• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trải nghiệm ký ức công nghiệp và tố chất thời thượng của Công viên âm nhạc ở khu đông thành phố Thành Đô

    2011-11-17 18:04:24     CRIonline
    Công viên âm nhạc nằm ở ngoài vành đai 2 phía đông thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã mở cửa vào ngày 29 tháng 9 năm 2011, đây từng là nơi đặt nhà máy sản xuất bóng đèn điện tử Hồng Quang, nhà máy này sau khi phá sản, nơi đây trở nên vắng vẻ tiêu điều, khu xưởng cũ rộng hơn 20 ha bị hoang phế đã nhiều năm. Tháng 5 năm 2009, với ý tưởng xây dựng mặt bằng mới bảo hộ di sản công nghiệp và công nghiệp văn hóa sáng tạo của Thành Đô, "Công viên âm nhạc khu đông Thành Đô" đã ra đời tại đây.

    Mới đặt chân vào cổng lớn công viên, dấu ấn thời đại công nghiệp cũ đậm đà bỗng chốc bủa vây quanh ta, bầu không khí âm nhạc khắp đó đây khiến ta ngây ngất, những ý tưởng mới mẻ và kỳ lạ cũng sẽ khiến ta không kịp nhìn thấu..

    "Sửa cũ như cũ, sử dụng nhà cũ vào việc mới" là một đặc sắc chủ yếu của kiến trúc Công viên âm nhạc khu đông Thành Đô.

    Ống khói khổng lồ với hàng biểu ngữ khiến du khách tràn đầy hồi ức về một thời đã qua. Nhà xưởng cũ được bảo tồn hoàn hảo đã hòa nhập với các nguyên tố hiện đại như quán cafe, âm nhạc, quán bar v.v. Truyền thống đã dung hòa với hiện đại, đâu đâu cũng tràn đầy linh cảm thiết kế sẽ khiến ta trong khi chìm đắm trong nghệ thuật hoài cựu, cũng sẽ cảm nhận được sự va chạm của nghệ thuật hiện đại.

    Đúng vậy, nơi đây lấy nhà xưởng làm thể tải, với tôn chỉ tạo dựng khu phố thương mại tiêu dùng âm nhạc, cơ sở đào tạo nhân tài âm nhạc và vườn quy tụ doanh nghiệp âm nhạc, với các mảng chủ đề như khách sạn, công trường quán bar, vũ trường Thành Đô, chợ ý tưởng âm nhạc DIY, công xưởng sao v.v., đã khiến những nhà cửa cũ ở đây dưới chủ đề âm nhạc bừng lên sức sống mới và cùng tạo thành chủ thể của công viên âm nhạc.

    Trong Công viên âm nhạc khu đông, ngoài trào lưu thời thượng ra, bầu không khí công nghiệp đậm đà sẽ khiến ta mường tượng về thời đại công nghiệp cũ với tường gạch đỏ và ống khói cao vút. Quảng trường đầu tàu hỏa trong khu vườn chính là nơi khiến ta gợi lại nhiều hồi ức.

    Trên quảng trường này, một đoàn tàu đầu máy tuốc bin đợt đầu trong địa phận Tứ Xuyên số hiệu 1519 với hai toa xe vẫn đỗ nguyên vẹn trên một đoạn đường ray, đã thu hút đông đảo du khách chụp ảnh lưu niệm, cũng là nơi du khách không thể không đến trong công viên.

    Đã nói đến nghệ thuật hoài cựu thì trong công viên âm nhạc còn có khá nhiều nơi, ví như các nhà hàng ăn ở ngoại ô phía đông chẳng hạn.

    Bước vào nhà hàng, hát bài "Công nhân chúng ta đầy sức mạnh" vang lên, với hàng biểu ngữ trên tường và thiết kế nội thất bàn ghế sẽ khiến ta như trở lại với thời đại xưa.

    Công viên mới mở cửa được 9 ngày mà đã tiếp đón khoảng 1 triệu du khách, đông đảo du khách say sưa trải nghiệm sự xuyên suốt giữa cái mới và cũ, đồng thời cũng thu hút nhiều lớp trẻ có ý tưởng đầu tư. Một chị du khách họ Hoàng nói: "Qua khảo sát thực tế, tôi có ý muốn mở một cửa hàng tại đây, vì tôi cảm thấy ở đây có khái niệm chủ đề rất tốt, tôi đã từng đi 798 ở Bắc Kinh, cảm thấy ở đây rất giống 798, hơn nữa sau này cũng sẽ trở thành tấm danh thiếp của thành phố Thành Đô".

    Nhà máy sản xuất bóng đèn điện tử Hồng Quang từng huy hoàng một thời, nay đã trở thành Công viên âm nhạc khu đông Thành Đô, dù là nhà xưởng cũ của thế kỷ trước, hay công xưởng mới của thời nay, sự giao thoa giữa công nghiệp truyền thống với nghệ thuật hiện đại thật mới mẻ và đẹp đẽ, không có khoảng cách cứng nhắc, mà chỉ cảm thấy hai thời đại đã dung hòa với nhau rất hoàn mỹ.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>