• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Mười thị trấn cổ kính nhất Trung Quốc trong con mắt người nước ngoài-I

    2012-06-29 18:30:53     CRIonline

    1. Lệ Giang

    Thành cổ Lệ Giang tỉnh Vân Nam có quy mô từ đầu thời kỳ triều Nam Tống, đến nay đã có 800 đến 900 năm lịch sử. Thời hai triều Minh Thanh, Lệ Giang đã rất nổi tiếng. Năm 1997, được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới, có hồ Hắc Long Đàm trong xanh, đỉnh núi tuyết Ngọc Long trắng phau, phong cảnh vô cùng thơ mộng.

    Nhà cửa ở Lệ Giang đã hấp thu tinh hoa kiến trúc của các dân tộc Na Si, Hán, Bạch, Di và dân tộc Tạng. Bước trên đường mòn trải đá của Lệ Giang, nhà cửa nối liền nhau thành hàng lối thật đậm đà phong tục tập quán dân tộc, tiếng gà gáy từ đâu đó vọng lại, do Lệ Giang xưa nay đều không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và công nghiệp hiện đại, nên là một nơi còn giữ được nguyên vẹn các đền miếu của thời nhà Minh.

    2. Bình Dao

    Vào thế kỷ trước, ngành thương mại của Huyện Bình Dao đã bước vào thời kỳ phồn vinh, có đủ loại tiền trang, hiệu cầm đồ, hiệu thuốc bắc, cửa hàng gấm vóc, hiệu tạp hóa, cũng như hàng quạt, hàng đèn lồng, hiệu phục trang ... cứ nối tiếp nhau san sát trên khắp các ngõ phố Bình Dao.

    Thành cổ Bình Dao đều không cần dàn dựng bối cảnh.

    3. Diên An

    Diên An tỉnh Thiểm Tây cho đến nay nhân khẩu vẫn chưa vượt quá 200 nghìn người, nói nó nhỏ cũng không phải là quá đáng. Sau năm 1935, lịch sử đã lựa chọn Diên An, cách mạng Trung Quốc đã nhen nhóm lên ngọn lửa cách mạng, ít lâu sau chiếu sáng cả Trung Quốc, Bảo Tháp Sơn của Diên An đã trở thành thánh địa hành hương của lớp người trẻ đương đại.

    Diên An có tài nguyên du lịch phong phú như Bảo Tháp Sơn, Thanh Lương Sơn, Công viên rừng sâu, nhà hầm của Chủ tịch Mao Trạch Đông trong thời kỳ kháng chiến...

    4. Huyện Phượng Hoàng

    Nếu ai đã đọc qua cuốn tiểu thuyết "Biên Thành" của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Thẩm Tùng Văn, thì đều có ấn tượng tốt đẹp về Thúy Thúy và nơi cô đã từng sinh sống, với dòng suối trong xanh, phong tục tập quán dân tộc mộc mạc, nếp nhà sàn bên bờ suối dưới ánh trăng.... "Biên Thành" chính là viết về huyện Phượng Hoàng miền tây tỉnh Hồ Nam.

    Huyện lỵ Phượng Hoàng nằm bên bờ sông Đà, các kiến trúc ở đây đều rất cổ kính, nhã nhặn, trong đó thành lầu cổ trên cửa bắc và cửa đông, cũng như các nếp nhà sàn nằm bên bờ sông là đặc sắc nhất, ngoài ra còn có cung Vạn Thọ, điện Đại Thành, miếu Thiên Vương, tháp Vạn Danh... đã cùng tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp, được đặt nhã danh là "Ngôi thành nhỏ đẹp nhất Trung Quốc " và "Xứ sở tranh vẽ".

    5. Tây Xương

    Tây Xương nằm ở phía  nam tỉnh Tứ Xuyên, là Trung tâm phóng vệ tinh lớn nhất Trung Quốc, rất nổi tiếng vì từng nhiều lần phóng thành công vệ tinh Trung Quốc cũng như của các nước khác.

    Tại đây, mọi người không chỉ được nhìn thấy bệ phóng tên lửa khổng lồ, mà còn có dịp được chứng kiến toàn bộ quá trình phóng vệ tinh, rời khỏi khu thành đến chùa Quang Phúc nằm trên núi Lư Sơn cách phía nam thành phố khoảng 5 km, ̣ điều đặc biệt nhất là trên bia đá của ngôi chùa này đã ghi chép đầy đủ tình hình xảy ra các trận động đất ở Tây Xương cũng như các khu vực xung quanh, đây là điều rất hiếm thấy tại Trung Quốc, cũng là dấu ấn nói lên Tây Xương là một thành phố khoa học kỹ thuật của Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>