• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Năm tháng bể dâu của hồ Đại Cửu Thần Nông Giá

    2011-11-10 17:22:17     CRIonline
    Tại nơi khuất sâu vùng rừng núi Thần Nông Giá, có một địa danh được mệnh danh là nóc nhà Hoa Trung và miền đất hoang vu nguyên thủy đẹp thơ mộng - đó là hồ Đại Cửu. Xung quanh hồ núi non bao bọc, mặt hồ sóng nước dạt dào, cỏ xanh mơn mởn, chim ca ríu rít, đây là đầm lầy than bùn vùng đồi núi duy nhất được bảo tồn tương đối hoàn hảo tại miền trung Trung Quốc hiện nay. Giữa thảm cỏ trên đồi hồ Đại Cửu có một vạt rừng rậm, giữa rừng có một bãi cỏ mềm mại, ̣đó chính là đầm lầy than bùn đang trong giấc ngủ đã 30 nghìn năm, nơi dày nhất 3,5 mét, đất ở đây dùng tay bóp là vỡ vụn và để lộ ra những rễ cây mục nát.

    Theo ước tính của chuyên gia, sinh thái đầm lầy than bùn hồ Đại Cửu trị giá 46 tỷ 400 triệu đồng, gấp 160 lần hệ thống sinh thái đồng ruộng, có chức năng tích nước làm bền than và điều tiết khí hậu. Ông Đỗ Vân, Chủ nhiệm Phòng nghiên cứu môi trường và thiên tai Viện trắc địa thuộc Viện Khoa học Trung Quốc nói, trong mấy năm gần đây, phân tích và dự đoán khí hậu là một đề tài quan trọng trong bối cảnh khí hậu toàn cầu đang ấm lên. Theo diễn biến lịch sử, hồ Đại Cửu luôn không ngừng trầm tích than bùn, có giá trị nghiên cứu và giá trị bảo tồn rất cao. Ông nói: "Hoạt động khai thác của loài người đối với nơi này tương đối ít, đây là nơi liên tục trầm tích, có thể phản ánh tốt hơn tình hình biến đổi khí hậu trong 10 nghìn năm nay, việc bảo tồn tốt vùng đất ngập nước này có ý nghĩa to lớn ".

    Do hồ Đại Cửu nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh, thêm vào đó do hoạt động của loài người gây nên mất cân bằng hệ thống sinh thái, nên đã xuýt làm hồ Đại Cửu biến mất trên trái đất. Từ thập niên 80 thế kỷ trước đến nay, nhằm giải quyết ấn no, con người đã phát triển sản xuất, tìm đủ cách đào mương máng thoát nước, biến đầm lầy thành đất cạn để trồng cây lương thực, chăn nuôi gia súc và trồng rau. Việc khai khẩn thái quá đã không đem lại sự chuyển biến tốt cho đời sống nhân dân, mà còn dẫn tới vùng đất ngập nước hồ Đại Cửu bị khô cạn nghiêm trọng, hồ Đại Cửu trước kia chất đất dinh dưỡng cao đã không còn nữa, từng mảng than bùn bị chết khô, các loài động vật hoang dã quý hiếm cũng biệt tích, hồ Đại Cửu đang khắc khoải trên bờ vực bị xóa sổ.

    Vấn đề môi trường bị phá hoại nghiêm trọng đã khiến mọi người thức tỉnh, nhân sĩ các giới bắt đầu bôn ba tìm kiếm cứu sống hệ sinh thái hồ Đại Cửu. Năm 2008, Phòng quản lý công viên đất ngập nước hồ Đại Cửu được thành lập; Năm 2009, khánh thành công viên đất ngập nước quốc gia hồ Đại Cửu, hồ Đại Cửu trở thành công viên đất ngập nước thứ 4 của Trung Quốc, là miền đất ngập nước vùng đồi núi duy nhất ở khu vực miền trung Trung Quốc. Ông Vương Hưng Lâm, Trưởng Phòng quản lý công viên giới thiệu rằng: "Công viên rộng 5083 ha, trong có một ngôi làng gồm 309 hộ với 1444 dân phải di rời, khó khăn tương đối lớn, bà con đời đời kiếp kiếp sinh sống tại đây nên không muốn rời đi".

    Trả lại đất cho đầm lầy và di dân cho sinh thái là bước đi đầu tiên để bảo tồn đất ngập nước. Dân ở vùng đồng trũng đã nhường đất lên sống ở thị trấn theo quy hoạch.

    Để tăng thên lòng tin cho dân làng, Bí thư Chi bộ làng Hoàng Ích Thành đã đi đầu trong phát triển du lịch, đem của hồi môn của con gái ra quét sơn tường nhà, treo đèn lồng đỏ và dựng thêm mấy gian nhà phụ, thế là "Nhân gia lạc vùng đất ngập nước " bắt đầu khai trương.

    Bí thư Chi bộ bỏ cầy cuốc đi làm du lịch đã làm gương cho cả làng, sau khi 92 hộ ở khu trung tâm dọn lên sống ở thị trấn, vườn rau và đồng ruộng của họ lại trở thành đầm lầy, Phòng quản lý công viên đã đầu tư xây dựng 11 con đê sinh thái, hình thành 11 hồ ao lớn nhỏ khác nhau. Môi trường sinh thái được cải thiện, 11 loài chim như cò đầu đen, các loài động vật bảo hộ cấp 1 quốc gia lại trở về hồ Đại Cửu. Hồ Đại Cửu lại khôi phục bộ mặt sinh thái đất ngập nước nguyên sinh với diện tích mặt nước 334 ha vào mùa mưa, và 100 ha vào mùa khô.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>