc giỏ nhỏ bên ngoài trang trí bằng hoa tươi bên trong đựng đầy cây đay, bước lên đài xin nước một cách thành kính, ba thiếu nữ dân tộc Thái đi sát theo sau, cùng quỳ xuống trước mặt sông. Bo Chang đốt cây đay, dâng rượu thơm cho thần sông, đồng thanh tụng kinh, để cầu xin dòng nước tốt lành. Sau đó, bảy thiếu nữ dân tộc Thái, vai gánh hai thùng nước, lần lượt đi lên đài xin nước, luân phiên gánh "nước tốt lành" về, đổ vào bát vàng trên bờ.
Nước thiêng được lấy về từ nghi lễ xin nước được đưa về quảng trường lễ té nước Xíp-xoỏng-bản-na, từ đó mở màn cho lễ hội té nước. Trong tiếng cười rui rộn ràng "nước, nước, nước" trên quảng trường, mọi người té lên những giọt nước hạnh phúc, cầu chúc hạnh phúc đến với tất cả mọi người.
Điệu múa ô 10 nghìn người của dân tộc Thái
Ngày 14/4, người dân Xíp-xoỏng-bản-na đã tổ chức biểu diễn điệu múa ô hoành tráng với sự tham gia của 10 nghìn người dân tộc Thái trên quảng trường té nước, để chào mừng năm mới năm 1375 theo lịch dân tộc Thái. Châu tự trị Xíp-xoỏng-bản-na là khu vực tập trung cư trú của dân tộc thiểu số, mọi người trong trang phục rực rỡ của các dân tộc, giương ô giấy nhảy múa. Chính quyền châu có kế hoạch xin đưa điệu múa này vào Kỷ lục Ghi-nét thế giới trong thời gian tới. Năm ngoái, chính quyền đã thành công trong việc xin đưa điệu múa tay 10 nghìn người dân tộc Thái vào Kỷ lục Ghi-nét thế giới.