• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Khánh trúc nam thư

    2012-11-01 16:49:19     cri
    Có nghĩa là chặt hết tre trên núi để làm thẻ thì cũng không thể nào viết hết tội ác và bệnh hoạn của xã hội.

    Thành ngữ này có xuất xứ từ Cựu Đường thư, truyện Lý Mật.

    Vào thời kỳ cuối triều nhà Tùy, vua Dương Quảng bạo ngược đã bỏ ra nhiều tiền của xây dựng cung điện và phát động chiến tranh, nhân dân các nơi không thể chịu đựng nổi đã liên tiếp vùng lên khởi nghĩa, đạo quân Ngõa Cương do Trác Nhượng lãnh đạo là nổi tiếng nhất trong số này, đội ngũ đã nhanh chóng phát triển đến hơn 100 nghìn người.

    Sau khi Việt Quốc Công-Dương Huyền dẫn quân tấn công nhà Tùy bị thất bại, thủ hạ của ông là Lý Mật chạy trốn theo quân Ngõa Cương. Bằng tài trí thông minh của mình, Lý Mật đã nhanh chóng chiếm được lòng tin của Trác Nhượng và cuối cùng trở thành thủ lĩnh quân Ngõa Cương.

    Sau khi lên nắm quyền, Lý Mật đã ra một đạo hịch thảo phạt Tùy Thang Vương, mong qua đó liên hợp với các đạo nghĩa quân và thu hút các quan văn võ triều đình, nội dung đạo hịch này đã vạch trần tội lỗi của Tùy Thang Vương, trong có đoạn viết: "Dù có chặt hết tre trên núi Nam làm thẻ viết thì cũng không sao kể hết tội ác của Dương Quảng, dốc cạn biển Đông cũng không thể gột sạch tội lỗi của hắn". Lời hịch kêu gọi các nơi vùng lên khởi nghĩa, lật đổ ách thống trị nhà Tùy, đã có sức ảnh hưởng lớn thời bấy giờ, các nơi hưởng ứng đã tới tấp nổi dậy.

    Đến năm Đại Nghiệp thứ 14, Tùy Thang Vương bị viên tướng cấm quân Vũ Văn Hóa Cập giết chết tại Giang Đô, triều nhà Tùy bị lật đổ.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>