• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Viện Bảo tàng gốm màu Liễu Loan Thanh Hải

    2012-08-02 20:00:59     CRIonline

    Thanh Hải trong tâm trí mọi người chỉ là đỉnh núi băng mọc tua tủa và sa mạc Gô Bi rộng bao la, là mảnh đất khô cằn trong con mắt của tuyệt đại đa số người, không thể nào thai nghén một hạt giống văn minh nào, nhưng sự thật không phải như vậy. Nơi đầu nguồn của ba dòng sông này vào 30 nghìn năm trước đã vang lên tiếng đập đá chan chát của tiền nhân nguyên thủy. Khu mộ Liễu Loan là một mộ địa công cộng xã hội thị tộc nguyên thủy có quy mô lớn nhất và giữ được hoàn chỉnh nhất ở lưu vực sông Hoàng Hà Trung Quốc hiện nay, qua khai thác toàn diện đã đủ chứng minh Thanh Hải là xứ sở gốm màu và là mảnh đất cội nguồn của nền văn minh thời tiền sử Trung Hoa.

    Làng Liễu Loan, thị trấn Cao Miếu, huyện Lạc Đô, tỉnh Thanh Hải nguyên là một xóm núi vắng vẻ, nhưng vì ở đây khai quật được rất nhiều đồ gốm màu nên được mọi người chú ý tới. Thập niên 70 của thế kỷ trước, đội khảo cổ Thanh Hải và Sở Nghiên cứu khảo cổ Viện Hàn lâm khoa học xã hội Trung Quốc trải qua 7 năm khai quật và chỉnh lý đối với khu mộ địa Liễu Loan, đã lần lượt khai quật hơn 1700 ngôi mộ và phát hiện gần 40 nghìn văn vật, riêng đồ gốm màu có gần 20 nghìn kiện, đều thuộc 4 loại hình văn hóa Bán Sơn, Mã Xưởng, Tề Gia và Thân Điếm của thời kỳ văn hóa Mã Gia Dao, liên tục kéo dài trong thời gian 1200 năm. Đây là di chỉ và cụm mộ địa của thị tộc xã hội nguyên thủy được phát hiện và khai quật có quy mô lớn nhất tại Trung Quốc hiện nay, nên Liễu Loan Thanh Hải được gọi là xứ sở gốm màu.

    Đồ gốm màu là đồ dùng trong sinh hoạt của người tiền sử, gốm màu Liễu Loan đã kết hợp hình khối và hoa văn thành một thể thống nhất, bề mặt đồ gốm là màu da cam hoặc màu tím, với các đường viền hình học màu đen hay hình động vật, khiến đồ gốm càng trở nên bóng bẩy và đẹp mắt. Trong đó có một số đồ gốm màu có phong cách hết sức độc đáo, đó là chiếc Ấm gốm hình người, hay còn gọi là "Âm dương hợp thể hồ" được Viện Bảo tàng Quốc gia tàng trữ và đem trưng bày, đây là nghệ thuật khắc nổi hình người sớm nhất tại Trung Quốc, khi phát hiện nó đã gây nên cuộc tranh luận gay gắt trong giới khảo cổ và giới học thuật, phần cổ và bụng của chiếc ấm này là hình người lõa thể, bề mặt có đầy đủ ngũ quan, mái tóc, lông mày hình chữ bát, mũi lõ, tai to, nhưng sự sắp đặt rất không cân đối và không phân biệt rõ giới tính, các học giả đến nay vẫn còn chưa nắm được ngụ ý của các hình vẽ này.

    Ngoài ra, trên thân chiếc ấm này còn khắc hơn 100 phù hiệu, đây phải chăng là chữ Hán thời manh nha hay chỉ là đồ án tiêu trí.

    Thập niên 90 thế kỷ trước, ông Ryojiro Kojima người Nhật đã có lời bình luận về giá trị học thuật và văn hóa lịch sử của gốm màu Liễu Loan rằng: "Tôi đã đi qua nhiều nơi trên thế giới, gốm màu Liễu Loan là bậc nhất thế giới. Bởi nó là sự cô đọng của văn hóa mấy nghìn năm, có thể sánh với Kim tự tháp Ai Cập, là tuyệt bản của thế giới". Chính vì nguyên nhân này mà ông đã bỏ tiền ra xây dựng Viện Bảo tàng gốm màu Liễu Loan Thanh Hải-một viện bào tàng chuyên đề lấy trưng bày văn vật gốm màu làm chủ đạo lớn nhất tại Trung Quốc hiện nay. Viện bảo tàng chính thức mở cửa đón khách từ năm 2004, Giám đốc Viện bảo tàng Vương Quốc Lâm nói: "Số lượng gốm màu trên thế giới hiện nay ước tính vào khoảng 100 nghìn kiện, viện bảo tàng chúng tôi hiện tàng trữ gần 30 nghìn kiện".

    Để bảo tồn và nghiên cứu di chỉ Liễu Loan càng hiệu quả hơn, cơ quan văn hóa tỉnh Thanh Hải dự định xây dựng Viện Bảo tàng gốm màu Liễu Loan thành trung tâm nghiên cứu gốm màu quốc tế, để văn hóa gốm màu tiến ra thế giới. Đến năm 2014, Thanh Hải sẽ tổ chức cuộc hội thảo quốc tế nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày khai quật khảo cổ Liễu Loan và 10 năm thành lập Viện Bảo tàng gốm màu Liễu Loan Thanh Hải.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>