• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thành cổ nấp dưới hồ Phủ Tiên dạt dào sóng biếc

    2011-12-15 14:58:55     cri
    Trong bài hát "Hồ Phủ Tiên" do ca sĩ Lý Kiện trình bày thông qua lời thổ lộ của chàng thanh niên đối với người yêu, đã hát lên tấm lòng quyến luyến và tình yêu của mọi người đối với hồ Phủ Tiên: "Đêm nay sao khiến ta lưu luyến, em nói hãy ghi sâu phút này, dù từ đây tình chia đôi ngả, lời thề thốt ai nỡ chia ly, gió thu hồ nước lạnh cõi lòng, trong khoảnh khắc trời đã hửng sáng, đêm qua đã tan biến về đâu, chỉ thấy hồ Phủ Tiên sóng nước dào dạt, còn đâu người buồn bã trông theo".

    Hồ Phủ Tiên nằm ở thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam, địa hình cao hơn mặt biển 1722,5 mét, hồ rộng 216,6 km vuông, dung tích nước 20 tỷ 620 triệu mét khối, độ sâu bình quân 95,2 mét, nơi sâu nhất 158,9 mét, là một hồ nước ngọt loại hình nước sâu lớn nhất Trung Quốc, cũng là hồ lớn nhất trên đầu nguồn sông Châu Giang.

    Nước hồ Phủ Tiên trong xanh, độ thấu suốt từ 5 đến 6 mét, cũng có nơi đạt tới 12,5 mét, là hồ có chất nước tốt nhất trong số hồ nước ngọt ở nội địa Trung Quốc. Nhằm bảo vệ môi trường tốt đẹp và chất nước hồ Phủ Tiên, chính quyền địa phương đã áp dụng nhiều biện pháp nghiêm ngặt, khơi nước thải sinh hoạt ra ngoài hồ dùng vào tưới tiêu, lại đảm bảo được nước hồ trong sạch, bà con nông dân địa phương cũng tích cực tham gia bảo vệ môi trường.

    Ông Lỗ Trạch Hiếu ở thôn Lộc Xung là cửa hàng trưởng nhà hàng "Khách Tái Lai". Ông nói: "Chúng tôi mở nhà hàng ở bờ hồ, nước sinh hoạt đều phải thông qua xử lý, không được trực tiếp thải vào hồ nước. Ngoài ra, còn nghiêm cấm rửa rau và giặt giũ trên hồ, các loại tàu thuyền ngoài thuyền đạp bằng chân và dùng mái chèo ra, tàu chạy bằng xăng dầu đều không được phép hoạt động trên hồ".

    1  2  
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>