• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thăm quê hương Đỗ Phủ tìm hiểu cuộc đời của thánh thơ

    2012-06-21 17:52:24     cri
    Năm nay là năm kỷ niệm 1300 năm Ngày sinh của nhà thơ vĩ đại triều nhà Đường Trung Quốc Đỗ Phủ, ông được hậu nhân tôn xưng là Thánh Thơ, còn thơ của ông được gọi là Sử Thi. Quê ông ở thôn Nam Diêu Loan, thị trấn Trạm Nhai, cách thành phố Củng Nghĩa tỉnh Hà Nam 10 km. Năm 712 công nguyên, nhà thơ nổi tiếng nhà Đường Trung Quốc Đỗ Phủ đã ra đời tại ngôi nhà hầm dưới chân núi Bút Giá và trải qua thời kỳ niên thiếu hoàng kim tại đây. Năm 1963, chính quyền tỉnh Hà Nam đã công bố nơi đây là đơn vị bảo tồn văn vật của tỉnh, đồng thời cấp kinh phí tu tạo.

    Bước vào cổng lớn khu thắng cảnh quê hương Đỗ Phủ là khu kỷ niệm hành hương Thánh Thơ, đại lộ Thánh Thơ vươn dài lên hướng bắc, hai bên đường là những kiến trúc mang tính kỷ niệm được mô phỏng theo thời kỳ triều nhà Đường. Đi dọc theo đại lộ này thì sẽ nhìn thấy tượng Thánh Thơ Đỗ Phủ đúc bằng đồng cao 9,9 mét, đây là bức tượng Đỗ Phủ thời thanh niên, như muốn giới thiệu với chúng ta về tầm vóc và hoài bão "Hội đang lăng tuyệt đỉnh, Nhất lãm chúng sơn tiểu" của nhà thơ thời trai tráng.

    Cách bức tượng không xa là cầu Thánh Thơ bắc trên sông Tứ Hà, dòng sông này là một chi của sông Lạc Hà thời cổ, hạ lưu đổ vào sông Y Lô, cuối cùng hội nhập vào sông Hoàng Hà, môi trường thiên nhiên độc đáo và nội hàm văn hóa sâu dày đã có ảnh hưởng quan trọng đối với nhà thơ Đỗ Phủ.

    Ở chính giữa khu thắng cảnh có một ngôi lầu các nóc nhọn, được gọi là các Thuần Phong, tên gọi này được mượn từ một câu thơ của Đỗ Phủ: "Trí Quân Nghiêu Thuấn thượng, Tái sử phong tục thuần", có ý phản ánh lý tưởng chính trị suốt cuộc đời của Đỗ Phủ là phù trợ hữu đạo minh quân, khiến nhân dân được hưởng cuộc sống nam canh nữ chức, trật tự tốt đẹp và phong tục tập quán dân tộc đậm đà.

    Ông Đỗ Hùng Đồ, cháu đời thứ 41 của nhà thơ Đỗ Phủ nói: "Là hậu nhân của Đỗ Phủ, tôi rất cảm động và cũng rất tự hào đối với tinh thần yêu nước yêu dân của Đỗ Phủ, ông cha cũng đã dạy bảo chúng tôi từ thưở nhỏ. Là hậu nhân của Đỗ thị, chúng tôi nhất định sẽ kế thừa và phát huy truyền thống văn minh của dân tộc Trung Hoa, cũng như truyền thống tốt đẹp của gia tộc".

    Cố cư Đỗ Phủ được khôi phục lại diện mạo vào năm 1962, đây là một khuôn viên quay mặt về hướng tây dài 20 mét, rộng 10 mét, nhà kỷ niệm quê hương Đỗ Phủ được đặt tại đây.

    Hôm nay, sau hơn nghìn năm dài dặc, quê hương Đỗ Phủ trước mắt chúng tôi tuy đơn giản nhưng không sơ sài, rất thanh tú nhã nhặn mang đậm phong cách kiến trúc triều nhà Đường, nhà toàn làm bằng gỗ và chia thành hai khu, khu trưng bày thơ ca và khu triển lãm về nhà thơ. Khu trưng bày thơ ca bằng thủ pháp đa phương tiện diễn giải về thơ ca của Đỗ Phủ, tức bằng biện pháp đèn chiếu và ánh sáng diễn đạt về "Hảo vũ chi thời tiết, đang xuân nãi phát sinh", đồng thời cũng dùng biện pháp kết hợp lập thể với bích họa thể hiện "Tam lại" và "Tam biệt". Khu triển lãm về nhà thơ được bắt đầu từ đường Đỗ Công, lấy thời gian làm trục chính, giới thiệu về cuộc đời bôn ba chìm nổi của nhà thơ, đã diễn đạt được một cách hệ thống và hoàn chỉnh về chủ đề "Sinh ra trên mảnh đất này, lại trở về với mảnh đất này".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>